Nhọc nhằn chạy thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Thận nhân tạo (Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) có 19 máy lọc thận phục vụ hơn 200 bệnh nhân chạy thận thường xuyên. Hầu hết các bệnh nhân đều gặp nhiều khó khăn do gánh nặng chi phí khám-chữa bệnh dù có bảo hiểm y tế.
Khốn khổ vì suy thận mãn
Họ từng là những người mạnh khỏe, chăm chỉ lao động, có hoàn cảnh kinh tế ổn định, thậm chí khá giả nhưng căn bệnh suy thận mãn đã cướp đi tất cả. Căn bệnh lấy đi của họ sức khỏe, tiền bạc và niềm vui trong cuộc sống. Để duy trì sự sống, các bệnh nhân phải thường xuyên chạy thận nhân tạo hàng tuần. Người ít thì 2 lần/tuần, nhiều thì 3, 4 lần/tuần. Cuộc sống trở nên hạn hẹp, quẩn quanh nơi bệnh viện và quay cuồng trong nỗi lo chi phí khám-chữa bệnh ngày thêm chồng chất.
Chị Nguyễn Thị Lanh (SN 1982, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) phát hiện bị bệnh suy thận mãn cách đây 5 năm. Hàng tuần, chị Lanh phải chạy thận nhân tạo 2 lần, trung bình một tháng chi phí tiền xe đi lại và ăn uống khoảng hơn 2 triệu đồng, chưa kể chi trả thêm thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Hiện nay, do dịch Covid-19 nên mỗi lần vào chạy thận, các bệnh nhân còn phải chi trả thêm tiền test Covid-19 là 71.000 đồng nên càng thêm khó khăn. Là hộ nghèo nên để có tiền chữa bệnh, gia đình đã phải chật vật vay mượn khắp nơi. Chị Lanh kể: 5 năm trước, sức khỏe trong người bắt đầu kém đi, toàn thân sưng phù. Bình thường chị khoảng 45 kg nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên 75 kg. Người phù nề, mỏi mệt, sức khỏe suy kiệt. Đi khám thì phát hiện mình bị bệnh suy thận mãn. “Từng là lao động chính trong gia đình, tôi không còn đủ sức khỏe để làm việc nên mọi thứ dồn hết lên vai chồng. Không chỉ lo chạy chữa cho tôi mà anh ấy còn lo chi phí sinh hoạt, ăn học cho 3 đứa con nên khó khăn càng chồng chất khó khăn. Nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng thương chồng con buộc mình phải lạc quan, cố gắng”-chị Lanh tâm sự.
Hiện có trên 200 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
Hiện có trên 200 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
3 năm qua, bà Trần Thị Xiêm (SN 1951, thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) gắn đời mình với máy chạy thận nhân tạo. Chồng chết, 2 con gái lấy chồng xa nên từ khi phát hiện bệnh đến nay chỉ có mỗi mình bà thui thủi trong căn nhà nhỏ cùng với tuổi già, bệnh tật. “Tôi ở xa lại già yếu rồi nên xin bác sĩ sắp xếp một tuần lọc thận 2 lần. Đến ngày chạy thận, tôi dậy sớm bắt xe lên Pleiku. 2 con gái ở xa nên chỉ có thể giúp mẹ chi phí khám-chữa bệnh. Tuổi già, bệnh tật, sống một mình nên nhiều nỗi buồn lắm nhưng rồi nhìn lại thấy nhiều người cùng hoàn cảnh, thậm chí họ còn khổ hơn nên cũng dần nguôi ngoai”-bà Xiêm bộc bạch.
Với anh Siu Lui (làng Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), căn bệnh suy thận mãn đã lấy đi nhiều thứ. Từ một người đàn ông tháo vát, lao động chính trong gia đình, sau khi phát bệnh, sức khỏe anh ngày càng kém. “Bây giờ, mình không làm được việc nặng, không phụ giúp gì được cho gia đình mà còn phải lo chi phí khám-chữa bệnh, chạy thận hàng tuần. Thương vợ con nhưng không biết làm sao”-anh Lui buồn bã.
Sẻ chia với bệnh nhân nghèo
Thấu hiểu nỗi khổ của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo, thời gian qua, nhiều tổ chức, đơn vị, Mạnh Thường Quân đã chung tay hỗ trợ. Mới đây, một Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ 206 suất quà (500.000 đồng tiền mặt/suất) và thông qua Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trao số tiền này cho các bệnh nhân.
Nhận phần quà quý, bà Trần Thị Xiêm xúc động: “Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn nhưng các nhà hảo tâm vẫn quan tâm chăm lo giúp bệnh nhân nghèo. Những phần quà này không chỉ giúp chúng tôi thêm chi phí khám-chữa bệnh mà còn động viên về mặt tinh thần, tình cảm. Chúng tôi rất cảm kích”.
 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương trao quà cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thanh Phương trao quà cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý
Thay mặt các Mạnh Thường Quân, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thanh Phương đã ân cần trao các phần quà đến tận tay bệnh nhân. Hơn 20 năm làm việc, 4 năm công tác tại Tổ Công tác xã hội, chị Phương chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật. Đồng cảm, chị Phương đã kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân giúp đỡ chi phí khám-chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo, khó khăn. Chị cho biết: “Bệnh tật khiến họ phải chạy thận suốt đời, không chữa trị kịp thời thì đồng nghĩa với suy kiệt và cái chết. Đa số bệnh nhân đều nghèo khó, khốn cùng vì bệnh tật, kiệt quệ về kinh tế rất cần được giúp đỡ. Tôi luôn cố gắng kết nối với các nhà hảo tâm để kịp thời giúp đỡ được nhiều bệnh nhân”.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến-thành viên Tổ Công tác xã hội-thông tin: Ngoài kết nối với các Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí khám-chữa bệnh, tặng quà cho bệnh nhân nghèo, Bệnh viện còn hỗ trợ hàng trăm suất cháo miễn phí từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần cho bệnh nhân khó khăn. Đơn vị cũng bố trí tủ quần áo tình thương để hỗ trợ những bệnh nhân khó khăn có nhu cầu.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

null