Khánh thành phòng học và công trình phụ tại điểm trường làng Dek

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, UBND xã Hbông  khánh thành, bàn giao phòng học, công trình phụ tại điểm trường làng Dek (Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Hbông).

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê, Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê, Bùi Văn Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Hbông, đại diện nhà tài trợ cùng cán bộ, giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.

Trước đó, điểm trường làng Dek chỉ có một phòng học đã xuống cấp và một phòng học mượn từ nhà sinh hoạt cộng đồng, không đáp ứng yêu cầu dạy và học tập.

Tháng 2-2025, công trình mới được khởi công với quy mô 120m2 gồm: phòng học, nhà bếp và nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng là 545 triệu đồng do Công ty TNHH phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026.

Dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê tặng đồ dùng bếp ăn bán trú trị giá hơn 40 triệu đồng.

Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ giáo dục vùng khó.

Clip: Toàn cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao phòng học, nhà bếp, nhà vệ sinh tại điểm trường làng Dek (Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Đồng Lai

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null