Nên thơ Gành Yến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chuyến du xuân về miền biển Quảng Ngãi, tôi có dịp đến thăm Gành Yến. Không chỉ bị cuốn hút bởi khung cảnh nên thơ tựa tranh thủy mặc, nơi đây còn gợi cho tôi nhớ đến Gành Đá Đĩa ở Phú Yên khi cũng có nhiều lớp đá đen xếp lớp chồng lên nhau, uốn cong bao bọc quanh bờ biển rộng lớn.

Gành Yến nằm cách trung tâm TP. Quảng Ngãi tầm 35 km về hướng Bắc, thuộc thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn). Ảnh: Mộc Trà

Gành Yến nằm cách trung tâm TP. Quảng Ngãi tầm 35 km về hướng Bắc, thuộc thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn). Ảnh: Mộc Trà

Theo người dân địa phương, sở dĩ thắng cảnh này có tên gọi là Gành Yến vì trong vịnh đá có nhiều hốc nhỏ là nơi trú ngụ của một số loài chim, nhất là chim yến. Ảnh: Mộc Trà

Theo người dân địa phương, sở dĩ thắng cảnh này có tên gọi là Gành Yến vì trong vịnh đá có nhiều hốc nhỏ là nơi trú ngụ của một số loài chim, nhất là chim yến. Ảnh: Mộc Trà

Tương truyền, nơi đây cũng được hình thành bởi quá trình núi lửa phun trào, trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất mới tạo nên tuyệt tác nghệ thuật như hiện tại. Ảnh: Mộc Trà

Tương truyền, nơi đây cũng được hình thành bởi quá trình núi lửa phun trào, trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất mới tạo nên tuyệt tác nghệ thuật như hiện tại. Ảnh: Mộc Trà

Địa hình ở Gành Yến khá đối lập. Nếu phía Nam là những lũy đá dựng đứng cao chừng 30 mét và kéo dài hàng trăm mét thì phía Bắc đá trải thoai thoải như một tấm thảm khổng lồ với thực vật phủ xanh bên trên. Khu vực ở giữa Gành Yến lại dành phần cho đá và cát hòa quyện, cùng nhau đón những đợt sóng biển trắng xóa từ khơi xa nối tiếp xô bờ. Ảnh: Mộc Trà

Địa hình ở Gành Yến khá đối lập. Nếu phía Nam là những lũy đá dựng đứng cao chừng 30 mét và kéo dài hàng trăm mét thì phía Bắc đá trải thoai thoải như một tấm thảm khổng lồ với thực vật phủ xanh bên trên. Khu vực ở giữa Gành Yến lại dành phần cho đá và cát hòa quyện, cùng nhau đón những đợt sóng biển trắng xóa từ khơi xa nối tiếp xô bờ. Ảnh: Mộc Trà

Dưới nắng xuân óng vàng, mặt nước biển càng trở nên trong xanh. Bãi đá đen trông giống hệt như những quả trứng đủ hình thù nằm san sát, uốn lượn vòng cung bao bọc quanh bờ vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Mộc Trà

Dưới nắng xuân óng vàng, mặt nước biển càng trở nên trong xanh. Bãi đá đen trông giống hệt như những quả trứng đủ hình thù nằm san sát, uốn lượn vòng cung bao bọc quanh bờ vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Mộc Trà

Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Đặc biệt, cư dân địa phương còn tiết lộ, điểm thu hút nhất của Gành Yến chính là du khách có thể ngắm những rạn san hô lộ thiên tuyệt đẹp với đủ hình thù, màu sắc trải rộng trên mặt biển khi thủy triều rút vào thời điểm đầu hoặc giữa tháng, bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 7 âm lịch. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Đặc biệt, cư dân địa phương còn tiết lộ, điểm thu hút nhất của Gành Yến chính là du khách có thể ngắm những rạn san hô lộ thiên tuyệt đẹp với đủ hình thù, màu sắc trải rộng trên mặt biển khi thủy triều rút vào thời điểm đầu hoặc giữa tháng, bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 7 âm lịch. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Cùng với đó là các loài sinh vật như sao biển, nhum, ốc… dễ dàng được nhìn thấy dưới làn nước trong vắt. Đây cũng là điều có sức hấp dẫn đối với tôi, hứa hẹn lần trở lại thắng cảnh này để thưởng lãm cảnh sắc nên thơ này. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Cùng với đó là các loài sinh vật như sao biển, nhum, ốc… dễ dàng được nhìn thấy dưới làn nước trong vắt. Đây cũng là điều có sức hấp dẫn đối với tôi, hứa hẹn lần trở lại thắng cảnh này để thưởng lãm cảnh sắc nên thơ này. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
So với một số điểm du lịch khác tương tự mà tôi từng đặt chân đến thưởng ngoạn, Gành Yến còn khá hoang sơ. Ảnh: Mộc Trà

So với một số điểm du lịch khác tương tự mà tôi từng đặt chân đến thưởng ngoạn, Gành Yến còn khá hoang sơ. Ảnh: Mộc Trà

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Mới đây, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh đầu tư trang trí với nhiều mô hình, cờ hoa rực rỡ, tạo nên không gian chụp ảnh đa dạng để phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn Gành Yến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Giá vé thăm quan là 30.000 đồng/người lớn và miễn phí đối với trẻ em. Theo thống kê của chủ đầu tư, trong dịp Tết Nguyên đán này, du khách tìm đến khu du lịch này khá đông, nhộn nhịp hơn hẳn so với những năm trước. Ảnh: Mộc Trà

Mới đây, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh đầu tư trang trí với nhiều mô hình, cờ hoa rực rỡ, tạo nên không gian chụp ảnh đa dạng để phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn Gành Yến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Giá vé thăm quan là 30.000 đồng/người lớn và miễn phí đối với trẻ em. Theo thống kê của chủ đầu tư, trong dịp Tết Nguyên đán này, du khách tìm đến khu du lịch này khá đông, nhộn nhịp hơn hẳn so với những năm trước. Ảnh: Mộc Trà

Đúng như nhiều người nhận định, điểm du lịch nên thơ này của Quảng Ngãi đã và đang “quyến rũ” nhiều du khách bốn phương. Để rồi, “đến Gành Yến thấy lòng xao xuyến/Rời Gành Yến lưu luyến không ngừng”. Ảnh: Mộc Trà

Đúng như nhiều người nhận định, điểm du lịch nên thơ này của Quảng Ngãi đã và đang “quyến rũ” nhiều du khách bốn phương. Để rồi, “đến Gành Yến thấy lòng xao xuyến/Rời Gành Yến lưu luyến không ngừng”. Ảnh: Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null