“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Gieo mầm yêu thương

Gần 2 năm nay, căn nhà sàn nhỏ của em Đinh A Lanh (10 tuổi) và bà ngoại tại thôn 5, xã Pờ Tó trở nên đầm ấm hơn hẳn bởi sự quan tâm, giúp đỡ của các “Mẹ đỡ đầu” trong Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã. A Lanh chưa một lần được nhìn thấy mặt cha bởi ông đã bỏ đi biệt tích từ khi em còn ở trong bụng mẹ.

Những tưởng 2 mẹ con em sẽ trở thành điểm tựa cho nhau đi qua những tháng ngày giông bão, thế nhưng, năm A Lanh lên 5, mẹ em qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Bầu trời dường như sụp đổ trước ánh mắt của cậu bé đen nhẻm, ốm yếu. Không còn nơi nương tựa, em về sống với bà ngoại. Nhưng bà ngoại cũng đã già, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống của 2 bà cháu luôn thiếu trước, hụt sau.

1vuchi.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Pờ Tó thăm, tặng quà em Đinh A Lanh. Ảnh: V.C

Trước hoàn cảnh của A Lanh, năm 2023, Hội LHPN xã Pờ Tó nhận đỡ đầu em. Định kỳ hàng tháng hoặc nhân các ngày lễ lớn, Hội LHPN xã đến thăm, tặng quà, động viên em. A Lanh không còn mặc cảm, tự ti mà đã vui vẻ, tự tin hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

“Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Không chỉ hỗ trợ gạo, mắm muối, dầu ăn, đồ dùng học tập, các mẹ còn dạy em học bài, kể chuyện cho em nghe nữa”-A Lanh bộc bạch.

Cũng từng trải qua nỗi mất mát khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, em Rô H’Truyên (12 tuổi, thôn Plei Apa Ơi H’Priu, xã Chư Mố) hiện đang ở nhờ nhà bác họ. Năm H’Truyên 1 tuổi, mẹ em qua đời vì bạo bệnh, ba bỏ đi lấy vợ khác và chưa một lần về thăm em. Đứa trẻ khát sữa được bà ngoại cưu mang, lớn lên nhờ uống nước cơm và những chén cháo loãng.

Nhưng rồi, cuối năm 2024, bà ngoại cũng bỏ em về cõi Atâu. Căn nhà sập xệ không thể sửa chữa, H’Truyên đành phải sang nhà bác họ ở nhờ. Hàng ngày, ngoài giờ học, em phụ bác trồng rau, chăn bò, cố gắng để mình không trở thành gánh nặng của gia đình bác.

Niềm vui đến với H’Truyên khi 1 năm nay, em được Hội LHPN xã Chư Mố nhận làm con nuôi. Ngoài khoản hỗ trợ 300.000 đồng/quý, em được Hội tặng quần áo đồng phục, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm mỗi dịp lễ, Tết. Tuy ít nói nhưng trong ánh mắt và nụ cười của em, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của cô bé. “Em sẽ cố gắng chăm học để không phụ công chăm sóc và tình yêu thương các mẹ dành cho em”-H’Truyên bày tỏ.

Cùng con viết tiếp ước mơ

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại mất đi người thân là nỗi đau, sự thiệt thòi khó lấp đầy đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Hiểu được điều này, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chư Mố đã giúp đỡ con nuôi của Hội bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực.

Chị Rô H’Djuôn-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho hay: “Ý nghĩa của chương trình không chỉ dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà còn là tình yêu thương từ những người đỡ đầu dành cho các trẻ thiếu may mắn. Bản thân tôi và nhiều cán bộ khác đều thấy vui khi mang đến hạnh phúc cho trẻ mồ côi. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì, nhân rộng, vận động các tổ chức quan tâm, hưởng ứng phong trào tích cực hơn nữa”.

2vc.jpg
Chị Rô H’Djuôn-Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Mố hướng dẫn em Rô H'Truyên (con nuôi của Hội) cách chăm sóc đàn bò của gia đình người bác họ. Ảnh: Vũ Chi

Nhớ lại những ngày đầu mới nhận em A Lanh làm con nuôi, chị Ksor H’Đuân-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Tó vẫn vẹn nguyên sự xúc động. Chị H’Đuân chia sẻ: Từ những bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu vì sợ mình không làm tròn trách nhiệm, giờ đây, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã tìm được sự kết nối với trẻ.

Ngoài khoản hỗ trợ tiền mặt 2-3 triệu đồng/năm, các mẹ luân phiên thăm hỏi, tặng quà, động viên, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng giúp con vượt qua rào cản tâm lý và dần quên đi nỗi lo sợ do thiếu vắng tình thương. Hội cũng khảo sát, đề xuất xã hỗ trợ gia đình em 1 con bò sinh sản. Cánh cổng tương lai của em và bà ngoại từ nay đã vơi bớt gập ghềnh.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa: Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp các tổ chức cơ sở Hội. Giai đoạn 2021-2025, 8/10 tổ chức cơ sở Hội trong huyện đã nhận đỡ đầu 26 trẻ mồ côi. Tùy vào điều kiện thực tế, mức hỗ trợ có thể theo năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi.

Vào các dịp lễ, Tết, các tổ chức Hội tổ chức thăm hỏi, tặng 240 kg gạo, 5 thùng nước mắm, 18 thùng mì tôm, 24 thùng bột ngọt, 13 thùng dầu ăn, 19 thùng sữa, 116 bộ quần áo, 427 quyển vở, 24 cặp sách cho trẻ em mồ côi. Cứ như vậy, bằng tình thương yêu, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cuộc đời của nhiều trẻ thiếu may mắn đã bước sang trang mới.

Có thể bạn quan tâm

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

null