Ia Pa huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các xã của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đang tích cực huy động nguồn lực để triển khai xây dựng nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

xoa-nha-tam-nha-dot-nat.jpg

Triển khai đồng loạt

Ngày 10-2 vừa qua, 9 xã trên địa bàn huyện Ia Pa đã đồng loạt khởi công 18 căn nhà cho hộ nghèo. Lực lượng dân quân xã, đoàn viên thanh niên, bà con lối xóm tập trung đông đúc, mỗi người một tay giúp tháo dỡ căn nhà cũ dột nát, vận chuyển vật liệu, đào móng xây dựng nhà mới. Không khí khẩn trương cùng tiếng cười nói rôm rả. Với các hộ gia đình, niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời khi giấc mơ về một căn nhà khang trang, kiên cố đang dần hiện hữu.

ia-pa-huy-dong-nguon-luc-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-dd.jpg
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Chư Răng. Ảnh: V.C

Gác lại công việc làm thuê, những ngày qua, anh Kpă Eli (thôn Marin 1, xã Ia Mrơn) cùng vợ tập trung đào móng nhà để nhà thầu thi công theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện. Hướng về căn nhà tôn xập xệ trước mặt, anh Eli kể: Do hoàn cảnh gia đình 2 bên đều khó khăn nên khi tách ra ở riêng, vợ chồng anh chỉ đủ kinh phí dựng căn nhà tạm bằng tôn chưa đầy 30 m2. Suốt 5 năm qua, 3 thành viên trong gia đình phải sống trong cảnh nắng rọi, mưa dột. Nhưng vì không có ruộng rẫy, công việc làm thuê lại bấp bênh nên anh chị không có kinh phí để sửa chữa nhà. “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở, tôi mừng lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ giúp gia đình có cơ hội xây dựng cuộc sống mới”-anh Eli xúc động nói.

Mặt trời đã xuống núi nhưng cả gia đình chị Nay H’In (buôn Chơ Ma, xã Ia Trốk) vẫn miệt mài xúc cát đổ nền cho căn nhà mới. Căn nhà dự kiến rộng 50 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Riêng gian bếp, gia đình tận dụng gỗ từ căn nhà cũ để dựng thêm. Chị H’In chia sẻ: “Khi biết gia đình mình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà, vợ chồng tôi quyết định vay người thân 20 triệu đồng để căn nhà được khang trang hơn. Khoảng cuối tháng 2, căn nhà sẽ hoàn thành. Đây là động lực để gia đình cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

2vc.jpg
Gia đình chị Nay H’In (buôn Chơ Ma, xã Ia Trôk) phấn khởi, cùng nhau xúc cát đổ nền cho căn nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Trong đợt này, buôn Chơ Ma có 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà. Bà Nay H’Luin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-phấn khởi cho hay: Buôn có 12 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cả 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đợt đầu tiên đều đối ứng thêm 20-30 triệu đồng/căn. Trong quá trình triển khai, hệ thống chính trị cùng người thân, hàng xóm hỗ trợ thêm ngày công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Ông Đỗ Hoàng Châu-Chủ tịch UBND xã kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Ia Trốk-cho hay: Toàn xã có 41 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà và 2 hộ sửa chữa nhà ở. Trong đợt đầu ra quân, xã có 4 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà. Trước mắt, trong điều kiện kinh phí hỗ trợ chưa giải ngân kịp, xã đã đứng ra vay không tính lãi giúp 4 hộ dân 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các trường hợp có đất ở được bố mẹ cho nhưng chưa chuyển đổi, chưa sang tên, xã chỉ đạo các ban, ngành vừa thi công vừa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định. Cùng với đó, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã tiếp tục hỗ trợ sinh kế giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2025.

Trong khi đó, xã Ia Mrơn có 12 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây đều là những gia đình mới tách ra ở riêng. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Hồng Trọng thông tin: Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công mỗi thành viên phụ trách hỗ trợ 1 hộ gia đình. Khó khăn lớn nhất là các gia đình đều không có vốn đối ứng. Vì vậy, trước mắt, xã đứng ra chịu trách nhiệm với các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng để người dân được ứng trước vật liệu làm nhà. Quá trình thi công, cán bộ xã sẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sử dụng đúng mục đích, tránh gây lãng phí, thiệt hại cho ngân sách.

Clip: Vũ Chi

Theo thống kê, toàn huyện Ia Pa có 507 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội cho chương trình này, ngày 20-1-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức lễ phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại buổi lễ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp được 306,6 triệu đồng. Cùng với nguồn quỹ huy động được, huyện trích nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên để triển khai thi công 18 căn nhà đợt đầu tiên.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng-Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Ia Pa-nhấn mạnh: Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hộ về thủ tục chuyển nhượng, cấp đổi quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch đề ra; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null