Tour khám phá 3 nước Đông Dương trọn gói giá chưa đến 7,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tour 'Khám phá 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Thái Lan: Thakhek-Nakhon Phanom-Udon Thani-Viêng Chăn (5 ngày) giá trọn gói chỉ từ 7.490.000 đồng, do được Tổng cục Du lịch Thái Lan trợ giá.
Nakhon Phanom thuộc vùng khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm bên hữu ngạn sông Mekong, tiếp giáp với thị xã Thakek của nước Lào. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Nakhon Phanom thuộc vùng khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm bên hữu ngạn sông Mekong, tiếp giáp với thị xã Thakek của nước Lào. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Trong tháng 8/2023, Tổng cục Du lịch Thái Lan phối hợp cùng lữ hành Flamingo Redtours trợ giá đặc biệt cho tour đường bộ “Khám phá 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Thái Lan: Thakhek-Nakhon Phanom-Udon Thani-Viêng Chăn (5 ngày) trọn gói chỉ từ 7.490.000 đồng (khởi hành 11, 25, 30/8), nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1968 – 6/8/2023).

Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtours, ông Nguyễn Công Hoan cho biết điểm nhấn của hành trình tour này là Nakhon Phanom, nơi du khách có thể khám phá các danh thắng nổi tiếng đồng thời là địa danh lịch sử.

Theo đó, để đến Nakhon Phanom, bạn có thể di chuyển bằng đường hàng không hoặc đường bộ. Ông Hoan gợi ý, tour đường bộ đang được du khách ưu tiên do có chi phí hợp lý. Từ Hà Nội, di chuyển bằng ô tô sang Lào qua các cửa khẩu Nậm Cắn (Việt Nam), NamKan, cửa khẩu Hữu Nghị (Lào) và nhập cảnh Thái Lan tại cửa khẩu Noongkhai.

Nakhon Phanom thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan, nằm bên hữu ngạn sông Mekong, tiếp giáp với thị xã Thakek nước Lào. Từ xưa đến nay, đây được xem là cửa ngõ của Thái Lan đối với các nước Đông Dương.

Ngược dòng lịch sử, tháng 7/1928 với bí danh Thầu Chín, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến Nakhon Phanom mở các lớp huấn luyện và giác ngộ thanh niên Việt kiều yêu nước. Tại đây, Người đã đề nghị dân làng đổi tên từ bản Nachok (bản Chó Sói) thành bản Mạy có nghĩa là “làng mới,” đánh dấu sự đổi mới làng quê do cộng đồng người Việt lập nên.

Đài tưởng niệm Thần rắn Naga là bức tượng bằng đồng tinh xảo của Thần rắn Naga bảy đầu. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Đài tưởng niệm Thần rắn Naga là bức tượng bằng đồng tinh xảo của Thần rắn Naga bảy đầu. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Hiện có tới 80.000 người Việt (chiếm gần 80% số người Việt sống tại Thái Lan) tập trung ở vùng Đông Bắc Thái Lan, trong đó Nakhon Phanom có đông người Việt sinh sống nhất. Chỉ tính riêng bản Mạy, trong số 118 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đã có hơn 90% là người Việt. Cho đến ngày nay, bản Mạy vẫn giữ được nguyên vẹn không gian truyền thống của làng thuần người Thái gốc Việt với mái đình cong cong, cây trái sum suê…

Năm 2004, Làng Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính quyền hai nước xây dựng ngay tại bản Mạy, là biểu trưng cho sự hợp tác, phát triển của hai dân tộc. Khu tưởng niệm này gồm 12 hạng mục, với không gian nhà thờ tưởng niệm Bác được xây theo kiến trúc Việt Nam; 3 khu nhà trưng bày các hiện vật và đồ lưu niệm như hồ nước trồng sen, thả cá, núi đá nhân tạo… Đây cũng là một địa điểm thăm quan không thể bỏ qua khi du khách đến với vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đặc biệt, đến Tháp đồng hồ Việt kiều ở Nakhon Phanom, nếu không có hình ảnh Quốc Vương Rama 9, thoạt nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một góc khác của chợ Bến Thành (Việt Nam). Tháp được cộng đồng người Việt xây dựng vào năm 1960. Cột tháp cao 50 mét, 4 mặt gắn đồng hồ, phần mái thiết kế cong cong theo lối kiến trúc truyền thống của người Việt. Ở vị trí trung tâm ghi dòng chữ “Tháp Việt Kiều lưu niệm dịp hồi hương.”

Ngày nay, ở Nakhon Phanom có rất nhiều di tích gắn liền với cộng đồng người Việt nhưng mỗi khi du khách đến đây ai cũng phải một lần đến thăm tháp Việt kiều. Nơi đây không chỉ là địa danh gắn liền với quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng người Việt mà nơi đây còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn khác.

Đến Tháp đồng hồ Việt kiều ở Nakhon Phanom nếu không có hình ảnh Quốc Vương Rama 9, thoạt nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một góc khác của chợ Bến Thành (Việt Nam). Tháp được cộng đồng người Việt xây dựng vào năm 1960. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Đến Tháp đồng hồ Việt kiều ở Nakhon Phanom nếu không có hình ảnh Quốc Vương Rama 9, thoạt nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một góc khác của chợ Bến Thành (Việt Nam). Tháp được cộng đồng người Việt xây dựng vào năm 1960. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Nakhon Phanom cũng là nơi duy nhất của xứ sở Chùa Vàng có đầy đủ các di tích Phật giáo ứng với ngày sinh của từng người trong một tuần lễ. Những di tích này nằm rải rác ở Nakhon.

Đặc biệt, đến Nakhon Phanom, du khách đừng quên trải nghiệm đi du thuyền ăn tối trên dòng sông Mekong thơ mộng, để vừa thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị truyền thống nước bạn vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ hai bên bờ sông hai nước Thái-Lào.

Ngoài ra, trên hành trình khám phá ba nước, đừng quên ghé Đài tưởng niệm Thần rắn Naga là bức tượng bằng đồng tinh xảo của Thần rắn Naga bảy đầu, là nơi người dân bản địa cũng như du khách thường đổ về đây mỗi dịp lễ cúng từ 7-13/7 âm lịch hàng năm để cầu bình an, may mắn, tiền tài.

Cầu Hữu Nghị Thái-Lào với chiều dài 780 mét, rộng 13 mét là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn hay bình minh lấp lánh như dát vàng buông xuống dòng Mekong.

Từ Nakhon Phanom cũng dễ dàng kết nối với các địa danh nổi tiếng của các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan như: Udon Thani, Mukdahan…/.

Cầu Hữu Nghị Thái–Lào với chiều dài 780 mét, rộng 13 mét là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn hay bình minh lấp lánh như dát vàng buông xuống dòng sông Mekong. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Cầu Hữu Nghị Thái–Lào với chiều dài 780 mét, rộng 13 mét là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn hay bình minh lấp lánh như dát vàng buông xuống dòng sông Mekong. (Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan)

Có thể bạn quan tâm

Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.