Nhiều lựa chọn vui chơi dịp Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phố núi Pleiku (Gia Lai) đang trải qua những ngày mưa lê thê. Bởi vậy, dịp Quốc khánh 2-9 này, nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi xa để “trốn mưa” dù thời gian nghỉ lễ chỉ 3 ngày. Ngược lại, cũng không ít người dự định đi tìm niềm vui trong chính những cơn mưa “đặc sản” cao nguyên.

Công ty lữ hành “ế tour”

Theo đại diện một số công ty lữ hành, dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, họ rơi vào cảnh “ế tour” bởi thời gian nghỉ lễ ngắn, lại trùng thời điểm bắt đầu năm học mới nên nhiều bậc phụ huynh muốn dành thời gian chuẩn bị cho con trước ngày tựu trường. Các hãng lữ hành cũng có chung nhận định, trừ khách mua tour đi nước ngoài thì người dân ngày càng có xu hướng du lịch trong nước bằng hình thức tự túc do chủ động phương tiện đi lại. Tuy nhiên, dịp Quốc khánh năm nay,  tour nước ngoài cũng rất ít người lựa chọn bởi thời gian nghỉ không đủ dài. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan-Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Lữ hành Gia Lai-cho biết, khác với mọi năm, năm nay, Công ty không bán được tour trong dịp lễ. “Người dân có xu hướng đi du lịch tự túc 2-3 ngày đến những thành phố biển lân cận như Quy Nhơn, Tuy Hòa mà rất ít mua tour qua các công ty lữ hành. Riêng công ty tôi không nhận tour nào dịp này”-bà Lan cho biết.

Thủy điện Ia Ly-điểm đến của nhiều du khách trong dịp 2-9 (trong ảnh: cửa xả lũ Thủy điện Ia Ly). Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Thủy điện Ia Ly-điểm đến của nhiều du khách trong dịp 2-9 (trong ảnh: cửa xả lũ Thủy điện Ia Ly). Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc



Để tạo sự hấp dẫn và thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ, các công ty lữ hành đã thiết kế và chào bán những tour ngắn ngày, kèm theo một số ưu đãi nhưng thị trường du lịch vẫn khá ảm đạm. Cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách mua tour qua các hãng lữ hành tăng nhẹ từ 10% đến 15%. Ông Lê Chí Nguyện-Giám đốc Công TNHH một thành viên Tây Nguyên Xanh-cho biết: “Quốc khánh 2-9 năm nay, chúng tôi chỉ có vài tour dẫn khách đi Cà Mau và một số thành phố biển miền Trung. Đó là các gia đình gom lại đi chung theo nhóm chứ cũng không có khách lẻ”.

Đi xa để “trốn mưa”

Dịp này,  nhiều gia đình ở Pleiku chọn hình thức du lịch tự túc. Ngoài lý do được nghỉ lễ Quốc khánh, họ còn có tâm lý “trốn mưa” bởi mùa mưa năm nay kéo dài lê thê và dự báo vẫn còn kéo dài trong những ngày nghỉ lễ.

Mặc dù mùa hè năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Đoan (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku) đã cho các con đi du lịch trong và ngoài nước nhưng trong dịp nghỉ lễ 2-9, gia đình vẫn tiếp tục đồng hành một chuyến vui chơi ngắn ngày xuống phố biển Quy Nhơn. “Đi biển vì quá thèm nắng sau những ngày mưa kéo dài. Hơn nữa, cả gia đình tôi cũng tranh thủ những ngày hè cuối cùng để cho các con đi chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn chấn trước khi bước vào năm học mới với nhiều áp lực”-chị Đoan nói.

Cũng lên kế hoạch cho cả gia đình đi chơi cùng nhau trong dịp Quốc khánh 2-9 tại huyện đảo Nhơn Lý (tỉnh Bình Định) nhưng chị Nguyễn Bình (hẻm Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) cho biết: “Thật bất ngờ là từ trước dịp nghỉ lễ nửa tháng, tôi đặt chỗ ở mà đã “cháy” phòng rồi. Họ nói phòng đã được đặt kín từ 3 tháng trước. Vậy là gia đình đành hủy kế hoạch cho các con ra đảo. Chúng tôi định chuyển hướng về TP. Quy Nhơn nhưng sợ dịp lễ khó đặt phòng nên đành hẹn dịp khác”. Đây cũng là lưu ý cho những ai có kế hoạch đưa cả gia đình du lịch trong dịp nghỉ lễ. Bởi tại các thành phố biển, nhất là những thành phố du lịch, vào dịp lễ, lượng khách luôn tăng đột biến sẽ rất khó để chọn được chỗ ăn, ở vừa ý. Nhiều gia đình đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì tới nơi mà không thể tìm được chỗ nghỉ.

Khám phá vẻ đẹp cao nguyên dưới mưa

Con đường thông dẫn lên núi Hàm Rồng (TP. Pleiku) là một điểm đến mới được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Chu Thế Dũng
Con đường thông dẫn lên núi Hàm Rồng (TP. Pleiku) là một điểm đến mới được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Chu Thế Dũng



Nếu không có điều kiện và thời gian đi xa, người dân Gia Lai cũng có thể tìm được vô số chỗ để vui chơi trong ngày Tết Độc lập ngay trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các điểm vui chơi trong tỉnh đều ở ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên nên thời tiết mưa nhiều sẽ ít nhiều ảnh hưởng cho khách tham quan. Dù vậy, mọi người vẫn có thể tìm chốn vui chơi “nương theo mưa” cực kỳ thú vị. Đó là mua tour 3 ngày 2 đêm khám phá Bắc Tây Nguyên (Gia Lai-Kon Tum) theo hình thức vừa đi vừa trải nghiệm. Tour do anh Nguyễn Thanh Trung-một người chuyên tổ chức những tour du lịch khám phá-tổ chức với những điều mới mẻ, thú vị không có sẵn trong bất cứ lịch trình nào. Theo đó, lịch trình là sáng ngày đầu tiên đi ngã ba Đông Dương (Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum), tối quay về Biển Hồ cắm trại. Ngày thứ 2 leo núi Chư Nâm, chinh phục nóc nhà phía Tây TP. Pleiku. Ngày thứ 3 xuống núi khám phá các điểm đến trong thành phố theo hình thức “Người Pleiku khám phá Pleiku”. Theo anh Trung, lịch trình này có thể đi bất kể thời tiết mưa hay nắng bởi mục đích sau cùng là sự trải nghiệm, cảm xúc đọng lại trong mỗi người. Nếu du khách ở xa mua tour này sẽ có cơ hội trải nghiệm mùa mưa Tây Nguyên dữ dội, dai dẳng nhưng cũng đầy mơ mộng.

Những tour vừa nói thường hấp dẫn các bạn trẻ ưa khám phá. Còn đối với các gia đình, anh Phạm Công Quý-quản lý trang “Thắng cảnh Gia Lai”-có vài gợi ý: “Dịp nghỉ lễ, nếu trời vẫn mưa nhiều, mọi người nên chọn hướng xuôi từ Chư Sê xuống Krông Pa, khu vực này rất ít mưa, lại có nhiều điểm ngoại cảnh thú vị. Đó là thác Phú Cường, lòng hồ Ayun Hạ, suối Đá… Sau mùa mưa, nước ở sông suối, lòng hồ, thác nước tràn đầy, ngắm sự hùng vĩ của trời nước giữa cao nguyên bao la là điều hết sức thú vị”. Mọi người có thể thong dong đến ngắm những đồng chè ở Bàu Cạn hay đến Biển Hồ trà để thêm yêu những cơn mưa đã khoác thêm những vườn chè một màu xanh ngút ngàn như đánh lừa thị giác. Cách Biển Hồ không xa, trên cung đường đi này, mọi người còn có thể đến chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya tráng lệ trong sắc đỏ của hoa dong riềng.

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null