Sức sống mới ở Đak Mong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Đak Mong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vừa được UBND huyện công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là động lực để bà con tiếp tục nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

1d.jpg
Đường ra khu sản xuất của làng Đak Mong đã được bê tông hóa. Ảnh: N.H

Làng Đak Mong có 219 hộ, 99% dân số là đồng bào Bahnar. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như: cà phê, lúa nước, bời lời, trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực với 135 ha.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2021, làng Đak Mong được chọn xây dựng làng NTM.

Quá trình thực hiện, làng Đak Mong được Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT Gia Lai) hỗ trợ 12 tỷ đồng xây dựng 5 km đường ra khu sản xuất cà phê cảnh quan, tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê cảnh quan, kết nối doanh nghiệp liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ, người dân đóng góp 960 triệu đồng để chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm đã hoàn thiện, thu nhập người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Cuối năm 2024, làng Đak Mong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

2d.jpg
Ông Phyách-già làng Đak Mong bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: N.D

Già làng Phyách vui mừng chia sẻ: Trước đây, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn do phương thức sản xuất lạc hậu, chủ yếu tự cung tự cấp. Cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm còn thiếu thốn. Từ khi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, kéo điện về làng, xây dựng trường học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… cuộc sống người dân từng bước ổn định.

Sau 4 năm thực hiện chương trình xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã vào làng đã cứng hóa 100%, đường nội làng và liên thôn đã bê tông hóa đạt 100%... Đặc biệt, đường ra khu sản xuất đã được bê tông, cứng hóa 5,4 km, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2024, làng Đak Mong chỉ còn 5 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

3nuoc-sach-ve-lang-dak-mong.jpg
Nước sạch về làng Đak Mong. Ảnh: N.D

Ông Krăm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Mong-cho biết: Những năm gần đây, bà con từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; liên kết với các hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Niên vụ cà phê 2024-2025, một số hộ có thu nhập 1-2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 40 hộ xây dựng nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

“Hiện nay, người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động phát triển sản xuất với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tham gia các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất cây trồng chủ lực sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu nên thu nhập được nâng cao”-ông Krăm thông tin thêm.

Trao đổi với P.V, ông Vũ Đăng Tuấn-Chủ tịch UBND xã Đak Krong-cho hay: Những năm qua, ngoài các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân Đak Mong đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất làm đường để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null