Ia Piar nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Ia Piar đang phấn đấu để đạt chuẩn xã NTM nâng cao.



Xã Ia Piar có đến hơn 75% dân số là người dân tộc thiểu số. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao. Nguyên nhân là do trong cộng đồng còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu, trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế, cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu thốn, chưa đồng bộ. Ông Siu Thiên-Chủ tịch UBND xã Ia Piar-cho biết: Lúc mới bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã chưa có tiêu chí nào đạt chuẩn. Xác định thách thức càng lớn thì quyết tâm càng cao, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí NTM. Nhờ đó, đến năm 2019, Ia Piar đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Ia Piar là xã thứ 4 của huyện Phú Thiện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: T.D
Ia Piar là xã thứ 4 của huyện Phú Thiện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: T.D



Không chỉ diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt mà qua 10 năm xây dựng NTM, đời sống của người dân xã Ia Piar từng bước được nâng cao. Người dân đã biết sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao hay tham gia mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa, cây mía... Qua đó, từ chỗ thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 8,5 triệu đồng/năm khi mới bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM thì đến cuối năm 2019 đã tăng lên 38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 7%.

Ông Rmah Dmeo (làng Rbai) cho biết: “Được sự vận động của chính quyền, dân làng đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, đưa giống lúa mới vào sản xuất theo cánh đồng lớn. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt, không còn tình trạng đói nghèo như trước. Bà con đã có điều kiện nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn”.

Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, hệ thống đường giao thông nông thôn đã dần hoàn thiện, tạo thuận lợi cho bà con đi lại cũng như vận chuyển nông sản. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã được cứng hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn được cứng hóa, bê tông hóa đạt trên 70%; đường trục thôn không lầy lội trong mùa mưa đạt 100%; hệ thống đường nội đồng được cứng hóa trên 70%... Ngoài ra, hệ thống điện, trường, trạm đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục-đào tạo và chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt hơn 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch đạt trên 70%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt hơn 60%.

Bộ mặt nông thôn Ia Piar đang khởi sắc từng ngày. Ảnh: Quang Tấn
Bộ mặt nông thôn Ia Piar đang khởi sắc từng ngày. Ảnh: Quang Tấn



Ông Siu Ji (làng Gok) cho hay: “Trước đây, đường giao thông trong làng chủ yếu là đường đất nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Do đó, dân làng đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để cùng với Nhà nước làm đường. Bây giờ, đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, cứng hóa hết rồi, đi lại rất thuận tiện. Ngoài ra, dân làng còn tích cực trồng hoa, trồng cây xanh trước nhà và đào hố chứa rác thải sinh hoạt trong vườn nhà để chung sức xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Ia Piar nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đạt được, Ia Piar hướng tới mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, xã tập trung giữ vững chất lượng các tiêu chí mềm như an ninh trật tự, tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập và hộ nghèo. Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM”.

 

 TẤN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null