Nóng: Lộ diện nghi can trộm 350 cây vàng tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay 23/8, cơ quan Công an đã đưa một thanh niên bị còng tay tới tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khoảng hơn 1 giờ để làm các thủ tục điều tra. Thanh niên trên được xác định là nghi phạm vụ đột nhập vào tiệm vàng trộm khoảng 13 tỷ cách đây 4 ngày.

 Nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng.
Nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng.


Theo Công an nhân dân, từ những hình ảnh đầu tiên ghi lại, cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra danh tính và chỗ ở hiện tại của thanh niên trên ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cũng cho biết, người đàn ông này được xác định là nghi phạm gây ra vụ việc trộm cắp tài sản của tiệm vàng Tuấn Đạt, có địa chỉ tại thị xã Sơn Tây.

"Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại trụ sở phòng PC02 để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, mạng xã hội xôn xao trước thông tin chị V.A chia sẻ trên mạng xã hội về việc mất 350 cây vàng với 140 triệu đồng tiền mặt.

Theo nội dung chị V.A chia sẻ, khoảng hơn 3h ngày 18/8, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng nhà chị lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.


 

Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập. Nguồn: CAND
Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập. Nguồn: CAND
 Nghi phạm đột nhập
Nghi phạm đột nhập "khoắng" sạch tiệm vàng lúc rạng sáng bị camera an ninh ghi lại.


Theo trình báo: Tên trộm trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, kẻ gian xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Toàn bộ hành vi diễn ra trong khoảng một giờ.

Sau khi tẩu thoát, tên này đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 10 nhà. Kẻ gian đã tháo găng tay và phóng xe đi mất.

Chị V.A cho biết thời điểm đó trời mưa, các thành viên trong gia đình đều ở trong phòng điều hòa, đóng kín cửa.

Theo chị V.A nhận định, kẻ gian đã theo dõi rất kỹ nhà chị và bình tĩnh thực hiện các thao tác đột nhập vào nhà lấy vàng.

"Tôi mong muốn cơ quan pháp luật sớm tìm ra kẻ trộm. Số vàng là tài sản cả gia đình tôi tích cóp. Vợ chồng tôi đều rất sốc và gần như suy sụp", chị A. chia sẻ.


 

 Nghi phạm đã đột nhập vào nhà lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt.
Nghi phạm đã đột nhập vào nhà lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt.


Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.


https://danviet.vn/nong-lo-dien-nghi-can-trom-350-cay-vang-tai-ha-noi-20200823150919847.htm

Theo N.P (t/, Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Phường Quy Nhơn Nam hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sau 2 ngày tổ chức (6 và 7-8), phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và an toàn tuyệt đối; được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

null