Xót lòng 3 trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mẹ qua đời, cha bỏ nhà đi , em Thái Thị Mỹ Diệu (SN 2006, hẻm 174 Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) phải bỏ dở việc học để chăm sóc 2 em nhỏ.

Hơn 10 ngày trước, chị Thái Thị Mỹ Hằng-mẹ của em Diệu qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Gia đình, bà con hàng xóm chung tay giúp 3 em lo hậu sự cho mẹ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình các em từ ngày vắng bóng mẹ trở nên lạnh lẽo.

Diệu là chị cả, em kế là Thái Thị Mỹ Hiền (SN 2009) và em út là Nguyễn Sĩ Pháp (SN 2011). Hiền và Pháp là học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku). “Sở dĩ 3 chị em nhưng mang 2 họ khác nhau là do cha bỏ đi nên mẹ đi làm khai sinh. Em và Hiền mang họ mẹ. Còn Pháp mang họ cha. Từ bé đến lớn, chỉ có mẹ là người chăm sóc, nuôi dưỡng chúng em. Cha có ghé nhà nhưng đã lâu lắm rồi. Đến nay, cha ở đâu, làm gì chúng em cũng không rõ”-Diệu tâm sự.

me-mat-em-dieu-tro-thanh-tru-cot-gia-dinh-va-cham-soc-hai-em-an-hoc-anh-nn.jpg
Mẹ mất, em Thái Thị Mỹ Diệu (ở giữa) trở thành trụ cột gia đình và chăm sóc 2 em. Ảnh: N.N

Hai hàng nước mắt của Diệu chảy dài trên má khi nhắc về người mẹ quá cố. Em kể: Hàng ngày, từ 4 giờ chiều, mẹ đã dọn ra bán hàng ăn ở chợ đêm. Đến 6 giờ sáng hôm sau, mẹ mới quay về. Mẹ còn phụ việc cho người ta vào ban ngày để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng mẹ không than thở, cố gắng vì con cái.

“Lo làm ăn, chăm sóc con cái, mẹ không còn quan tâm đến sức khỏe của mình. Hai năm trước, mẹ đi khám và phát hiện bị bệnh ung thư buồng trứng nhưng đã ở giai đoạn cuối. Việc chữa trị không có kết quả. Trước đây, gia đình em ở nhà trọ. Từ ngày mẹ bị bệnh, cậu (em của mẹ) thương tình cho mượn căn nhà hiện nay để ở. Mặc dù chúng em biết có ngày mẹ ra đi nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế”-Diệu nói trong nước mắt.

Trở thành trụ cột gia đình và là chị cả nhưng Diệu còn thấp bé hơn cả 2 em do bị suy dinh dưỡng từ nhỏ. Biết mẹ bị bệnh, gia đình khó khăn nên sau khi thi tốt nghiệp THPT, Diệu gác lại ước mơ học tiếp lên đại học để tìm việc làm phụ giúp mẹ lo cho gia đình.

“Những ngày cuối đời, mẹ vẫn canh cánh nỗi lo khi các con còn nhỏ dại. Em mong có điều kiện học một nghề gì đó để sau này có công việc ổn định lo cho các em”-Diệu cho biết thêm.

Bà Võ Thị Hạnh (hàng xóm) chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình cháu Diệu hết sức khó khăn. Gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo điều trị tốn kém nên càng túng thiếu. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 3 cháu để ổn định cuộc sống.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình Diệu, bà con xóm giềng cũng thường xuyên động viên, thăm hỏi, giúp đỡ. 2 em Hiền và Pháp được nhà trường miễn giảm học phí. Bà Tống Thị Lan-Tổ trưởng tổ 7-cho hay: “Chúng tôi quyên góp kinh phí hỗ trợ gia đình lo tang ma và giúp các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Các cháu còn quá nhỏ, cuộc sống phía trước không dễ dàng gì. Tôi mong mọi người giúp đỡ các cháu trong lúc khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ 3 chị em Thái Thị Mỹ Diệu, nhà hảo tâm chuyển về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rmah H’Ngọc (đứng giữa). Ảnh: Ngọc Duy

Lan tỏa yêu thương trong Tháng Nhân đạo năm 2025

(GLO)- Với thông điệp “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã khởi động tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về người nghèo; qua đó góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.