Kông Yang chuyển mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi về thăm vùng căn cứ cách mạng Kông Yang (huyện Kông Chro). Đi giữa màu xanh mê mải của núi rừng, của những vườn hoa trái, chúng tôi cảm nhận rất rõ mạch sống đang cuộn chảy mạnh mẽ nơi đây.


Ông Đinh Joang-Chủ tịch UBND xã Kông Yang đưa tôi vào các làng, vừa đi vừa phấn khởi kể về sự đổi thay. “Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Khó khăn, gian khổ nhưng ông bà mình vẫn kiên cường bám trụ đánh giặc, xây dựng quê hương”-ông Joang chia sẻ.

Một thời không quên

Theo ông Joang, nhân chứng một thời đạn bom ở xã giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó có ông Đinh Sar hiện sống ở làng Hưng Dơng. Năm nay, ông Sar 85 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng nhưng còn khá minh mẫn. Ông nhớ từng chi tiết lịch sử những năm tháng kháng chiến. “Ở vùng đất này, chưa nơi nào già chưa đặt chân đến. Mỗi tấc đất, ngọn cây nơi đây từng thấm đẫm mồ hôi và cả máu của người dân bám trụ”-ông Sar tự hào. Ông là người tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do thông thuộc đường sá, ông được giao nhiệm vụ liên lạc, dẫn đường cho bộ đội và vận động dân làng tích cực sản xuất lương thực ủng hộ bộ đội ăn no đánh thắng.

 Ông Đinh Sar (bìa trái) cùng ông Đinh Hiăp ôn lại ký ức về thời kháng chiến. Ảnh: Đ.Y
Ông Đinh Sar (bìa trái) cùng ông Đinh Hiăp ôn lại ký ức về thời kháng chiến. Ảnh: Đ.Y



Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Sar làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc (thuộc huyện Đak Pơ ngày nay). Sau đó, xã A17 thuộc huyện An Khê được thành lập, ông giữ chức Chủ tịch UBND xã. Năm 1991, xã A17 đổi tên thành xã Kông Yang và ông Sar được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Từ năm 1995, ông làm Bí thư Đảng ủy xã Kông Yang, đến cuối năm 1999 thì nghỉ hưu. Hiện nay, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn được dân làng tín nhiệm bầu làm già làng. Mọi việc lớn nhỏ trong làng, nhờ có ông đi đầu dẫn dắt mà ai nấy đều đồng thuận, làm theo.  

Trong ngôi nhà sàn truyền thống, ông Đinh Hiăp kể cho chúng tôi nghe một thời oanh liệt. “Đây là vùng căn cứ kháng chiến nên quân địch đánh phá rất ác liệt. Từ thời chống Pháp, mình đã làm dân quân. Đến thời chống Mỹ, mình tham gia chiến đấu, đánh thắng nhiều trận ác liệt. Có lần mình trúng phải 3 viên đạn nhưng may còn giữ được tính mạng”-ông Hiăp hồi nhớ. Sau năm 1975, ông Hiăp lần lượt nắm giữ các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn xã Yang Bắc, Phó Trưởng Công an huyện An Khê cũ (nay là thị xã An Khê), Bí thư Đảng ủy xã Ya Ma (huyện Kông Chro). Từ năm 1993 đến 1999, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ya Ma, đến năm 2000 thì nghỉ hưu.

Nỗ lực xây dựng cuộc sống mới

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nhân dân các dân tộc xã Kông Yang luôn đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày. Chủ tịch UBND xã Đinh Joang cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn những cây, con giống mới cho năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Trong đó, chú trọng phát triển diện tích cây ăn quả trên đất dốc; sản xuất theo hướng hàng hóa; tranh thủ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

“Toàn xã có 3.519 ha đất sản xuất. Tổng đàn gia súc là 4.362 con, đàn gia cầm hàng chục ngàn con. Cùng với đó, các chương trình, dự án phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo phát huy hiệu quả rất tốt”-ông Joang nói thêm.

Một góc xã Kông Yang hôm nay. Ảnh: Đinh Yến
Một góc xã Kông Yang hôm nay. Ảnh: Đinh Yến



Theo con đường bê tông phẳng phiu, rộng rãi sang thôn 2, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi tham quan trang trại trồng cây ăn quả và chăn nuôi của gia đình chị Châu Liên Thủy. Chị hào hứng: “Gia đình tôi trồng 900 cây na. Trước đây, tôi chủ yếu trồng mì, bắp nên hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2018, gia đình quyết định chuyển sang trồng na, sau 1 vụ thu về hơn 90 triệu đồng tiền lãi. Ngoài ra, tôi còn trồng 50 cây cam, nuôi hơn 10 con bò để lấy phân bón cho cây trồng. Hiện giờ, thu nhập bình quân của gia đình khoảng 150 triệu đồng/năm”.

Đời sống nhân dân được nâng lên đã tạo thêm động lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng tại 100% thôn, làng của xã Kông Yang đều đã được cứng hóa; xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Joang tự tin: “Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề để xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kông Yang hôm nay càng quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày giàu đẹp”.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null