Ngày mới ở Bung Bang Hven

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến thăm làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), chứng kiến những con đường bê tông rực rỡ sắc hoa và nghe kể chuyện về những phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả, chúng tôi cảm nhận rõ sự đồng lòng chung sức của dân làng trong việc xây dựng nông thôn mới. 
Từ đầu làng Bung Bang Hven, những dải hoa mười giờ, sao nhái đủ sắc màu khiến con đường bê tông trở nên mềm mại, đẹp mắt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chi bộ cùng Ban Nhân dân thôn, nhiều gia đình đã nhiệt tình tham gia thực hiện các mô hình “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”... Nhờ đó, từ ngoài đường đến sân nhà đâu đâu cũng gọn gàng, sạch sẽ, rực rỡ sắc hoa.  
Đưa chúng tôi đến tham quan từng nhà, chị Đinh Thị Săk-Bí thư Chi bộ làng Bung Bang Hven-chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi đã thành công trong việc vận động bà con di dời chuồng trại và làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.
Theo chị Săk, ban đầu khi Chi bộ kêu gọi thì rất ít người hưởng ứng vì đã quen với lối sống cũ. Chi ủy liền phát động 22 đảng viên gương mẫu thực hiện để bà con noi theo. Cùng với đó, Chi bộ kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích lợi ích của việc di dời chuồng trại và làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh thông qua các buổi họp làng, thậm chí đến nhà vận động trực tiếp.
“Mưa dầm thấm lâu”, đến nay đã có 47/108 hộ tham gia làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 25 hộ di dời chuồng trại ra sau nhà. Năm nay, Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) còn phối hợp với Chi Đoàn làng Bung Bang Hven giúp bà con làm 600 m kênh mương thoát nước và đào hầm rút cho 14 hộ. 
Cán bộ, đảng viên Chi bộ làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) trao đổi về việc tuyên truyền để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Ảnh: Phương Vi
Cán bộ, đảng viên làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) trao đổi về việc tuyên truyền để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Ảnh: Phương Vi
Làng Bung Bang Hven còn là điểm sáng trong việc đẩy lùi hủ tục. Anh Đinh HVư-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-chia sẻ: “Ngày trước, làng có lệ phạt vạ rất nặng. Chỉ cần già làng nghi ngờ nam nữ có quan hệ bất chính thì liền phạt vạ heo, gà. Được Chi bộ cùng Ban Nhân dân thôn tuyên truyền, bà con đã bỏ dần hủ tục ấy và tất cả đều nghiêm túc chấp hành pháp luật”.
Theo chị Săk, qua các buổi họp làng và tiếp xúc trực tiếp, đội ngũ đảng viên đều lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con nắm rõ. Đặc biệt, Chi bộ cùng Ban Nhân dân thôn luôn nhắc nhở, khuyến khích bà con gìn giữ nét đẹp tín ngưỡng, tâm linh song phải phù hợp với đời sống mới; đồng thời bảo tồn các nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đến nay, dân làng tổ chức ma chay, cưới hỏi tiết kiệm hơn và rút ngắn thời gian so với trước. Trong làng còn nhiều nghệ nhân biết đan lát, dệt vải và duy trì được đội cồng chiêng phục vụ các lễ hội.
Trong năm, dưới sự hướng dẫn của Chi bộ, làng Bung Bang Hven đã triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…
Ông Đinh Văn Dước bày tỏ: “Được Chi bộ và Ban Nhân dân thôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi đã di dời chuồng trại và làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Ngoài ra, tôi cũng được hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt để tăng năng suất. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây đã được cải thiện hơn rất nhiều”.
Ông Đinh Văn Nim-Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc-đánh giá: “Đa số người dân làng Bung Bang Hven là đồng bào Bahnar. So với trước đây, làng đã đổi khác rất nhiều, khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng cao. Có được kết quả này không thể không nhắc đến vai trò của Chi bộ làng. Từ tiền đề đó, năm 2020, Bung Bang Hven được chọn để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã Yang Bắc”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null