Tha thứ để vơi bớt nỗi đau!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Không có sự chì chiết, tức giận và đòi mạng, đền mạng như nhiều phiên tòa giết người mà tôi từng chứng kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Tiên Cần (SN 1996, TP Quy Nhơn) phạm tội giết người mà TAND tỉnh mới mở lại diễn ra trong trầm lặng và sẻ chia từ chính người cha, người mẹ đã vĩnh viễn mất con trai.

Trong phiên xử hôm ấy, bị cáo Cần tỏ rõ sự ăn năn và liên tục thừa nhận cái chết của anh Quang là do mình gây ra rồi cúi xin gia đình bị hại tha lỗi. Còn cha mẹ nạn nhân thì nước mắt không ngừng rơi. Ấy vậy mà khi được hội đồng xét xử hỏi ý kiến, cha mẹ nạn nhân đều đồng tình nói: “Bị cáo cũng trạc tuổi con trai tôi, lại còn có vợ dại con thơ. Giận mấy thì cũng không thể làm con trai tôi sống lại, chi bằng tha thứ để nỗi đau này vơi đi. Vậy nên, xin quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vợ chồng tôi cũng không đòi bồi thường gì vì cùng cảnh khổ như nhau mà”.

Cần và nạn nhân Quang vốn không hề quen biết. Vì bênh vực bạn, Cần đã dùng cục bê tông vỡ đánh vào phía sau đầu của anh Huỳnh Hữu Huy gây thương tích. Khi biết mình đã đánh nhầm người, Cần và bạn đã đưa nạn nhân Huy đi cấp cứu. Sau đó, nghe tin bạn mình bị đánh, Trần Đình Quang cùng vài người nữa đến xem tình hình; khi gặp Cần tại Phòng khám đa khoa KV 4 Phú Tài (TP Quy Nhơn), dù Cần đã xin lỗi, nhưng Quang không đồng ý bỏ qua mà thách thức đánh nhau. Và rồi trong lúc đánh nhau, Cần đã dùng dao bấm mang theo đâm 1 nhát trúng vào bụng của Quang, khiến Quang tử vong sau đó.

“Lúc đó bị cáo chỉ biết đâm cho bõ tức, vì bị cáo đã xin lỗi rồi mà anh Quang không chịu, còn chủ động đánh bị cáo. Nhưng thật tâm lúc đó bị cáo không có ý định giết người. Bị cáo xin lỗi, bị cáo ân hận lắm”, Cần nói trước hội đồng xét xử. Nhận định về vụ việc, chủ tọa phiên tòa nói, giá như đôi bên bình tĩnh hơn, thì có lẽ cớ sự buồn ngày hôm nay đã không xảy ra. Theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, bị cáo Cần bị truy tố về tội giết người, khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù giam. Nhưng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn ra đầu thú và cũng đã chủ động bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt Cần 15 năm tù giam.

Kết thúc phiên tòa, những người dự khán lặng lẽ rời đi. Ở lại sau cùng là những người thân của hai gia đình bị cáo và bị hại. Công đường là nơi phân định đúng - sai và tội ác sẽ bị trừng phạt. Và, cũng tại nơi này, tình người, sự vị tha đã tạo cơ hội cho người lầm lỡ có cơ may sửa chữa sai lầm để làm lại cuộc đời.

Q.THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null