Bàn giao bếp ăn bán trú cho Trường Mẫu giáo Hoa Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 16 -12, Hội Chữ thập đỏ(CTĐ) Việt Nam đã bàn giao bếp ăn bán trú cho Trường Mẫu giáo Hoa Lan, ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê tham dự buổi Lễ.

hctdvn.jpg
Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam(bên trái) bàn giao bếp ăn bán trú cho Trường Mẫu giáo Hoa Lan, ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. *Ảnh: Hoàng Cư

Bếp ăn bán trú xây dựng cho Trường Mẫu giáo Hoa Lan rộng 63m2 và sân nền có mái lợp tôn rộng 80m2, với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Công trình này được thi công từ tháng 10 - 2024 đến ngày 15 - 11 - 2024 là hoàn thành. Đây là hoạt động của Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải(THACO) tài trợ thông qua Quỹ hoạt động CTĐ Việt Nam.

Ngoài sự tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Hội CTĐ huyện Chư Sê và Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Lan còn vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ nhiều ngày công lao động cùng các loại vật liệu xây dựng làm 20m2 nền sân xi măng, trị giá 10 triệu đồng. Những việc làm ý nghĩa này đã tạo ra môi trường ăn uống an toàn, sạch sẽ cho 256 học sinh, trong đó 95% trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Đón con cổng trường

Đón con cổng trường

(GLO)- Đi ngang qua cổng một trường tiểu học trong thành phố, tôi thấy những chiếc xe máy của phụ huynh được dựng ngay ngắn, đầu xe hướng xuống đường, tuần tự xe trước xe sau. Hình ảnh ấy đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.