Hoàn cảnh đáng thương của các cháu mồ côi cha mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mồ côi cha mẹ, em Phạm Vũ Phúc Khang (SN 2015, trú tổ 9, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng 2 đứa em ruột sống với bà nội già yếu, bệnh tật. Hoàn cảnh bất hạnh nhưng em Khang luôn chăm ngoan, học tốt.

hien-nay-3-anh-em-pham-vu-phuc-khang-nguoi-dau-tien-tu-trai-qua-song-cung-ba-noianh-rh.jpg
Hiện nay, 3 anh em Phạm Vũ Phúc Khang (người đầu tiên từ trái qua) sống cùng bà nội. Ảnh: R.H

Nhắc đến chuyện gia đình, bà Vũ Thị Trà (tổ 9, thị trấn Chư Sê, bà nội của Khang) nghẹn ngào kể: Gia đình bà có 7 đứa con, anh Phạm Văn Tuấn (bố của Khang) là con út. Năm 2014, anh Tuấn kết hôn với chị Vũ Thị Ngọc Minh (quê ở tỉnh Hải Dương) rồi lần lượt sinh 3 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng anh Tuấn thuê nhà của người dân xã Ia Pal, huyện Chư Sê để ở và mở lò bún, làm việc kiếm sống.

Vào tháng 6-2022, trên đường đi làm về, bố mẹ của Khang gặp tai nạn giao thông rồi đột ngột qua đời để lại 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn, tuổi lớn giữa cuộc đời. Thương phận các cháu phải chịu cảnh mồ côi, bà đưa về nhà nuôi dưỡng, chăm bẵm và lo việc học hành. Gần đây, do mang trong người bệnh tật nên sức khỏe của bà ngày càng suy giảm, không còn sức lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nguồn sống của 4 bà cháu trong nhà phụ thuộc vào tiền trợ cấp của Nhà nước và sự đùm bọc, sẻ chia của người bác ruột.

“Nhà Khang có 3 anh em, Khang là anh cả. Hai em nhỏ lần lượt 4 tuổi và 3 tuổi. Tôi thương nhất là người em út của Khang, bởi khi mới sinh ra đã không thể thấy hình hài của bố mẹ mình ra sao, không được gọi một tiếng bố, mẹ như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Bây giờ, tôi già yếu lại mắc bệnh ung thư tử cung và đang trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Phía trước cuộc đời của 3 anh em nó không biết như thế nào, chắc còn lắm gian truân, vất vả. Tôi cũng không biết còn lo cho chúng được bao lâu nữa. Tôi cầu mong 3 anh em luôn theo đuổi con đường học hành đến nơi đến chốn và có một nghề nghiệp ổn định nuôi sống bản thân, sống có ích cho xã hội”-bà Trà bộc bạch.

hien-nay-em-pham-vu-phuc-khang-dang-hoc-lop-4a1-cua-truong-tieu-hoc-nguyen-tat-thanhanh-rh.jpg
Em Phạm Vũ Phúc Khang đang là học sinh lớp 4A1 của Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh R.H

Gặp Khang trong thời gian ra chơi giữa giờ học ở Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị trấn Chư Sê), chúng tôi thấy em ngoan hiền, lễ phép. Nói về việc học, Khang bày tỏ: “Trong các môn học, cháu thích nhất là môn Toán. Ở nhà cháu rất thương em và bà nội. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để lên lớp 5”.

Trao đổi với P.V, cô Nguyễn Thị Oanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị trấn Chư Sê) cho biết: Hiện nay, Khang học lớp 4A1 của trường. Trong trường có nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng trường hợp của em Khang bất hạnh nhất vì mồ côi cả cha và mẹ. Tuy vậy, em rất chăm ngoan, học tập tốt, trong năm học 2023-2024 vừa qua, em Khang có thành tích học tập vượt trội. Hiện nay, Khang sống cùng bà nội, nhà trường cũng rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với cháu.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phạm Vũ Phúc Khang xin liên hệ số điện thoại 0378887155 (bà Phạm Thị Luân, bác ruột cháu Khang); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em tại xã Ia Lâu

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em

(GLO)- Ngày 27-5, Hội từ thiện Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty TNHH GazeFi TP. Hồ Chí Minh bàn giao dự án xây trường cho em: Công trình lớp mẫu giáo thuộc Trường mẫu giáo Tân Tiến tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

null