Nhà vườn ở phố núi Pleiku lo lắng vì hoa mai nở sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn mai ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bắt đầu nở hoa, khiến người trồng phập phồng lo lắng.

Đến một số nhà vườn trồng mai tại TP. Pleiku vào thời điểm này, không khó để bắt gặp những chùm hoa nở vàng rực, thậm chí có những bông hoa đã rụng hết cánh. Người trồng hoa trong tâm trạng đứng ngồi không yên. Không còn cách nào khác, chủ vườn đành cắt bỏ những bông nở sớm và dưỡng những nụ hoa còn lại để bán Tết.

Thông thường, cứ vào tháng 10 âm lịch, khi lá mai bắt đầu già đi, sẫm màu cũng là lúc nhà vườn bắt đầu tỉa lá và tạo nụ cho mai nở đúng dịp Tết. Theo chia sẻ của một số nhà vườn, vào đầu tháng 11 âm lịch năm nay, thời tiết mưa nắng thất thường khiến nhiều cây mai có dấu hiệu vàng lá, rụng lá, nụ hoa phát triển và nhanh chóng bung hoa.

  Vườn mai hơn 400 gốc của anh Lê Văn Thảo hiện có gần 40% số cây đã trổ bông. Ảnh: Hà Phương
Vườn mai hơn 400 gốc của anh Lê Văn Thảo (tổ 5, phường Yên Thế) hiện có gần 40% số cây đã trổ bông. Ảnh: Hà Phương


Anh Lê Văn Thảo-Chủ vườn mai Lê Phương (tổ 5, phường Yên Thế) cho hay: Gia đình anh có hơn 400 cây mai. Hiện tại, gần 40% số cây trong vườn đã trổ bông. Nhiều vườn mai khác cũng trổ bông sớm, nhà vườn rất lo lắng. “Ngoài số mai trên, tôi còn nhận chăm sóc mai ký gửi cho khách. Thời tiết bất lợi, hoa mai bung nụ sớm thì khả năng đến Tết thì các gốc mai sẽ không còn hoa nữa. Chi phí chăm sóc cả năm đành phải chịu, không những thế còn phải tìm cây khác bù cho khách”-anh Thảo nói.

Theo anh Thảo, ngoài lo lắng về thời tiết bất lợi thì lượng khách đặt thuê và mua mai Tết năm nay cũng khá thưa thớt. Hơn nữa, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nhưng giá bán ra không tăng nhiều vì sức mua yếu. “Những năm trước, tôi bán 250-300 cây mai. Năm nay chỉ chăm sóc hơn 150 cây nhưng lượng đặt hàng giảm hơn 20%”-anh Thảo cho hay.

Cùng chung lo lắng, anh Phạm Quang Hà-Chủ vườn mai Chấn Khang (phường Ia Kring) cho hay: Gia đình anh có khoảng hơn 700 cây mai vàng. Hiện đã có một số cây nở sớm. Cây nào đã có hoa nở thì anh chưa dám vặt lá. Những cây còn lại, anh thuê nhân công đến vặt lá để mai ra hoa đúng thời điểm. Do thời tiết thất thường, có khi trời hanh nắng lại xuất hiện mưa làm cho mai tự kích thích, dẫn đến lá vàng tự rụng nên nở sớm hơn. “Gia đình tôi cũng đã cố gắng dùng thuốc hãm bung nụ, không tỉa lá sớm, hy vọng kéo dài kỳ nở của số mai còn lại để bán trong dịp Tết nhưng chưa biết sẽ thế nào. Năm ngoái, gia đình thu về khoảng 300 triệu đồng. Năm nay, mai nở sớm nên cả nhà ai cũng lo lắng”-anh Hà cho biết.

 

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.