Khi cựu binh là "lão nông tri điền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nói về cựu chiến binh Đỗ Tấn Tài (thôn 2, xã Ia Pia), ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông (Gia Lai)-cho biết: “Đây là hội viên làm kinh tế rất giỏi với thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm và rất có tâm với những người xung quanh”.
Ông Tài kể, năm 1984, ông rời quân ngũ và chuyển công tác sang một công ty thương nghiệp ở huyện Chư Prông. Sau khi công ty giải thể, ông chuyển sang làm kế toán của xã Ia Pia (huyện Chư Prông) và gắn bó luôn với mảnh đất này. Nhận thấy đất đai ở Ia Pia màu mỡ, vợ chồng ông đem hết số tiền tích góp bấy lâu mua 4 ha đất để trồng cà phê và hồ tiêu. Những năm sau đó, do giá cả cà phê bấp bênh nên ông chỉ duy trì 3 ha đã trồng, đồng thời mua thêm đất và tập trung mở rộng diện tích hồ tiêu lên 6.000 trụ. Cũng trong thời gian này, ông trồng thêm 100 cây bơ booth vào diện tích cà phê để có trái cây sạch phục vụ nhu cầu của gia đình. “Không ngờ, khi bơ được thu hoạch, thương lái vào tận vườn thu mua với giá 70 ngàn đồng/kg. Lúc này, tôi mới nghĩ đến việc mở rộng diện tích trồng bơ”-ông Tài bộc bạch.   
 Cựu chiến binh Đỗ Tấn Tài bên vườn bơ của gia đình. Ảnh: A.H
Cựu chiến binh Đỗ Tấn Tài bên vườn bơ của gia đình. Ảnh: A.H
      
Năm 2012, ông Tài khăn gói sang Đak Lak, tìm đến vườn bơ của ông Trịnh Xuân Mười-người được gọi là “vua” bơ Tây Nguyên-để học hỏi kinh nghiệm và mua 500 cây bơ giống các loại: bơ mỡ, bơ booth, bơ 034 về trồng. “Trước đây, người ta trồng cây muồng xen giữa các hàng cà phê để chắn gió. Bây giờ, thay vì trồng muồng, tôi trồng bơ, vừa có thể chắn gió, vừa mang lại nguồn thu nhập”-ông Tài nói về hiệu quả “kép” của vườn cây. Mặt khác, theo ông Tài, trồng cây ăn quả tốn ít công mà hiệu quả lại cao hơn so với trồng cà phê, hồ tiêu. “Mỗi héc ta cà phê sau khi trừ chi phí chỉ còn lãi khoảng 50 triệu đồng, nhưng riêng 500 cây bơ năm vừa rồi, gia đình tôi thu được 37 tấn, bán với giá bình quân 20 ngàn đồng/kg, vị chi được khoảng 740 triệu đồng”-ông Tài dẫn chứng.
Hiệu quả kinh tế từ cây bơ mang lại khiến ông mạnh dạn đầu tư trồng thêm cây mít Thái và cây sầu riêng. Hiện tại, gia đình ông đang có 4 ha cà phê, 2 ha hồ tiêu và 2 ha cây ăn quả. Trong 4 ha cà phê, ông Tài chỉ giữ lại 1 ha trồng bằng giống cũ cách đây gần 20 năm; diện tích còn lại ông tái canh bằng giống cà phê xanh lùn và TR4. Ông Tài cho rằng, giống cà phê mới này cây không quá cao nhưng tán rộng và có khả năng chịu hạn tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 5 tấn nhân/ha.
Không chỉ là “lão nông tri điền”, cựu chiến binh Đỗ Tấn Tài còn là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh phân bón và thu mua nông sản. Bằng khả năng của mình, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ các hội viên Hội Cựu chiến binh và người dân trong vùng về kỹ thuật trồng trọt; bình quân mỗi năm bán trên 200 tấn phân bón trả chậm, không tính lãi suất; đào hồ nước tưới cà phê, hồ tiêu cho người dân đến khi thu hoạch mới lấy tiền...
Nói về “cái tâm” của ông Tài, ông Mai Khắc Tuấn cho biết: “Ngoài giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng, cựu chiến binh Đỗ Tấn Tài còn tạo điều kiện cho hội viên và người dân vay vốn phát triển sản xuất với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương cũng như phong trào của Hội... Đặc biệt, năm 2019, ông đã hỗ trợ 10 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo trong huyện”.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null