Nhớ sinh nhật Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi sinh ra và lớn lên tại làng Sen quê Bác. Bao năm xa quê, dù gắn bó với mảnh đất Gia Lai, nhưng cứ đến những ngày tháng 5, lòng tôi lại xốn xang đến lạ. Ký ức về năm tháng tuổi thơ nơi quê nhà lại trỗi dậy thiết tha.
Tôi nhớ, năm nào cũng vậy, cứ đến gần ngày 19-5, quê tôi lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhà nhà treo cờ Tổ quốc trước cả tuần, lòng ai cũng nô nức. Làng trên xóm dưới hăng hái tập văn nghệ, các trường học cũng tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa-thể thao để chào mừng sinh nhật Bác. Những gia đình làm nghề bán hàng quán tại Khu di tích Kim Liên thì lại bận rộn chuẩn bị nhập hàng phục vụ du khách.
Càng gần đến ngày sinh của Bác, không khí trong làng càng rộn ràng hơn. Người nối người ở muôn phương nô nức về dâng hương, dâng hoa viếng Bác. Có mặt trong đoàn người ấy, tôi càng thêm tự hào. Sinh nhật Bác cũng chính là mùa sen nở. Gió đưa hương thoang thoảng làm không khí thêm dịu mát, thanh sạch. 
Một góc Khu di tích Kim Liên (ảnh tư liệu).
Một góc Khu di tích Kim Liên (ảnh tư liệu).
Thời còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Vinh, cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, bạn tôi lại muốn được về quê tôi chơi, muốn được thăm bảo tàng, thăm mái nhà tranh nơi Bác đã sinh ra, thăm đầm sen thơm ngát, thăm lò rèn Cố Điền, thăm giếng Cốc trong Khu di tích Kim Liên.
Giếng Cốc đã gắn với tuổi thơ tôi. Những trưa hè nắng chói chang, tôi cùng các bạn ra chơi cạnh hồ sen và giếng Cốc, trèo lên cây trâm cao vút chọn những quả chín đỏ sẫm, nhấm nháp vị ngọt chát của nó. Chúng tôi còn chơi trò trốn tìm, đuổi bắt, không thì nhặt những viên sỏi ngựa ở khuôn viên Khu di tích Kim Liên để chơi ô ăn quan... Những trò chơi tuổi thơ ấy luôn theo tôi theo từng năm tháng của cuộc đời.
Xa quê đã hơn 20 năm, nhưng ký ức về tuổi thơ, về sinh nhật Bác vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi càng thêm tự hào về quê hương xứ sở, thầm nhủ sẽ cố gắng làm việc, cống hiến để sống tốt hơn nơi vùng đất Gia Lai, quê hương thứ 2 của mình.
HƯƠNG SEN

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null