(GLO)- Nhiều năm qua, khi những cơn mưa đầu mùa tưới tắm mặt đất và cây cỏ cũng là lúc họa sĩ Đinh Việt Thanh-giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại cùng những người bạn đồng hành lên núi Chư Nâm trồng cây.
Núi Chư Nâm (huyện Chư Păh) được ví như “nóc nhà” phía Tây của tỉnh với độ cao 1.472m so với mực nước biển. Đây là điểm đến của những người thích loại hình du lịch trekking, ưa khám phá và hòa mình vào thiên nhiên.
Từ Chư Nâm có thể bao quát khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp. Ảnh: Phương Duyên
Nhiều lần lên núi, họa sĩ Đinh Việt Thanh nhận thấy đường đi nhiều chỗ sạt lở, đỉnh núi trơ trọi, ít bóng cây nên trong những lần trở lại sau đó, vợ chồng anh thường mua một số loại cây dễ sống như thông, lộc vừng, phượng, cây ăn quả… để trồng dặm.
Tình yêu thiên nhiên ấy đã lan tỏa ngày một mạnh mẽ đến cộng đồng; hiện nhóm Zalo “Leo Chư Nâm” đã có đến 90 thành viên tham gia. Họ luân phiên nhau cõng cây, mang hạt giống lên để ươm xanh Chư Nâm vào mỗi mùa mưa, bất chấp khó khăn mang lại do thời tiết.
Bằng những hành động nhỏ, họa sĩ Đinh Việt Thanh đã lan tỏa sự tử tế với thiên nhiên. Ảnh: Phương Duyên
Dù tỷ lệ cây sống khá thấp do đất cằn, không được chăm tưới thường xuyên song với nỗ lực bền bỉ của những người yêu thiên nhiên, Chư Nâm sẽ dần xanh thêm mỗi ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh sống động về hoạt động của nhóm vào đầu mùa mưa 2025.
Khác với những chuyến leo núi dạo chơi, vào mùa mưa, hành trang của các thành viên còn có cây giống, hạt giống các loại. Ảnh: Phương Duyên Cõng cây lên núi ngày mưa. Ảnh: Phương Duyên Một cây con được ươm xuống sườn núi, nơi chỉ toàn các loài cây bụi. Ảnh: Phương Duyên
Mỗi một cây được trồng xuống đều kèm theo lời nhắn nhủ: "Mau lớn cây nhé!". Ảnh: Phương Duyên Thời tiết không làm khó những người lên núi trồng cây. Ảnh: Phương Duyên Cả đoàn hoàn thành việc trồng cây và chinh phục đỉnh Chư Nâm. Ảnh: Karolyn
Hành trình vượt khó để trồng cây trên núi vào đầu mùa mưa của các thành viên nhóm "Leo Chư Nâm". Thực hiện clip: Phương Duyên
(GLO)- Thưởng thức cà phê, bánh ngọt và âm nhạc... giữa đất trời từ các xe lưu động ở nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp là một trải nghiệm khá mới mẻ, thu hút các bạn trẻ khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Tháng 4-2016, tôi có dịp sang Nhật Bản cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai. Khi ấy đang lúc hoa anh đào nở rộ. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi ngay khi đặt chân đến Tokyo chính là sắc hoa anh đào.
(GLO)- Giữa một bên núi, một bên biển, cung đường Ghềnh Ráng - Tiên Sa (phường Quy Nhơn Nam) từ lâu đã hấp dẫn những người yêu vẻ đẹp bình yên của đô thị biển Quy Nhơn.
(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.
(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
(GLO)- Ngày 18-5, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Bình Khê - cho biết: Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đã có hơn 1.000 lượt du khách đến tham quan, dâng hương tại Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.
(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.
(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Sơn là vùng căn cứ cách mạng hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù. Hôm nay, mảnh đất này đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo nông thôn khang trang, trù phú.
(GLO)- Ngày 25-4, phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(GLO) - Tối 24-4, tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi Pleiku (60 Hai Bà Trưng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.
(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức Không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.
(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.
(GLO)- Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, cả nước có 15 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và 12 tỉnh địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi giai đoạn 2026-2030, trong đó có Gia Lai.
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ tại xã SRó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển nông sản, lâm sản của người dân.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng phường Hoài Nhơn (26/3/1975 - 26/3/2026), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chuỗi hoạt động nhiều ý nghĩa.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một số quán cà phê mang phong cách hoài niệm, thu hút khách. Nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian được bài trí, gợi lại không gian đời sống của nhiều thập niên trước.
(GLO)- Sáng 18-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các sự kiện cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.
(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.
(GLO)- Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ban, ngành vừa có buổi làm việc với UBND xã Tây Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.