Quảng Nam, Bình Định đón du khách 'xông đất'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Dũng đã trực tiếp chào đón đoàn du khách người Ý đến 'xông đất' phố cổ Hội An (TP.Hội An). Bình Định thì tặng quà bất ngờ cho những vị khách đầu tiên... Ngày đầu tiên của năm 2025 ở các sân bay vẫn nhộn nhịp khắp nơi.

Sáng 1.1, TP.Hội An (Quảng Nam) tổ chức chương trình đón đoàn du khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An trong năm 2025.

Trực tiếp đứng đợi để chào đón, tặng hoa cho đoàn ngoài lãnh đạo TP.Hội An còn có đoàn lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu.

Để ghi lại thời khắc đặc biệt cho chuyến tham quan đầu năm, TP.Hội An đã thiết kế chương trình chào đón công phu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Dũng bắt tay chào đón đoàn du khách Ý xông đất Hội An
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Dũng bắt tay chào đón đoàn du khách Ý xông đất Hội An

Cụ thể, xuất phát từ khu vực chợ đêm Hội An, đoàn rước sắc bùa đã dẫn lối đoàn du khách Ý di chuyển qua cầu An Hội và tiến về khu vực vòng cung Chùa Cầu (địa điểm tổ chức lễ "xông đất").

Đoàn khách xông đất phố cổ Hội An năm nay gồm 18 người đến từ Ý đặt tour tới phố cổ vào thời khắc đầu năm.

Tại vòng cung Chùa Cầu, các du khách nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ lãnh đạo và người dân địa phương.

Ông Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP.Hội An bắt tay chào mừng, tặng hoa, quà lưu niệm cho những vị khách may mắn.

Ông Lê Văn Dũng tặng quà cho đoàn du khách
Ông Lê Văn Dũng tặng quà cho đoàn du khách

Đại diện cho đoàn khách "xông đất", bà Elisabetta Casiragh, cho biết bản thân bà rất vui khi là một trong số 18 vị khách đầu tiên tham quan Hội An trong ngày đầu năm mới.

"Chúng tôi thực sự xúc động trước sự chào đón của các bạn. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới may mắn, vui tươi", bà Elisabetta Casiragh nói.

Sau lễ "xông đất", đoàn khách được dẫn tham quan khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương...

Cũng trong sáng 1.1, tại sân bay Phù Cát, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức lễ đón chào những du khách đầu tiên xông đất miền 'đất võ trời văn' trong năm mới 2025. Chuyến bay đầu tiên đến Bình Định trong ngày đầu năm mới 2025 là chuyến bay mang số hiệu VN1392 của Vietnam Airlines xuất phát từ TP.HCM, đưa 180 hành khách, trong đó có 8 hành khách nước ngoài, đến TP.Quy Nhơn. Sở Du lịch Bình Định đã chọn những du khách ngẫu nhiên trên chuyến bay để tặng hoa, quà kỷ niệm và chúc mừng năm mới 2025. Ca sĩ Quách Thành Danh, là một trong 8 hành khách đầu tiên đặt chân đến Bình Định trong ngày 1.1 cho biết, anh đi từ TP.HCM đến Bình Định để biểu diễn cho một sự kiện, nhưng thật bất ngờ khi vừa xuống sân bay Phù Cát, anh được lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bình Định cùng các đơn vị tặng hoa và quà.

Tặng hoa và quà cho 8 du khách đầu tiên đến tỉnh Bình Định
Tặng hoa và quà cho 8 du khách đầu tiên đến tỉnh Bình Định

"Mình đi Bình Định rất nhiều lần, thấy tỉnh này đang thay da đổi thịt rất nhanh chóng. Ngành du lịch tỉnh Bình Định phát triển rất tốt. Nhân dịp năm mới, mình chúc mọi người mạnh khỏe, an khang thịnh vượng", ca sĩ Quách Thành Danh nói.

Chị Jiwon Kim (26 tuổi, đến từ Hàn Quốc) cũng bất ngờ khi được tặng hoa và quà. "TP.Quy Nhơn (Bình Định) rất xinh đẹp, con người ở đây thân thiện và mến khách. Sau khi kết thúc chuyến du lịch ở Bình Định, về nước tôi sẽ kể cho những người bạn của mình cùng gia đình nghe những câu chuyện đẹp khi đến với Bình Định", chị Jiwon Kim nói.

Ca sĩ Quách Thành Danh được tặng hoa khi vừa đáp chuyến bay đến Bình Định
Ca sĩ Quách Thành Danh được tặng hoa khi vừa đáp chuyến bay đến Bình Định

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, chương trình tặng hoa và quà kỷ niệm cho du khách vào ngày đầu năm mới dương lịch được tỉnh Bình Định tổ chức từ năm 2021 cho đến nay. Đây là hoạt động thể hiện sự thân thiện, mến khách của người dân Bình Định.

"Trong năm 2025, Bình Định kỳ vọng lượng khách sẽ đến ngày một nhiều hơn, đặc biệt trong năm nay tỉnh sẽ tổ chức những sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế nhằm thu hút du khách trong, ngoài nước", ông Thanh nói.

Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết thêm, trong ngày hôm nay (1.1) sẽ có tổng cộng 14 chuyến bay đến Bình Định. Ngày 4.1 tới đây, sở tổ chức đón chuyến tàu biển quốc tế đến TP.Quy Nhơn nhân dịp năm mới 2025.

Năm 2024, tổng khách đến TP.Hội An đạt hơn 4,4 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.200 tỉ đồng.

Trong khi đó, khách tham quan, du lịch đến tỉnh Bình Định ước đạt 9,2 triệu lượt (trong đó, khách quốc tế là 93.850 lượt, khách nội địa hơn 9,1 triệu lượt) trong năm 2024. Doanh thu du lịch năm 2024 của tỉnh ước đạt 25.500 tỉ đồng, tăng 55,4% so với năm 2023. Năm 2025, ngành du lịch Bình Định đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 26.000 tỉ đồng.

Theo Mạnh Cường - Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

null