Những ngày cuối tháng 3, con đường nhỏ ở khu tái định cư làng chài Vĩnh Trường ở tỉnh Khánh Hòa bắt đầu “nhuộm hồng” bởi những giàn hoa giấy bung nụ, tạo nên khung cảnh rất thơ giữa xóm chài.
Hoa giấy nhuộm hồng làng chài Vĩnh Trường.Không cần dàn dựng, những con đường ở khu tái định cư Vĩnh Trường, phường Nam Nha Trang nhanh chóng trở thành điểm check-in được du khách tìm đến.Những chùm nụ hồng xen lẫn lá xanh, lấp ló dưới nắng. Bạn trẻ Phan Thị Mỹ Duyên (phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) chọn thời điểm hoàng hôn để lưu lại khoảnh khắc bên những giàn hoa giấy.
"Thời điểm này hoa giấy chưa nở rộ mà chỉ lưa thưa từng chùm, nhưng chính sự 'chớm mùa' ấy lại tạo nên nét đẹp rất riêng. Vì vậy, bọn em chỉ cần giơ máy lên là đã có ảnh đẹp", Duyên nói.Người dân làng chài Vĩnh Trường cho biết, hoa giấy ở đây nở quanh năm suốt tháng, nhưng không nở từ từ mà nở một cái là rực luôn.Hoa giấy rất 'nhạy' với thời tiết, chỉ cần một cơn mưa là hoa sẽ rụng xuống.Một giàn hoa giấy trong xóm chài bắt đầu nở rộ, nhuộm hồng cả góc nhỏ.
Cây hoa giấy trước lối vào xóm chài bắt đầu nở.Không chỉ có ở xóm chài, hoa giấy dọc tuyến đường Võ Thị Sáu (phường Nam Nha Trang) cũng bắt đầu bung nở.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.
(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.
(GLO)- Hộ chiếu Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu so với lần xếp hạng vào tháng 12-2025, đứng thứ 84 thế giới. Hiện, công dân Việt Nam đi 48 điểm đến trên thế giới không cần xin visa.
Tháng Ba là thời điểm đẹp nhất để du lịch trong năm bởi đây là khi thời tiết dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên phong phú và không khí du lịch chưa quá đông đúc giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.
(GLO)- Việt Nam lọt top 5 điểm đến được du khách Pháp tìm kiếm trong năm 2026 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự phát triển năng động của đất nước.
(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.
Giữa vùng đất nắng gió của miền Trung, Tanyoli được ví như "làng Mông Cổ" thu nhỏ với những lều du mục, đàn ngựa và không gian thảo nguyên rộng mở, khiến nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào khung cảnh phim ảnh.
Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.
Những trải nghiệm du lịch tâm linh đầu Xuân không chỉ giúp người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên và hướng con người tới chân-thiện-mỹ.
Những ngày đầu xuân, du khách đổ về Măng Đen (Quảng Ngãi) săn mây, ngắm biển trắng bồng bềnh phủ kín rừng thông, triền núi, tận hưởng khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời đại ngàn.
Vượt qua những cây có kiến trúc không lẫn vào đâu được và tồn tại hàng thế kỷ ở châu Âu hay Mỹ, Úc, cây cầu mới xây dựng ở Việt Nam được tạp chí du lịch Anh Time Out xếp hạng 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới.
Tờ Guardian của Anh đưa ra danh sách 4 thành phố 'tuyệt vời nhất' ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương phù hợp với xu hướng du lịch có chủ đích trong năm 2026.
(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.
(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.
(GLO)- Tôi vốn là người thích lãng du, tìm đến những vùng đất mới lạ. Thế nhưng, dù đã có nhiều trải nghiệm ở vùng danh thắng Chư Đang Ya, với tôi, miền đất xinh đẹp này chưa bao giờ cũ.
Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.
(GLO)- Rời bỏ sự hào nhoáng của phố thị, tôi chọn chuyến hành trình “ngược ngàn” dấn thân vào vùng lõi xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai, để ‘mục sở thị’ đại ngàn đang chuyển mình trong một nhịp thở mới.