(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.
(GLO)- Rời quân ngũ, nhiều cựu chiến binh (CCB) vẫn tiếp tục tỏa sáng phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ: Tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình.
(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.
17 năm qua, một đội sinh viên đã âm thầm sửa chữa, nâng cấp máy tính rồi đem đi tặng. Từng đồng hành với họ đến miền Trung trong mưa bão để tặng vi tính, chúng tôi cảm nhận đầy đủ hơn tấm lòng của những sinh viên này.
15 năm qua, lớp học miễn phí dạy ngoại ngữ nơi chùa Lá (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẫn giữ trọn một niềm tin rằng, nếu biết thêm một ngoại ngữ, có thể sống thêm một cuộc đời.
Là thuyền trưởng, là cán bộ Đoàn và là chiến sĩ của lực lượng vũ trang, trung úy Bùi Thái Trung mang trên vai nhiều trách nhiệm. Trong anh còn có trái tim nghĩa tình luôn hướng về cộng đồng, lan tỏa giá trị của người lính trong thời bình.
Từng làm nghề giao hàng và thấy 'đồng tiền kiếm khó' nên khi mở tiệm sửa xe máy, anh Trần Thanh Sang (39 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) nhận vá xe miễn phí cho học sinh và shipper.
(GLO)- “Cho đi yêu thương-nhận lại hạnh phúc” là thông điệp mà chị Trần Thị Giáng Sinh-Chủ quán cơm tô Chị Đẹp (vỉa hè đường Lê Hồng Phong và Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) muốn gửi gắm khi triển khai mô hình “cơm treo”.
Với tất cả sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, TPHCM chúng ta đã có một cái tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm, cùng cả nước đón xuân, vui Tết Giáp Thìn 2024 mang đậm sắc thái và đặc trưng Tết Việt, kế thừa và phát huy nét đẹp và giá trị văn hóa, con người Việt Nam.
(GLO)- Huy động nguồn tài trợ, đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội“, hỗ trợ ngày công lao động là những cách làm thiết thực, hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhằm giúp hội viên xóa nhà dột, nhà tạm, ổn định cuộc sống.
Sinh ra nghề y là để phục vụ cho bệnh nhân, khi bệnh nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe thì những người mang trên mình chiếc áo blouse phải gánh vác sứ mệnh cứu người.
(GLO)- Gần nhà tôi có thầy giáo Phúc. Là người nơi xa đến lập nghiệp nhưng thầy rất gắn bó với bà con lối xóm. Mỗi lần thôn có việc cần vận động kinh phí, thầy đều nhiệt tình ủng hộ. Và nhiều năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, thầy lại dành vài suất quà giúp đỡ hộ nghèo, neo đơn trong thôn. Ngày trao quà Tết, thầy dẫn 2 con cùng đi như một cách giáo dục các con biết yêu thương, sẻ chia với những người khốn khó.
(GLO)- Nhìn vào việc dân làng Ktăng (xã Kdang, huyện Đak Đoa) giúp nhau “an cư“ đủ thấy sự yêu thương, đùm bọc luôn hiện hữu ở nơi đây. Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh, dân làng Ktăng bao đời luôn tự hào về điều này.
(GLO)- Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Ngày nay, LLVT tỉnh tiếp tục thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chung tay giúp đỡ Nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ.
(GLO)- Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 18-10, tỉnh ta đã tổ chức đón 296 công dân gồm thai phụ, trẻ em và người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương an toàn. Ai cũng vui mừng bởi sau nhiều tháng mắc kẹt tại vùng dịch đã được về quê.
(GLO)- Số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã giúp một nữ sinh có hoàn cảnh khốn khó viết tiếp ước mơ vào đại học. Hoặc từ những khoản đóng góp nhỏ, nhiều hộ nghèo đã có được những căn nhà nghĩa tình mà chưa bao giờ họ dám nghĩ đến. Những sẻ chia ấy đã khiến cuộc sống trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
(GLO)- Người dân Gia Lai đã gom góp lương thực thực phẩm để sẻ chia với bà con TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Quà tặng không lớn nhưng đã thắp lên ngọn lửa nhân ái trong mỗi người, tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.
Dịch bệnh kéo dài và lan rộng ở TP. Hồ Chí Minh đã kéo theo những khó khăn đối với cuộc sống nhiều người. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Tây Nguyên luôn có mặt tại các “điểm nóng“ để tổ chức vận động, quyên góp rau, củ, quả... tiếp sức cho người dân vùng dịch TP. Hồ Chí Minh. Những việc làm đầy ắp ân tình, thắm tình đồng chí, nghĩa đồng bào...
(GLO)- Hướng về đồng bào TP. Hồ Chí Minh, gia đình chị Trương Thị Diệu Hòa (hẻm Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) đã làm hơn 100 hũ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong và huy động thêm người thân, bạn bè làm gần 700 hũ đồ uống bổ dưỡng này để gửi tặng các y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.
“Đất khách“ đây cũng là trên đất nước mình thôi, nhưng không phải quê hương mình. Khi người lao động phải lũ lượt tìm đường về quê hương, là khi họ đã không còn đường để tính nữa.
Phát đếm từng ngày ở nơi cách ly. Anh sốt sắng hỏi thăm người này, động viên người kia đang đi tình nguyện ở các điểm lấy mẫu, chốt trực nơi phong tỏa và hẹn “Hết cách ly một cái, anh sẽ cùng các em đi chống dịch tiếp“.
Hệ thống y tế Sài Gòn đã “báo động đỏ“. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… sẽ đón con em họ từ Sài Gòn trở về quê. “Chia lửa“ với Sài Gòn, nhưng cũng chính là cách khẩn cấp để cứu con em của họ khỏi mắc kẹt giữa tâm dịch. Hàng triệu dân ngụ cư sẽ tạm rời thành phố.