Hiến tóc giúp người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với nữ giới, mái tóc dài là vẻ đẹp đặc trưng, thể hiện nữ tính. Tuy nhiên, có những bạn trẻ sẵn sàng cho đi mái tóc ấy như cách trao thêm tình yêu, niềm hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú.

Vô tình biết đến hoạt động hiến tóc cho chương trình Thư viện tóc BCNV (do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam khởi xướng) trên Facebook, bạn Võ Nguyễn Hoàng My (SN 2007, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) vẫn nhớ rõ cảm giác xúc động khi xem những clip về niềm vui của các bệnh nhân nhí khi đội mái tóc giả được người dân quyên tặng.

My chia sẻ, trước đây, cô bạn chỉ biết rằng các bệnh nhân khi hóa trị, xạ trị sẽ mất đi mái tóc; nhưng không biết có hoạt động trao tặng ý nghĩa như vậy. Thế nên, ngay khi nắm rõ cách thức, thể lệ tham gia, đầu tháng 10.2022, My đã cắt 30 cm tóc và gửi đến thư viện.

My tâm sự: “Tóc của chúng ta mất đi thì có thể mọc lại được. Nhưng với các bệnh nhân ung thư, điều đó rất khó. Do vậy, tôi sẵn sàng tặng đi một phần tóc của mình, hy vọng có thể truyền năng lượng tích cực và gửi lời động viên đến họ, đặc biệt là các bạn nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật”.

Sau khi hiến tóc, My rủ cô bạn chung lớp là Hồ Nguyệt Linh (SN 2007, ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) cùng tham gia. Không chần chừ, Linh cũng đã cho đi 45 cm - một nửa của mái tóc mà Linh vô cùng tự hào và nâng niu từ thuở nhỏ.

Từ đó, 2 cô bạn vốn thường được nhớ đến với mái tóc dài đen nhánh đã cùng thay đổi diện mạo với mái tóc ngắn cá tính. Ban đầu, cả 2 chưa quen khi mất đi mái tóc quen thuộc, nhưng khi nhận được hồi âm từ chương trình, My và Linh đều hạnh phúc với điều mình đã làm.

“Tôi nuôi tóc dài từ nhỏ, vì quý lắm nên chưa bao giờ cắt, cho đến khi tham gia chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Tôi hiểu rằng, có điều đáng quý hơn mái tóc, đó là sự cảm thông, chia sẻ cho người kém may mắn hơn dù mình chưa một lần quen biết, gặp gỡ”, Linh tâm sự.

Không chỉ My và Linh, có những học sinh tiểu học dù còn rất nhỏ nhưng đã biết cho đi một cách tự nguyện. Em Phan Ngọc Minh (SN 2016, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) là trường hợp như vậy. Minh bẩm sinh bị bệnh thận trái đôi, thận trên ứ nước, nên từ 3 tháng tuổi đã phải đi viện điều trị, tiêm kháng sinh thường xuyên. Bởi vậy, với gia đình Minh, không gì quan trọng bằng việc cùng em chiến đấu, vượt qua bệnh tật. Thế nhưng, trái với sự lo lắng của bố mẹ, em vẫn hồn nhiên, hoạt bát và hay cười.

Bé Minh hào hứng cắt tóc, quyên tặng cho bệnh nhân ung thư vú và bức thư tay đính kèm của bé Minh khi gửi tóc tham gia chương trình. Ảnh: NVCC

Bé Minh hào hứng cắt tóc, quyên tặng cho bệnh nhân ung thư vú và bức thư tay đính kèm của bé Minh khi gửi tóc tham gia chương trình. Ảnh: NVCC

Có lần, Minh phải vào BVĐK tỉnh để điều trị. Trong khi chờ tới lượt, em thấy 1 bệnh nhân lớn tuổi, không có tóc nên hỏi thăm, biết bà đang bị ung thư, vì hoá trị nên tóc đã rụng hết. Về nhà, bé nhắc lại với mẹ về cuộc gặp gỡ ấy và bày tỏ mong muốn được hiến tóc.

Chị Trần Thị Hà Phương, mẹ bé Minh, chia sẻ: “Cách đó ít ngày, 2 mẹ con xem tivi thì biết đến thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư. Nhưng tôi nghĩ, bé chỉ xem lướt qua rồi quên, cho đến khi con ngỏ ý hiến tóc, tôi ngạc nhiên vì Minh vẫn nhớ đến. Tôi thấy tự hào vì con còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương, quan tâm người khác”.

Vậy là ngay hôm ấy, Minh đã vui vẻ cho đi 35 cm tóc. Thấy bản thân trong gương với vẻ ngoài khác hơn mọi ngày, cô bé hớn hở rồi ngay lập tức viết bức thư tay đính kèm cùng phần tóc, cẩn thận đóng gói, gửi đến chương trình. 

“Em sẽ giữ sức khỏe thật tốt, nuôi tóc mau dài để được hiến thêm tóc cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư. Mong rằng khi nhận tóc em tặng, các bạn, các chị, các cô sẽ có thêm niềm vui và không còn mặc cảm, tự ti nữa”, Minh tâm sự.       

 Một số quy định khi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư:

- Trước khi đi cắt tóc, nên gội đầu và sấy khô. Đối với tóc layer, nên chia và buộc lại thành từng lọn tóc theo chiều dài trước khi cắt.

- Một số loại tóc phù hợp: Tóc tự nhiên có chiều dài từ 25 cm trở lên; các loại tóc đã qua xử lý hóa chất (uốn, nhuộm, duỗi…) có chiều dài từ 35 cm trở lên; với tóc xoăn, không cần duỗi thẳng, chỉ cần dùng tay kéo thẳng để đo đủ độ dài tiêu chuẩn; tóc đã được cắt và lưu giữ không quá 2 năm kể từ ngày cắt có thể hiến tặng nhưng phải được buộc thành bó và đáp ứng đủ các điều kiện trên; khuyến khích tặng tóc bạc, tóc muối tiêu để phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi.

- Tóc được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV), 122/11 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

null