Hũ gạo tình thương: Thấm nhuần lời dạy của Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã thành thói quen, mỗi lần xay gạo xong, chị Chan (làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại lấy một ít gạo cho vào “Hũ gạo tình thương” nhằm góp phần sẻ chia với người nghèo. Là người từng trải qua những năm tháng chịu cảnh thiếu đói nên khi kinh tế bớt khó khăn, chị Chan đều rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo do địa phương tổ chức.

Chị chia sẻ: Hiện nay, với 7 sào lúa nước và hơn 1 ha mì, gia đình chị không còn thiếu đói giáp hạt như trước nữa. Thậm chí, có năm, gia đình chị còn dư thóc để bán. Chính vì vậy, khi Hội Chữ thập đỏ xã Kon Chiêng triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”, chị nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi lần xay gạo, bản thân chị đều bớt lại một ít gạo để ủng hộ với mong muốn giúp những hộ nghèo vượt qua khó khăn.

 Bà Nguyễn Thị Hiên (bìa phải) bớt một phần gạo của gia đình để ủng hộ hũ gạo tình thương. Ảnh: Hồng Thương
Bà Nguyễn Thị Hiên (bìa phải) bớt một phần gạo của gia đình để ủng hộ hũ gạo tình thương. Ảnh: Hồng Thương



Không chỉ tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ xã Ia Pia (huyện Chư Prông) đặt hũ gạo tình thương ngay tại cơ sở xay xát của mình, bà Nguyễn Thị Hiên (làng Ngó, xã Ia Pia) còn thường xuyên lấy gạo của gia đình để ủng hộ. Khi người dân trong xã đến xát lúa, bà Hiên trở thành tuyên truyền viên tích cực chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của mô hình và vận động mọi người ủng hộ. Nhờ vậy, chỉ vài tháng, thùng gạo hơn 20 kg đã đầy, sau đó được Hội Chữ thập đỏ xã mang đi trao tặng cho người nghèo. Bà Hiên tâm sự: “Mỗi lần ủng hộ gạo, tôi thấy rất vui vì đã giúp người nghèo vơi bớt khó khăn”.

Việc chị Chan, bà Hiên tích cực hưởng ứng mô hình “Hũ gạo tình thương” làm tôi nhớ đến lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1945: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo”. Lời kêu gọi ấy hiện vẫn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các cấp hội, đoàn thể triển khai thực hiện bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Tại Gia Lai, những mô hình như: “Hũ gạo tình thương”, “Kho thóc tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”… được triển khai ở các địa phương không chỉ giúp người nghèo, người già neo đơn vơi bớt vất vả mà còn khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Đây là hành động đẹp, ý nghĩa, là việc làm nhân văn, thiết thực rất cần được các cấp, các ngành, địa phương nhân rộng trong thời gian đến.

 

 HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null