Những thương-bệnh binh gương mẫu ở Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều thương-bệnh binh ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.



Chúng tôi đến thăm gia đình ông bà Nguyễn Quang Sừng-Phan Thị Tấn (thị trấn Ia Kha) vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Vợ chồng ông cùng quê Quảng Trị, đều là bệnh binh. Ông Sừng nhớ lại: Ông nhập ngũ năm 1972. Sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, sau đó phục viên. Năm 1994, ông cùng gia đình đến định cư tại huyện Ia Grai cho đến nay.

 Cán bộ huyện Ia Grai thăm gia đình ông Đặng Tiến Hùng-một thương binh cao tuổi tại xã Ia Tô. Ảnh: t.n
Cán bộ huyện Ia Grai thăm gia đình thương binh Đặng Tiến Hùng. Ảnh: Thanh Nhật


Tại quê hương thứ hai, ông tiếp tục tham gia công tác trong hệ thống chính trị cơ sở, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Ia Kha. Đồng thời, nhiều năm liền, ông là Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7. Những năm gần đây, ông trở về làm kinh tế gia đình và là nông dân sản xuất giỏi. Hiện gia đình ông đang trồng cà phê kết hợp một số cây trồng ngắn ngày trên diện tích hơn 2 ha tại xã Ia Pếch. Bình quân mỗi năm, sau trừ chi phí, gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ông Sừng chia sẻ: “Thời gian trước đây, trên địa bàn tổ 7, một số thanh-thiếu niên vướng vào tệ nạn xã hội. Để từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự, Chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào đã được người dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện nên đạt hiệu quả tốt”.

Còn thương binh Rơ Lan Thin (trú tại làng Kơ Mông, xã Ia Tô) thì bộc bạch: Những năm qua, ông duy trì gần 10 ha cà phê và điều, kết hợp xen canh nhiều loại cây ăn quả và chăn nuôi. Với mô hình trên, gia đình ông được huyện biểu dương trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Dịp này, chúng tôi còn được gặp thương binh Đặng Tiến Hùng cư trú tại xã Ia Tô. Ông từng tham gia du kích tại quê nhà ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), sau đó tập kết ra Bắc. Sau năm 1955, ông chiến đấu tại địa bàn xã Ia Tô. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tham gia công tác tại địa phương, từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng thời có 2 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ thôn 2.

Ông Rơ Châm Yơt-Bí thư Đảng ủy-nhận xét: “Ông Đặng Tiến Hùng là đảng viên gương mẫu, đóng góp nhiều thành tích cho sự phát triển của địa phương. Ông vừa được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

THANH NHẬT -Huyện Ia Grai khen thưởng các gia đình chính sách tiêu biểu DSCN0122
Huyện Ia Grai khen thưởng các gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Thanh Nhật



Tại xã Ia Bă có thương binh Hoàng Trung Sáu luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Những năm qua, gia đình ông đã phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế với mô hình VAC. Chung tay xây dựng nông thôn mới, ông luôn gần gũi với người dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Ia Bă Nguyễn Xuân Bổn nhận xét: “Cựu chiến binh Hoàng Trung Sáu là một cá nhân tiêu biểu của xã, nhiều lần được cấp trên khen thưởng về thành tích điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước”.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện nhà, các gia đình chính sách đã tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực trong các phong trào và cuộc vận động, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân”.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Ia Pa: Dấu ấn 22 năm

Ia Pa - Dấu ấn 22 năm

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và đồng bào các dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.