Nhịp điệu thanh bình đã trở về trên phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10-2 (tức mùng 6 Tết), du khách chầm chậm rời phố núi Đà Lạt trong nắng lạnh ngọt lành, kết thúc những ngày du xuân, trải nghiệm trên xứ ngàn hoa. Những cung đường, khu du lịch và những hàng quán đã dần trở lại nếp ngày thường. Nhịp điệu phố núi như bản slow dịu dàng…
Thư thái ngắm phố núi mùa xuân
Thư thái ngắm phố núi mùa xuân
Trên cung đường đèo Prenn, cửa ngõ TP Đà Lạt, dòng xe nối đuôi theo chiều xuống. Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc giao thông đã được hạn chế đến mức thấp nhất, do lượng khách rời Đà Lạt không dồn dập như những ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông luôn chốt trực, phân luồng và điều tiết hài hòa.
Toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.400 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 21 nghìn phòng, chủ yếu tập trung tại Đà Lạt; 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, cùng hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Trong những ngày Tết, Đà Lạt đón lượng du khách rất lớn, khiến phố núi trở nên quá tải. Quá tải từ giao thông, dịch vụ lưu trú đến dịch vụ du lịch, giải trí và ăn uống. Người Đà Lạt trở nên “lười biếng” khi lái xe ra đường vào những dịp này.
 Dịch vụ xe ngựa quanh hồ Xuân Hương đã thưa vắng du khách
Dịch vụ xe ngựa quanh hồ Xuân Hương đã thưa vắng du khách
Chiều nay tôi thung thăng trên phố, chọn quán cà phê tĩnh lặng thư thái ngắm phố núi mùa xuân, nhìn phố phường những bước chân không còn đan ríu vào nhau… Đà Lạt trở lại khung cảnh thanh bình. Những nhóm du khách, người dân phố núi thư thái trên những cung đường nhàn du, hay ngồi bên hồ Xuân Hương để “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ”; những chị lao công đã có thời gian để chuyện trò, những chiếc xe đạp đôi đã tung tăng xuống phố…
Nhịp điệu phố núi đã khoan thai, thâm trầm, sang trọng như “cốt cách” con người và đô thị xứ này.
Mai Văn Bảo (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

null