Rộn ràng trước thềm 20-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, khắp nơi trên cả nước đang rộn ràng hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Tại Gia Lai, không khí chuẩn bị cho ngày này cũng nhộn nhịp không kém với nhiều hoạt động tri ân, gắn kết tình thầy trò đầy ý nghĩa.
Món quà tinh thần ý nghĩa
Hơn 1 tháng nay, Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) trở nên nhộn nhịp hơn vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối. Nhiều nhóm học sinh đến từ các trường học trên địa bàn thành phố như: THPT Phan Bội Châu, THPT Lê Lợi, THPT Pleiku, THPT Nguyễn Chí Thanh, THCS Nguyễn Du, THCS Phạm Hồng Thái đã chọn không gian rộng rãi, thoáng đãng ở đây để tập luyện những tiết mục hát-múa, nhạc kịch, biểu diễn thời trang… chuẩn bị cho chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) sắp đến. Mặc cho tiết trời Phố núi ẩm ương chợt mưa chợt nắng, các em vẫn hăng say tập luyện. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng nhưng đều thể hiện mong muốn gửi đến các thầy-cô giáo lời tri ân về công lao dạy dỗ.
 Khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) được học sinh nhiều trường chọn để tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20-11. Ảnh: M.T
Khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) được học sinh nhiều trường chọn để tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20-11. Ảnh: M.T
Tại một góc khuôn viên Quảng trường, gần 10 nữ sinh lớp 10A4 Trường THPT Phan Bội Châu duyên dáng trong tà áo dài trắng, uyển chuyển tập các động tác múa cho bài “Cò lả”. Em Nguyễn Thị Thu Trang-một thành viên của đội múa-chia sẻ: “Chiều học xong là tụi em mặc nguyên đồng phục ra đây tập luôn. Vì cô giáo chủ nhiệm của tụi em thích dòng nhạc dân gian đương đại nên lớp đã quyết định chọn bài “Cò lả” để biểu diễn. Em cùng một bạn trong lớp biên đạo múa. Giai đoạn đầu hơi khó khăn do vừa tập vừa nghĩ động tác nhưng giờ thì cơ bản đã ổn rồi. Cùng với tiết mục hát “Ba kể con nghe” có đệm đàn guitar và trống cajon, cả lớp hy vọng sẽ mang đến cho cô chủ nhiệm nói riêng và thầy cô trong trường nói chung một món quà tinh thần dễ thương trong ngày 20-11”.
Cạnh đó, các em học sinh lớp 12C8 Trường THPT Lê Lợi cũng say sưa không kém. “Trường khuyến khích mỗi lớp 1-2 tiết mục văn nghệ nhưng lớp em chỉ chọn múa 1 bài. Nguyên nhân là do lịch học cuối cấp quá dày, tụi em không có nhiều thời gian để tập luyện. Bài múa này nhóm đã tập liên tục cả tháng nay để chuẩn bị cho đợt tổng duyệt và công diễn vào ngày 16-11 tới. Bên cạnh tham gia chương trình văn nghệ, mỗi thành viên trong lớp cũng đề cao ý thức học tập thật tốt, chuyên cần, chăm ngoan để tri ân thầy cô trong dịp đặc biệt này”-em Lê Thị Mỹ Linh vui vẻ cho biết.
Không chỉ là các tiết mục văn nghệ, gần 150 học sinh của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai còn thể hiện sự tri ân thầy cô thông qua những bức tranh về tình thầy trò và mái trường mến yêu. Em Rơ Mah San (học sinh lớp 9) bày tỏ: “Tham gia cuộc thi, em vẽ tranh về buổi ngoại khóa có cô giáo và các bạn tham gia hát múa, cười đùa vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo dạy Mỹ thuật, em đang cố gắng hoàn thiện bức tranh của mình cho thật đẹp để được chọn triển lãm. Qua đây, em cũng muốn gửi đến thầy-cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất, cảm ơn vì đã dìu dắt chúng em suốt 4 năm học qua”.
Gắn kết tình thầy trò
Ngoài hoạt động văn hóa văn nghệ, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh còn tổ chức các chương trình ngoại khóa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với hình thức đa dạng như: Ngày hội tiếng Anh, Rung chuông vàng, Giao lưu tiếng Việt, Hội thi học sinh thanh lịch, nét đẹp thầy trò, thiết kế báo tường, thi đấu thể thao, tọa đàm kỷ niệm… Tất cả đều hứa hẹn sẽ đem đến những điều bất ngờ và tràn ngập cảm xúc trong ngày lễ quan trọng của ngành giáo dục.
Một giờ học thi đua đạt _Hoa điểm 10_ của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (huyện Ia Pa)- Ảnh Mộc Trà
Một giờ học thi đua đạt Hoa điểm 10 của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (huyện Ia Pa). Ảnh: Mộc Trà
Ở xã vùng khó Pờ Tó (huyện Ia Pa), các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp đang tất bật ôn luyện để chuẩn bị tham gia cuộc thi Rung chuông vàng do trường tổ chức vào ngày 18-11. Em Đinh Lơnh (lớp 7) thủ thỉ: “Lớp em có 15 người tham gia cuộc thi. Em và các bạn đang tích cực tìm hiểu thật nhiều, thật kỹ những kiến thức liên quan đến thầy cô, mái trường, xã hội… và cố gắng thi đạt thành tích cao để mang vinh dự về cho lớp. Ngoài ra, dịp này, chúng em cũng đang tập luyện văn nghệ, thi đua tuần học tốt và đạt nhiều hoa điểm 10 để dâng lên thầy cô nhân ngày 20-11”. Thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp-thông tin thêm: “Cuộc thi Rung chuông vàng sắp tới có chủ đề “Tôn sư trọng đạo” với các câu hỏi tập trung vào nội dung liên quan đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống của trường, Anh hùng Núp và một số kiến thức cơ bản. Mỗi lớp sẽ cử 10-15 em tham gia. Hoạt động này không chỉ là sân chơi bổ ích cho học sinh mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng ngày 20-11 giữa các lớp, góp phần tăng niềm yêu thích cho các em khi đến trường”.
Tương tự, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An, thị xã An Khê), những ngày này, không khí cũng chộn rộn không kém. Cả thầy và trò đều đang gấp rút chuẩn bị cho chương trình “Giao lưu tiếng Việt” diễn ra tại điểm trường 3 làng vào ngày 15-11 tới với các nội dung như: chào hỏi, đố vui để học, hùng biện về vấn đề bảo vệ môi trường, đồng diễn dân vũ của giáo viên và học sinh toàn trường… “Đây sẽ là cơ hội để tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số của trường, đồng thời giúp mối quan hệ giữa giáo viên-học sinh và phụ huynh học sinh thêm gắn kết, gần gũi”-cô Trương Thị Cẩm Thúy-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay.
Còn với Trường Tiểu học Ngô Mây (phường Trà Bá, TP. Pleiku), thay vì tổ chức nhiều hoạt động như mọi năm, dịp 20-11 năm nay, nhà trường chỉ tập trung cho hội thi “Nét đẹp thầy trò” và giao lưu bóng đá nam của học sinh khối lớp 4, 5. Với hội thi “Nét đẹp thầy trò”, mỗi khối lớp sẽ chọn ra 1 cặp giáo viên-học sinh để tranh tài ở 2 phần thi trang phục và năng khiếu. Hoạt động này nhằm tôn vinh nét đẹp của thầy-cô giáo, những người đưa đò thầm lặng cũng như gắn kết tình thầy trò giản dị mà thiêng liêng.
Có thể nói, ngày 20-11 đã trở thành dịp giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, tôn vinh các thế hệ nhà giáo và ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Các hoạt động trên không chỉ hướng đến ngày “Tết thầy, Tết cô” mà còn góp phần khơi dậy, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt-học tốt trên địa bàn tỉnh.
 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null