Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Những năm trước đây, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mang Yang chủ yếu đường đất, xuống cấp vào mùa mưa thì lầy lội đã ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của người dân. Để đảm bảo người dân các xã đi lại và vận chuyển hàng hàng hóa thuận lợi, những năm qua, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huyện Mang Yang tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn tạo động lực thúc đẩy người dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

tuyen-duong-tu-quoc-lo-19-vao-lang-de-kon-xa-hra-da-duoc-be-tong-hoa.jpg
Từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, tuyến đường từ quốc lộ 19 vào làng Đê Kôn( xã Hà Ra) đã được bê tông hóa giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Ảnh: N.D

Năm 2019, làng Brếp (xã Đak Djrăng) là làng đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có được thành quả này bên cạnh sự đầu tư của các cấp phải kể đến sự đồng thuận chung tay đóng góp của người dân trong việc hiến đất, tiền và tham gia ngày công lao động tạo ra những tuyến đường bê tông kết nối vào tỉnh lộ 666 ra trung tâm xã, huyện và các vùng lân cận thuận tiện.

Ông Chun-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brếp- chia sẻ: Làng hiện có 140 hộ hầu hết là đồng bào Bahnar chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, lúa nước... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, người dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tích cực xây dựng các tiêu chí . Nhất là làm đường giao thông nông thôn, đường nội làng và đường ra khu sản xuất.

Qua tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, dịch chuyển hàng rào, đóng góp tiền và ngày công lao động để mở rộng mặt đường, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Đầu năm nay, người dân trong làng đã hiến 460m2 đất, cùng 250 ngày công để hoàn thành 600m đường bê tông kết nối tỉnh lộ 666; ngoài ra, sửa chữa 50m đường bê tông xây dựng từ những năm trước giúp đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện...

nguoi-dan-lang-brep-luon-san-sang-hien-dat-lam-duong-giao-thong-nong-thon.jpg
Ông Chun-Bí thư Chi bộ kiểm Trưởng thôn Brếp (xã Đak Djrăng) đã tích cực vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, người dân trên địa bàn xã Đak Djrăng đã hưởng ứng tích cực, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, người dân đã hiến 3.450m2 đất, đóng góp vốn đối ứng hơn 233 triệu đồng làm các công trình giao thông nông thôn, đường nội làng và đường ra khu sản xuất.

Nhờ đó, trong giai đoạn này, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay góp sức của người dân xã đã xây dựng được 8km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng… với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Thắng- Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng- cho hay: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự chung sức của người dân trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng nông sản thuận lợi. Đây là động lực thúc đẩy chính quyền xã không chỉ củng cố hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn mà còn giúp người dân đi lại và vận chuyển, tiêu thụ các mặt hàng nông sản thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây.

tuyen-duong-tu-lang-brep-ket-noi-vao-tinh-lo-666.jpg
Tuyến đường bê tông từ làng Brếp (xã Đak Djrăng) kết nối tỉnh lộ 666 đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Tính chung trên địa bàn huyện Mang Yang ngoài quốc lộ 19, quốc lộ 19D, tỉnh lộ 666, các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã có chiều dài khoảng 450km. Trong đó, đường láng nhựa khoảng 70 km, đường cấp phối 100 km, đường đất khoảng 280 km đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa và mùa khô…

Ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Mang Yang- thông tin: Những năm qua, từ nhiều nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân các xã hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động trong xây dựng đường giao thông nông thôn kết nối đồng bộ vào Quốc lộ 19 và các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã đã kết nối việc sản xuất, vận chuyển tiêu thụ hàng nông sản chủ lực như cà phê, chanh dây, cao su, cây ăn quả… của người dân ở các xã tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở các vùng nông thôn.

Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đang từng bước hoàn thiện. Hầu hết đường giao thông các xã đã được bê tông, nhựa hóa đến trung tâm xã, huyện đảm bảo thuận lợi thông suốt…

“Hạ tầng giao thông nông thôn của huyện đã được đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa, xây mới góp phần thúc đẩy việc giao thương giữa các xã với huyện và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tuyến đường hẹp, tải trọng hạn chế… Hy vọng trong những năm tới, các địa phương tiếp tục được đầu tư để cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phấn đấu các tuyến đường được bê tông, cứng hóa 100%, khoảng 80-95% đường thôn, làng được bê tông, nhựa hóa…”-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Mang Yang thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null