Mê mẩn những giàn hoa giấy rực rỡ ở phố cổ Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những giàn hoa giấy dường như đã trở thành 'biểu tượng mùa hè' ở phố cổ Hội An (Quảng Nam). Sắc hoa rực rỡ khoác lên phố cổ một sức sống mới, khiến du khách mê mẩn.

Đến với phố cổ Hội An vào những ngày này, bên cạnh vẻ đẹp hoài cổ với mái ngói rêu phong, bức tường vàng, còn có một trải nghiệm khác khiến du khách thích thú: hoa giấy rực rỡ khắp các nẻo đường, đủ sắc màu.

Những sắc hoa rực rỡ trong nắng hè làm bừng sáng "bức tranh" phố cổ Hội An, khiến nhiều người yêu hoa phải xiêu lòng.

Hoa giấy nở rộ báo hiệu mùa hè đã đến. Ảnh: Bảo Duy
Hoa giấy nở rộ báo hiệu mùa hè đã đến. Ảnh: Bảo Duy
Hoa giấy nghiêng mình bên mái ngói rêu phong dường như đã trở thành nét đặc trưng của những ngày hè tại thành phố di sản. Ảnh: Bảo Duy
Hoa giấy nghiêng mình bên mái ngói rêu phong dường như đã trở thành nét đặc trưng của những ngày hè tại thành phố di sản. Ảnh: Bảo Duy
Hoa giấy đỏ rực nhưng cánh mỏng manh như chính tên gọi của nó. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy đỏ rực nhưng cánh mỏng manh như chính tên gọi của nó. Ảnh: Bảo Duy

Cùng với hoa sử quân tử, hoa giấy màu hồng, cam, trắng… gây ấn tượng với du khách, những giàn hoa giấy dường như đã trở thành "biểu tượng mùa hè" ở các con đường trung tâm phố cổ.

Chị Trương Thị Trúc Ly (22 tuổi, du khách đến từ TP.Đà Nẵng) cho rằng, phố cổ Hội An không chỉ cuốn hút bởi những ngôi nhà cổ, mà còn lôi cuốn nhờ những giàn hoa giấy.

"Đến với phố cổ Hội An dịp này, tôi có trải nghiệm thú vị khi dạo phố bằng xích lô và ngắm hoa hai bên đường phố. Những đóa hoa giấy đỏ, hồng, cam như những chiếc đèn lồng đặc biệt không kém phần rực rỡ, giúp Hội An tràn đầy sức sống mới", Trúc Ly chia sẻ.

Hoa giấy giờ đây đã là "đặc sản" của phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy giờ đây đã là "đặc sản" của phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy trồng dọc các tuyến phố đi bộ ở Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy trồng dọc các tuyến phố đi bộ ở Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy khiến cả góc phố phủ rêu phong như sáng bừng lên nhờ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng. Ảnh: Bảo Duy
Hoa giấy khiến cả góc phố phủ rêu phong như sáng bừng lên nhờ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng. Ảnh: Bảo Duy
Không chỉ hoa giấy, hoa sử quân tử rực rỡ trong nắng khắp các nẻo đường cũng tô thắm thêm vẻ đẹp của phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Không chỉ hoa giấy, hoa sử quân tử rực rỡ trong nắng khắp các nẻo đường cũng tô thắm thêm vẻ đẹp của phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Check-in hoa giấy Hội An đẹp nhất thường được chụp vào lúc sáng sớm, khi ánh bình minh xuyên qua từng kẽ lá. Ảnh: Bảo Duy

Check-in hoa giấy Hội An đẹp nhất thường được chụp vào lúc sáng sớm, khi ánh bình minh xuyên qua từng kẽ lá. Ảnh: Bảo Duy

Nhiều cặp đôi tìm về phố cổ Hội An chụp ảnh cưới khi mùa hoa giấy nở rộ. Ảnh: Bảo Duy

Nhiều cặp đôi tìm về phố cổ Hội An chụp ảnh cưới khi mùa hoa giấy nở rộ. Ảnh: Bảo Duy

Hoa giấy đung đưa dưới hiên nhà cổ.

Hoa giấy đung đưa dưới hiên nhà cổ.

Chính vẻ mộc mạc thân quen của hoa giấy đã níu chân biết bao du khách gần xa khi đến với phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy
Chính vẻ mộc mạc thân quen của hoa giấy đã níu chân biết bao du khách gần xa khi đến với phố cổ Hội An. Ảnh: Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

null