“Ngôi trường hạnh phúc” ở vùng khó Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khá cao, Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã triển khai đa dạng mô hình học tập, hướng tới môi trường học tập tích cực-nơi trẻ cảm thấy yêu thích và thỏa sức sáng tạo.

Trước đây, học sinh tại các làng ở xa khu trung tâm xã thường không theo học mẫu giáo đúng độ tuổi hoặc thường xuyên nghỉ học. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đã vận động phụ huynh cùng giáo viên tu sửa các điểm trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp và hệ thống khu vui chơi cho trẻ đầy đủ.

Ngoài ra, giáo viên chủ động xây dựng các tiết học hấp dẫn, thú vị để cuốn hút trẻ. Năm học 2020-2021, nhà trường đã mở lớp bán trú tại 3 điểm trường, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của phụ huynh và học sinh.

bacf9521830e35506c1f.jpg
Trường Mẫu giáo Hoa Sữa tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ; tạo kết nối, đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Ảnh: T.D

“Với mục tiêu "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm", nhà trường chủ động triển khai kế hoạch các năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh mới”-cô Dương Thị Mai Lan-Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cô Mai Lan thông tin thêm: Trường Mẫu giáo Hoa Sữa có 5 điểm trường lẻ tại các làng. Nhờ sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, phụ huynh và giáo viên, các điểm trường này ngày càng khang trang, sạch đẹp. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng môi trường học tập mà ở đó đề cao tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ; sự kết nối, đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

"Ngôi trường hạnh phúc tạo ra không gian lớp học và trường học đẹp mắt, thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo và tương tác tích cực cho học sinh; đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy tối đa tiềm năng, xây dựng sự tự tin và ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng"-Cô Mai Lan khẳng định.

3996e8be1991afcff680.jpg
Trẻ thích thú với các món đồ chơi do chính các cô giáo sáng tạo. Ảnh: T.D

Theo đó, những bức tường cũ kỹ đã được giáo viên và phụ huynh sơn sửa lại bằng nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh. Hai bên đường dẫn vào các điểm trường được trồng hoa cùng cây xanh tỏa bóng mát. Phía sân trường, vỏ chai nhựa, bìa cứng, hộp xốp, đá cuội, tre nứa… qua đôi bàn tay khéo léo và sáng tạo của các cô giáo đã trở thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Nhờ đó, giờ học trở nên hấp dẫn hơn đối với trẻ.

Khám phá những hòn đá cuội được tạo hình thành con trâu và bộ cồng chiêng nhí được làm từ bìa cứng, bé Siu Mlanh (5 tuổi) thích thú nói: “Những đồ vật này thật quen thuộc với chúng con. Ở trường thật vui”. Còn bạn Rơmah H’Lan (4 tuổi) cũng mạnh dạn bày tỏ: “Tới trường chúng em được cô giáo thương và dạy nhiều điều hay. Cô và các bạn thường xuyên nói chuyện và có thật nhiều trò chơi để em hết nhớ mẹ, không đòi về nhà”.

b939c114343b8265db2a.jpg
Cô và trò Trường Mẫu giáo Hoa Sữa trong một tiết học khám phá ngoài trời. Ảnh: T.D

Để thu hút trẻ, tạo hứng thú cho các em đến trường, giáo viên nhà trường còn tự làm được nhiều loại đồ dùng, đồ chơi như: tranh ảnh, gùi, cồng chiêng, bộ trống, các con vật thân thuộc… Theo cô Nguyễn Thị Thúy Loan-Giáo viên lớp 3-4 tuổi, học thông qua hoạt động chơi là quá trình trẻ được khám phá và học hỏi về thế giới xung quanh mình. Khi chơi, trẻ không chỉ vui vẻ mà còn phát triển các kỹ năng cơ bản như: tư duy, ngôn ngữ, sáng tạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp. Vì vậy, các cô giáo tự làm đồ dùng, đồ chơi mang tính sáng tạo cao để phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Cô Trần Thị Thu Năm-Giáo viên lớp 4-5 tuổi-chia sẻ: “Giáo viên nhà trường thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, trau dồi kỹ năng, phương pháp để đáp ứng mục tiêu giáo dục phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương; hướng đến xây dựng một môi trường học tập mà trẻ thực sự tìm thấy niềm vui thay vì những gò bó. Hầu hết trẻ rất hào hứng khi được tham gia hoạt động gắn với truyền thống văn hóa của dân tộc như: đánh cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm... Cách làm này có sức lan tỏa khá mạnh mẽ không chỉ đối với trẻ mà cả phụ huynh và giáo viên.

14d2f3b3ea9c5cc2058d.jpg
Trẻ rất hào hứng khi được tham gia hoạt động gắn với truyền thống văn hóa của dân tộc. Ảnh: T.D

Chị Siu Liễu (làng Thung, xã Chư Prông) phấn khởi nói: “Với phương pháp dạy học đổi mới, hấp dẫn, cô giáo đã chăm lo và dạy dỗ các con rất tốt. Trẻ trong độ tuổi đến trường ở làng mình đều ra lớp học đầy đủ, không còn tình trạng bỏ học ở nhà theo cha mẹ đi làm rẫy như trước. Con tôi rất thích tới trường và sau mỗi ngày từ trường trở về, con rất vui vẻ và hạnh phúc”.

Cô Dương Thị Mai Lan-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trường đã nỗ lực tạo môi trường học tập theo hướng giúp trẻ có cơ hội phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội, thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ. Hàng năm, tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 99,2%; tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%; 100% trẻ em 5 tuổi đều được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo Bộ chuẩn phát triển; đảm bảo 100% trẻ đi học được theo dõi biểu đồ tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null