TP.HCM nghĩa tình: Lớp học miễn phí ở chùa Lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

15 năm qua, lớp học miễn phí dạy ngoại ngữ nơi chùa Lá (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẫn giữ trọn một niềm tin rằng, nếu biết thêm một ngoại ngữ, có thể sống thêm một cuộc đời.

Học viên ở đây đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, đến từ khắp nơi trên địa bàn TP.HCM.

Lớp học đặc biệt nơi cửa Phật

Hồi tưởng lại, khoảng năm 2009, thầy Thích Nhuận Tâm (trụ trì chùa Lá) ngày đêm suy nghĩ, làm từ thiện không chỉ là giúp người ta sống qua ngày, mà phải giúp họ sống tốt cả đời. Lại nghĩ, thời đại bây giờ là thời đại hội nhập quốc tế, nếu biết thêm ngoại ngữ, nhiều cơ hội mới sẽ mở ra.

"Bản thân tôi từng học ngoại ngữ, có cơ hội đi đây đi đó nên hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Phải có ngoại ngữ thì đất nước mình mới phát triển được", thầy Nhuận Tâm kể lại.

lophoc.jpg
Thầy Thích Nhuận Tâm mở lớp từ 15 năm qua. Ảnh: Thái Thanh

Vị trụ trì tự hào nói, năm nay là tròn 15 năm lớp học ngoại ngữ miễn phí thành lập, cũng là kỷ niệm 35 năm xây chùa Lá. Thời gian đầu, lớp học ngoại ngữ ở đây chỉ có vài chục học viên, cơ sở vật chất thì còn nhiều thiếu thốn. Đến nay, chùa Lá đã có tới 80 lớp học, dạy xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần.

Thầy Tâm nói: "Học viên đến đây đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có những cô chú tóc đã bạc cũng đến ghi danh. Sự học là việc cả đời, không giới hạn tuổi tác, giàu nghèo, giới tính, tôn giáo. Chùa Lá luôn mở cửa chào đón tất cả các học viên, có những bạn chạy từ Bình Dương, Đồng Nai đến tham gia nên tôi rất quý mến".

Các thầy cô giảng dạy ở chùa đều là các giáo viên, giảng viên có chuyên môn, trình độ cao, thậm chí có cả những giáo viên người nước ngoài. Theo sư thầy, các giáo viên đến đây đều giảng dạy tận tâm, hết mình với học viên, không cần bất kỳ khoản chi phí nào. Tuy nhiên, các dịp lễ hay cuối năm, thầy Nhuận Tâm vẫn trích một phần nhỏ để các thầy cô đổ xăng, uống nước.

Với số lượng học viên đông đảo, đôi lúc lớp học miễn phí ở chùa Lá rơi vào tình trạng quá tải. Khi không đủ phòng, thầy Thích Nhuận Tâm cho hay, chùa sẽ nhường luôn khu chánh điện để các thầy trò có nơi học tập.

2lphoc.jpg
Niềm vui lớn nhất của cô An khi đến lớp là được nhìn thấy các học viên tiến bộ mỗi ngày. Ảnh: Thái Thanh

Những quy định đặc biệt

Lớp học ngoại ngữ miễn phí của chùa Lá gây ấn tượng với chúng tôi bởi những quy định đặc biệt. Theo thầy Thích Nhuận Tâm, các học viên khi đến lớp đều phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định.

Nguyên tắc bất di bất dịch của lớp phải kể đến là "tiên học lễ hậu học văn". Thầy Nhuận Tâm giảng giải, ở đây không chỉ dạy ngoại ngữ, mà còn dạy cách làm một người tốt, một người tử tế. Mỗi khi thầy cô vào lớp, việc đầu tiên là học viên phải đứng chào, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi.

Thầy Nhuận Tâm thường nói với các học viên: "Hành động đứng dậy chào là thể hiện niềm tôn kính đối với giáo viên. Các thầy cô cảm nhận được điều đó sẽ thêm vui, thêm phấn khởi để dạy học. Về phía các bạn, nếu mình không tôn trọng những người có ân nghĩa với mình thì sau này ra đời, cũng sẽ khó được người khác tôn trọng. Tiên học lễ hậu học văn là nguyên tắc đóng đinh hàng trăm năm nay là vì vậy".

Ở chùa Lá có hơn 80 lớp học dạy 6 ngoại ngữ xen kẽ, mỗi học viên được đăng ký tối đa 2 lớp. Mỗi ngày, ở chùa có nhiều ca học liên tục từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Học viên muốn nghỉ học cần thông báo lý do chính đáng với thầy cô hay người phụ trách, nếu nghỉ bất chợt nhiều lần không báo trước thì học viên sẽ bị xóa tên.

Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp đặc biệt mà thầy Nhuận Tâm ưu ái hơn. Chẳng hạn, những học trò từ Bình Dương, Đồng Nai lặn lội đường xa đến học, thầy sẽ cho đăng ký nhiều hơn 2 lớp. Lâu lâu, thầy "lì xì" thêm để hỗ trợ xăng xe, tạo động lực cho các bạn đi học.

Theo chân thầy Nhuận Tâm vào lớp học tiếng Trung của cô Nguyễn Thu An (40 tuổi), chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, hăng say ngay từ ngoài cửa. Cô An trước đây từng là một học viên của chùa Lá, khi đã có công việc ổn định, cô quay lại và trở thành một giáo viên ở đây.

Cô Thu An chia sẻ: "Các bạn trong lớp của mình học với tâm thế rất nghiêm túc. Ai cũng chăm chỉ, đi học đều đặn, cố gắng để sớm ngày sử dụng được tiếng Trung một cách thành thạo. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi được đến đây học cùng các bạn, học hỏi thêm nhiều điều hay từ mọi người".

Không khí lớp học ấm cúng, rộn ràng tiếng cười. Ở lớp, mỗi người có một mục tiêu khác nhau, có người đặt mục tiêu lấy bằng ngoại ngữ, người học để tốt nghiệp ra trường hay đi du học… Những con người xa lạ khi đến lớp lại trở thành một gia đình, cùng nhau học tập, phấn đấu để có một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Mai Thị Xuân (26 tuổi), một học viên tại lớp ngoại ngữ miễn phí của chùa Lá, tâm sự nếu không có lớp, chị không biết đến khi nào mới đủ điều kiện đi học. Nhờ có thầy Tâm, các thầy cô và bạn bè, cuộc sống chị trở nên có ý nghĩa hơn. Chị Xuân hy vọng rằng, khi có được tấm bằng ngoại ngữ, chị sẽ tìm được một công việc tốt và có thu nhập ổn định.

3lophoc.jpg
Học viên ở lớp ngoại ngữ miễn phí chùa Lá đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: Thái Thanh

Thay đổi cuộc đời hàng nghìn người

Không chỉ dạy ngoại ngữ, ở chùa Lá còn mở lớp dạy thư pháp và thiết kế đồ họa miễn phí cho các học viên. Thầy Nhuận Tâm bộc bạch, nói về những khó khăn thì chùa vẫn còn đó nhiều khó khăn lắm. Số lượng học viên ngày càng đông nhưng cơ sở vật chất thì có giới hạn.

Đôi khi một chiếc bàn nhỏ phải ngồi chen chúc 4 người. Hay hết giờ mà bài giảng vẫn còn, các thầy trò lại rủ nhau ra ghế đá hay vào trong sân để tiếp tục giải.

4lophc.jpg
Học viên ở lớp ngoại ngữ miễn phí chùa Lá đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: Thái Thanh

Ngoài nguồn hỗ trợ do các nhà hảo tâm đóng góp, thầy Nhuận Tâm còn đi thuyết giảng, viết thư pháp, bán các loại đá, vòng phong thủy để có thêm kinh phí duy trì lớp. Dù nhiều vất vả, gian nan, thầy vẫn luôn cố gắng để lớp học ngoại ngữ diễn ra suôn sẻ, tạo cơ hội cho nhiều người được tiếp cận với tri thức, giáo dục.

Lớp học ngoại ngữ miễn phí của chùa Lá nhiều năm qua đã góp phần thay đổi cuộc đời của hàng nghìn người. Bản thân thầy Nhuận Tâm cũng thường xuyên đứng lớp để trao đổi với học viên về văn hóa và lịch sử dân tộc, nghệ thuật thư pháp, nét đẹp tôn giáo…

Nhiều năm qua, thầy Thích Nhuận Tâm cũng đã giúp rất nhiều người lầm đường lạc bước hoàn lương. Nhiều người có quá khứ tù tội, là giang hồ, xã hội đen khi nghe thầy giảng giải cũng đã tu tâm dưỡng tính, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Thầy cũng cho biết đang phối hợp với một nhà hảo tâm xây dựng dự án Trung tâm Hướng nghiệp thiện nguyện Thiện Nhơn - Bồ Đề ở Núi Thành (Quảng Nam). Đây sẽ là nơi hướng nghiệp, dạy nghề cho những người từng lỡ bước, có quá khứ sai lầm hay giang hồ muốn làm lại cuộc đời.

Thầy nói: "Đối với những người từng mắc sai lầm, việc chúng ta nên làm là bao dung, thấu hiểu để họ vượt qua sự mặc cảm, tự ti. Hơn nữa là hướng nghiệp cho họ để họ có một cái nghề đàng hoàng, về sau tự gây dựng cuộc sống, làm lại từ đầu".

Theo Thái Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null