Nghĩa tình quân dân trong đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đi chợ giúp dân là hoạt động nhằm hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn tăng cường giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Dù có vất vả và không thể tránh khỏi một số bất cập ban đầu, tuy nhiên các cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh cùng với lực lượng Bộ đội và đội ngũ tình nguyện viên vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, giúp người dân đi chợ, đáp ứng yêu cầu để bảo vệ an toàn cho người dân, để người dân an tâm và đồng lòng cùng cả thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Khi cảnh sát khu vực thành người đi chợ hộ
Mấy ngày nay, câu chuyện một Cảnh sát khu vực (khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) giúp dân đi chợ, mua thuốc, mua thức ăn đã khiến nhiều người cảm động.
 
Cán bộ chiến sĩ Công an đi chợ giúp dân, kịp thời giao thực phẩm đến tận tay người dân.
Cán bộ chiến sĩ Công an đi chợ giúp dân, kịp thời giao thực phẩm đến tận tay người dân.
Bà Đỗ Thị Thu Hà (64 tuổi) đã rất xúc động khi nhận được túi thực phẩm từ Thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh Tú, Cảnh sát khu vực khu phố 3, phường Tân Thới Nhất. “Mấy ngày nay, ngày nào chú Tú cũng mang thực phẩm, cơm đến cho tôi mà tôi gửi tiền thì chú không nhận. Nhận mấy túi đồ này tôi mang ơn lắm, trong lúc khó khăn mà được cưu mang, giúp đỡ như thế, tôi thật sự không biết nói sao để diễn tả hết tâm trạng của mình lúc này”.
Bà Hà cho biết, vừa hoàn thành cách ly tập trung sau hai tuần và được trở về nhà. Trong thời gian đi cách ly thì chồng bà bị tai biến, phải đi điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.
“Tôi vừa hoàn thành cách ly xong thì thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn. Tôi không thể ra đường để mua thực phẩm nên bữa giờ tôi toàn phải nhờ chú Tú ngày nào cũng mua đồ ăn, cơm nước, kể cả thuốc cho tôi, tôi biết ơn lắm…”, bà Hà xúc động.
Tại địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, hình ảnh anh em Công an phường đi chợ giúp dân cũng lưu lại những cảm xúc tốt đẹp của người dân. Thiếu tá Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh, cho biết trung bình trên địa bàn có 20 chốt kiểm soát, mỗi CBCS trong một ca trực sẽ nhận từ 10 tới 15 đơn mua đồ giúp dân. “Khi nhận đơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với lực lượng đi chợ thay cũng như số anh em đang cơ động ở ngoài trao đổi các đơn hàng đó tới nhà cung cấp.
Thực sự là rất khó khăn do anh em CBCS chúng tôi từ trước tới nay rất ít khi tham gia việc đi chợ như thế này. Việc phải cân đong đo đếm từng ký rau hay chọn miếng thịt phải đảm bảo chất lượng là việc lần đầu tiên chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để có thể chia sẻ, động viên người dân trong thời điểm khó khăn này”, Thiếu tá Long chia sẻ.
Ngoài mua lương thực thực phẩm thì các CBCS Công an ở quận 1 còn mua và giao cả thuốc, trao quà miễn phí cho người dân.
Tại phường 1, quận Tân Bình, người dân cũng dần quen thân với hình ảnh Đại úy Biện Thị Thu Thủy (Công an phường 1) hằng ngày cùng tình nguyện viên tay xách nách mang giao thực phẩm sau khi đi siêu thị mua đồ giúp người dân.
Trước ngày 23-8, Đại úy Thủy được phân công nhiệm vụ trực chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Sỹ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, lưu lượng người và phương tiện giảm, chị đã được phân công cùng tình nguyện viên thực hiện chương trình đi chợ giúp dân. Mỗi sáng, chị cùng đoàn thanh niên ngồi “check” tin nhắn trong các nhóm Zalo, chốt đơn ghi ra giấy rồi bắt đầu di chuyển qua siêu thị. Để thuận tiện cho việc vận chuyển, chị Thủy dùng xe bán tải của Công an phường đi siêu thị, để có thể chứa được nhiều đồ nhất cho bà con.
Chị chia sẻ, do những ngày này siêu thị không có đủ hết các mặt hàng như người dân đặt nên chị cùng các tình nguyện viên phải di chuyển nhiều siêu thị thì mới tìm mua đủ thực phẩm đã chốt đơn với người dân. Hơn 2 tháng qua, chị Thủy cùng đồng nghiệp trực chiến tại đơn vị để tăng cường lực lượng phòng chống dịch. Không được về nhà nên những lúc đi chợ giúp dân khiến chị càng nhớ nhà, nhớ những lúc ở nhà đi chợ cho gia đình. Mỗi lần như vậy, chị lại mong dịch chóng qua để được về thăm gia đình…
Giúp dân là trách nhiệm của Công an
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, cùng với đảm bảo tình hình an ninh trật tự, kiểm soát lưu thông tại các chốt, trạm trên địa bàn thành phố, những ngày qua, các bộ chiến sĩ đã đảm nhiệm thêm cả nhiệm vụ cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đi chợ giúp dân. Người dân đăng ký đơn hàng có nhu cầu mua và gửi về các địa bàn phường trước 12 giờ mỗi ngày, thông qua các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook…
Khi nhận được các đơn hàng, các Tổ hậu cần gồm lực lượng Công an và tình nguyện viên được giao nhiệm vụ “đi chợ giúp dân” sẽ tiến hành tập hợp và chuyển cho các siêu thị hay cửa hàng thực phẩm trong khu vực. Khi được thông báo quá trình chuẩn bị hàng đã hoàn tất, lực lượng Công an cùng với đội ngũ tình nguyện viên sẽ đến nhận hàng, thanh toán và chuyển đến các khu phố để giao tận nhà cho từng người dân, dù có là các con hẻm nhỏ hay những địa chỉ khó tìm. Về hình thức thanh toán, người dân có thể chuyển khoản hoặc đưa tiền trực tiếp khi nhận hàng.
Đi chợ giúp dân là chủ trương nhằm hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn tăng cường giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Dù có vất vả và không thể tránh khỏi một số bất cập ban đầu, tuy nhiên các cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ đội và đội ngũ tình nguyện viên vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, đáp ứng yêu cầu để bảo vệ an toàn cho người dân, để người dân an tâm và đồng lòng cùng cả thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Phú Lữ - Nam Phạm (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null