Mùa đẹp nhất của Lý Sơn đến rồi: Xách balô và đi ngay thôi!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháng Tư đến tháng Tám là thời điểm Lý Sơn đẹp nhất - trời trong, nắng đẹp, biển hiền hòa, rất lý tưởng để du khách lên kế hoạch khám phá vùng đất yên bình này.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại dậy sớm khi đi du lịch, lặng lẽ chuẩn bị để đón bình minh như một nghi thức thiêng liêng.

Trên đỉnh Thới Lới, đứng giữa làn gió sớm và chờ đợi khoảnh khắc diệu kỳ - Mặt Trời lên.

Và rồi, từ đường chân trời xa mờ phía biển, vầng sáng đầu tiên rạch một đường rực rỡ giữa không gian tĩnh lặng. Mặt Trời nhô lên chậm rãi, nhuộm hồng cả bầu trời.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để làm dịu lại những ồn ào bên trong, đủ để nhớ mãi về Lý Sơn - nơi bạn có thể bắt gặp vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời bằng cả trái tim.

Làm thế nào để đến được Lý Sơn?

Có hai cách phổ biến để đến với Lý Sơn bằng đường hàng không. Nếu bạn muốn kết hợp khám phá Đà Nẵng hoặc Hội An, hãy chọn bay đến sân bay Đà Nẵng, rồi di chuyển bằng xe về cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và tiếp tục ra đảo bằng tàu cao tốc.

Nếu muốn đến nhanh hơn, hãy bay đến sân bay Chu Lai, sau đó di chuyển khoảng một giờ đến cảng Sa Kỳ.

Sau đó ngồi trên tàu tầm 45 phút, lướt qua những con sóng xanh ngắt, bạn sẽ thấy mình đang đến gần một điều gì đó rất đáng mong đợi.

Khi nào nên đến?

Tháng Tư đến tháng Tám là thời điểm Lý Sơn rực rỡ nhất - trời trong, nắng đẹp, biển hiền hòa, rất lý tưởng để khám phá.

Những ngày này, nắng vừa đủ làm da rám nhẹ nhưng không thể cản lòng người muốn ra đường để đón gió và ngắm biển.

Những điểm đến không thể bỏ lỡ

Huyện đảo Lý Sơn gồm 3 đảo là Cù Lao Ré (đảo Lớn), xã đảo An Bình (đảo Bé) và hòn Mù Cu, nằm cách đất liền khoảng 30km.

Các địa điểm nên khám phá trên đảo Lớn

Du khách có thể thuê xe máy, giá 150.000 đồng một ngày để dạo quanh một vòng đảo Lớn.

Đỉnh Thới Lới

Ngắm Mặt Trời mọc từ đỉnh Thới Lới. (Nguồn: Vietnam+)
Ngắm Mặt Trời mọc từ đỉnh Thới Lới. (Nguồn: Vietnam+)

Đây là một trong 5 ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động của huyện đảo, với phần mỏm đá nhô ra nhìn xuống biển. Núi có độ cao khoảng 170m so với mặt nước biển và đỉnh núi là lòng chảo khổng lồ, với hồ nước ngọt cấp nước cho huyện đảo.

Ở đây có cột cờ tổ quốc cao 20m, điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi tới Lý Sơn.

Hang Câu

(Nguồn: Vietnam+)
(Nguồn: Vietnam+)

Ẩn mình dưới chân núi Thới Lới trên đảo Lý Sơn yên bình, Hang Câu nổi tiếng với những vách đá hiểm trở và làn nước trong xanh.

Các vách đá dựng thẳng đứng phô bày trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên có thể khiến bạn không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Ở Hang Câu, du khách có thể lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak.

Cổng Tò Vò

Cổng Tò Vò là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn. (Nguồn: Vietnam+)
Cổng Tò Vò là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn. (Nguồn: Vietnam+)

Một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là cổng Tò Vò, nằm ở phía Đông của đảo. Thực chất, đây là một cổng đá, cao hơn 2m nằm bên biển.

Người dân cho rằng nham thạch phun trào từ núi lửa cách đây 2 triệu năm trước, bị đông cứng khi gặp nước biển đã tạo thành cổng vòm với hình dạng đặc biệt này. Xung quanh là bãi đá nham thạch đen.

Thời điểm đẹp nhất để đến cổng Tò Vò là vào hoàng hôn.

Chùa Hang

Ngôi chùa hơn 400 tuổi, nằm trong hang đá lớn ở lưng chừng núi ngay gần cổng Tò Vò. Nơi đây thờ Phật và các vị có công khai hoang hòn đảo. Sân chùa lớn được bao quanh bởi hàng cây cổ thụ, nơi đặt tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển.

Trong chùa là các bệ thờ tạc trên nhũ đá tự nhiên và di tích Chăm Pa. Đoạn đường núi lên chùa cũng là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp, với tầm nhìn về cánh đồng tỏi và xóm làng yên bình.

Tuy nhiên, bãi biển tuyệt đẹp trước sân chùa lại rất nhiều rong rêu và rác thải.

Đảo Bé

Ra đảo Bé, bạn như bước chân đến một thiên đường mới chỉ có biển xanh và nắng vàng. (Nguồn: Vietnam+)
Ra đảo Bé, bạn như bước chân đến một thiên đường mới chỉ có biển xanh và nắng vàng. (Nguồn: Vietnam+)

Đảo còn có tên là xã đảo An Bình, diện tích nhỏ nhưng cảnh và nước biển đẹp vô cùng.

Đảo Bé cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý, nếu đi canô cao tốc chỉ mất chừng 15 phút.

Ra đảo Bé, bạn như bước chân đến một thiên đường mới chỉ có biển xanh và nắng vàng. Nơi đây cũng rất lý tưởng để đón hoàng hôn.

Du khách có thể thuê xe máy, hoặc đi xe điện (giá 50.000 đồng/ người/lượt) để dạo quanh một vòng đảo Bé.

Ăn gì để nhớ Lý Sơn lâu hơn?

Lý Sơn là xứ tỏi, và cũng là nơi có những món ăn không thể tìm thấy đúng hương vị ở nơi nào khác.

Gỏi tỏi có vị thơm nồng, cay nhẹ, giòn giòn, ăn một lần là nhớ mãi.

Các loại cá, cua, nhum, ốc là những món thường thấy trong các quán ăn trên đảo. (Nguồn: Vietnam+)
Các loại cá, cua, nhum, ốc là những món thường thấy trong các quán ăn trên đảo. (Nguồn: Vietnam+)

Cua huỳnh đế hấp, hàu nướng mỡ hành, ốc tượng luộc, cháo nhum, cá tà ma nướng - tất cả đều mang vị của biển và sự mộc mạc trong cách chế biến.

Đảo Lớn tiện nghi, nhiều lựa chọn homestay, khách sạn. Nhưng nếu có thêm thời gian, du khách nên ở một đêm trên đảo Bé để ngắm sao trên biển, nghe sóng ru đêm và thấy lòng nhẹ tênh.

Tôi rời Lý Sơn với làn da rám nắng, điện thoại đầy ảnh biển xanh và lòng đầy cảm xúc. Nhưng hơn tất cả, tôi mang theo những mùi hương: mùi tanh ngai ngái của rong biển, mùi hăng nhè nhè của cánh đồng tỏi..., thứ không ai gói lại được, không mua được từ tiệm quà lưu niệm, chỉ có thể lưu giữ trong ký ức.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.