Lớp học hè miễn phí nơi vùng sâu Đak Sơ Mei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)– Hè về, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng đọc bài của các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Lớp học hè miễn phí do giáo viên tình nguyện Vũ Phạm Ngọc Hà (phường Thống Nhất) phối hợp với Đoàn xã tổ chức, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Mô hình lớp học hè miễn phí được triển khai từ tháng 6-2023 và duy trì đều đặn vào mỗi dịp hè. Lớp dành cho các em nhỏ từ 6 đến 7 tuổi, chủ yếu sinh sống tại những làng xa trung tâm xã Đak Sơ Mei, nơi đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn.

20250707-091149.jpg
Lớp học hè miễn phí tại xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Ngọc Duy

Lớp học hè lần này khai giảng từ ngày 16-6 và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 7-2025, với lịch học diễn ra từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút).

Trong căn phòng học đơn sơ, các em nhỏ được làm quen với chữ cái, con số, học cách cầm bút, phát âm tiếng Việt, tập viết tên mình và rèn luyện những kỹ năng học tập cơ bản. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra cả một thế giới mới lạ, đầy háo hức đối với các em nhỏ, nhất là các em dân tộc thiểu số còn chưa thành thạo tiếng Việt. Từ vài học sinh ban đầu, đến nay lớp đã thu hút gần 20 em theo học thường xuyên.

Không chỉ trang bị kiến thức cơ bản, lớp học còn khơi dậy sự tự tin và niềm hứng khởi cho các em nhỏ lần đầu làm quen với môi trường học tập. Người trực tiếp giảng dạy lớp học là chị Vũ Phạm Ngọc Hà-Giáo viên tình nguyện (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). Sau khi thấu hiểu được những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em vùng sâu, chị đã phối hợp với Đoàn xã Đak Sơ Mei tổ chức lớp học miễn phí vào mỗi dịp hè.

Xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn các em nhỏ nơi đây có một khởi đầu tốt hơn khi vào lớp 1, chị Hà đã kiên trì gắn bó với lớp học suốt hai mùa hè liên tiếp.

Chị Hà chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Nhiều em chưa từng biết đến sách vở, chưa được làm quen với bút. Có em cầm cây bút còn run, không viết nổi tên mình. Tôi hy vọng sau lớp học, các em sẽ không còn bỡ ngỡ, thêm yêu trường lớp, tự tin và vững vàng hơn về kiến thức để bước vào năm học mới”.

“Mỗi ngày đến lớp, nhìn các em vui vẻ tập viết, đọc bài, tôi lại thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Chỉ cần các em tiến bộ từng chút, từ cách ngồi học, cầm bút cho đến phát âm tiếng Việt chuẩn hơn, tôi đều thấy vui và có thêm động lực. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt sáng lên vì hiểu bài của các em đều khiến tôi tin rằng hành trình mình đang đi là đúng. Dù vất vả, dù có những hôm mưa gió đi lại khó khăn, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì được đồng hành cùng các em từ những nét chữ đầu tiên”-chị Hà nói thêm.

20250707-093416.jpg
Chị Vũ Phạm Ngọc Hà-Giáo viên tình nguyện dạy lớp học hè tại xã Đak Sơ Mei tận tình hướng dẫn các em những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Ngọc Duy

Em Ya Khiêm (7 tuổi, làng Đê Gôh, xã Đak Sơ Mei) chia sẻ: “Em được học rất nhiều kiến thức, được cô dạy và gặp các bạn nên em thấy rất vui. Em thích nhất là học viết chữ và chơi các trò chơi trong giờ học. Cô dạy em cách chào hỏi và lễ phép với người lớn. Trước đây em không biết cầm bút, còn giờ em đã biết viết được tên mình rồi. Mỗi sáng dậy sớm đi học, em thấy rất hào hứng”.

Khiêm cho biết, bố mẹ em đi làm rẫy từ sáng sớm đến chiều tối nên em thường ở nhà một mình. Những hôm trời mưa to, đường trơn trượt, em vẫn cố gắng vượt quãng đường hơn 2 km để đến lớp. Em bảo rằng không muốn nghỉ học buổi nào vì ở lớp học vui hơn ở nhà và em chỉ mong mình học thật giỏi để sau này có thể phụ giúp bố mẹ đỡ vất vả.

Từ sự hồn nhiên, mạnh dạn của em Ya Khiêm có thể thấy lớp học đã thực sự trở thành nơi các em cảm thấy an toàn và gần gũi. Em Lê Trần Ngọc Nhi (6 tuổi, làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei) bày tỏ: “Cô dạy em rất nhiều bài học hay, dạy em đọc, viết chữ và làm toán. Buổi đầu đi học, em không dám nói chuyện với ai vì nhút nhát, lại không biết đọc chữ. Giờ thì em đã biết đọc được vài từ, biết cách chào hỏi và có thêm bạn cùng lớp để chơi trong giờ nghỉ giải lao. Em sẽ cố gắng học giỏi để lên lớp 1 không bị bỡ ngỡ”.

20250711-191751.jpg
Các em nhỏ hào hứng trong giờ học tại lớp hè miễn phí ở xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Ngọc Duy

Lớp học không chỉ giúp các em tiếp cận tri thức, mà còn mang lại niềm vui và hy vọng cho phụ huynh. Chị Trần Thị Thùy-mẹ em Lê Trần Ngọc Nhi (6 tuổi) chia sẻ: “Trước đây cháu học rất chậm, tôi dạy ở nhà cháu khó tiếp thu. Nhưng từ khi đến lớp học này, cháu tiến bộ rõ rệt, về nhà còn khoe những trang vở viết đẹp và kể chuyện về cô, về bạn bè.

Là người mẹ, thấy con tiến bộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Gia đình tôi làm nông, điều kiện kinh tế không cho phép gửi cháu đi học thêm ở ngoài. Nhờ có lớp học miễn phí của cô Hà, con tôi được dạy tận tình, lại có bạn bè cùng học nên cháu ham học hơn trước rất nhiều. Tôi mong lớp học này được duy trì lâu dài để con em nơi vùng sâu vùng xa như chúng tôi được học tập tốt hơn”.

Duy trì một lớp học miễn phí nơi vùng sâu vùng xa là điều không dễ dàng, nhưng mô hình này vẫn được giữ vững nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên tình nguyện và tổ chức Đoàn tại địa phương.

Trao đổi với P.V, anh Lưu Văn Vui-Bí thư Đoàn xã Đak Sơ Mei-thông tin: “Thời gian qua, Đoàn xã đã phối hợp với cô Ngọc Hà tổ chức lớp học hè miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị vào lớp 1. Chúng tôi hỗ trợ cơ sở vật chất như phòng học, bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập và kêu gọi đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ khi cần thiết. Khó khăn lớn nhất là thời tiết thất thường, nhiều hôm mưa lớn khiến đường trơn trượt, các em không thể đến lớp. Một số em còn phải theo bố mẹ lên rẫy nên việc học chưa ổn định. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để duy trì lớp học trong những mùa hè tiếp theo”.

Clip: Lớp học hè miễn phí tại xã Đak Sơ Mei. Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

null