Hân hoan mừng đón Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, không khí Giáng sinh tại các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn tỉnh và trong đồng bào theo đạo Công giáo, Tin lành đã tưng bừng. Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo có một mùa Giáng sinh ấm áp.
CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐI VÀO CUỘC SỐNG  
Trước lễ Giáng sinh, được sự cho phép của UBND tỉnh, toàn tỉnh Gia Lai có 4 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam mới thành lập gồm: chi hội Tin lành Plei Kò (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah); chi hội Tin lành Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa); chi hội Tin lành Ia Grăng (xã Ia Grăng) và chi hội Tin lành Plei Mơ Nang (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Ông Rơ Mah Nhen-thành viên Ban Chấp sự chi hội Tin lành Ia Grăng-bộc bạch: “Sau khi có chi hội và ban chấp sự, sinh hoạt đạo của gần 600 tín hữu đã thuận lợi hơn nhiều so với trước đây”.
THANH NHẬT -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo trong dịp giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo trong dịp giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng vừa mới đây, 2 nhà thờ Tin lành vùng đồng bào Jrai vừa khánh thành kịp đưa vào phục vụ bà con theo đạo là nhà thờ chi hội Tin lành Chư Gu (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) và nhà thờ chi hội Tin lành Plei Yít (xã Ia Din, huyện Đức Cơ). Đến nay, toàn tỉnh có 31 chi hội Tin lành đã có nhà thờ và 4 chi hội đang tổ chức xây dựng. Mục sư Rcơm Ngling-quản nhiệm chi hội Tin lành Plei Yít-cho hay: “Nhờ có nhà thờ rộng gần 400 m2, hơn 1.000 tín hữu trong chi hội đón mừng Giáng sinh vui hơn mọi năm”.
Theo mục sư Siu Tum-Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam phụ trách mục vụ tại tỉnh Gia Lai: Sinh hoạt tôn giáo của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tại Gia Lai luôn được quan tâm. Mới đây, với việc 3 vị được Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tấn phong mục sư, toàn tỉnh hiện có gần 40 mục sư thực thụ và gần 30 mục sư nhiệm chức, gần 70 chi hội và hơn 200 điểm nhóm, thuận lợi cho sinh hoạt đạo của bà con tín hữu và hoạt động của Hội thánh.
Giáo dân vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị giáng sinh. Ảnh: T.N
Giáo dân vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị giáng sinh. Ảnh: T.N
RỘN RÀNG GIÁNG SINH  
Chi hội Tin lành Plei Kon Chrah (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) hiện có hơn 750 tín hữu. Bà con luôn đoàn kết trong đời sống cũng như trong sinh hoạt tôn giáo. Chi hội có nhiều tín hữu là hộ nông dân sản xuất giỏi. Họ cũng là những cá nhân tiêu biểu sống “tốt đời-đẹp đạo” tại địa phương. Ông Đinh Chinh-Trưởng ban Chấp sự của chi hội-cho hay: “Tuần qua, bà con tín hữu các làng ngoài giờ lao động sản xuất còn tranh thủ tập văn nghệ và nghi lễ để đón Giáng sinh thật đầm ấm, vui vẻ”.
Không khí giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên (TP. Pleiku). Ảnh: T.N
Không khí giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên (TP. Pleiku). Ảnh: T.N
Không khí đón Giáng sinh ở các vùng đồng bào theo đạo Công giáo cũng rộn ràng không kém. Tại Giáo xứ La Sơn (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), bà con giáo dân đến nhà thờ làm hang đá, dọn vườn hoa cây cảnh và trang trí lễ đài, tập hoạt cảnh. Đây là một trong những giáo xứ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn đảm bảo cuộc sống gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương triển khai tại khu dân cư. Ông Trần Văn Quế-Trưởng ban Chức việc giáo xứ-cho biết: “Giáo xứ La Sơn hiện có hơn 3.000 giáo dân sinh hoạt. Địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho nhà thờ và sinh hoạt đạo của bà con trong Giáo xứ. Chúng tôi luôn nhắc nhở bà con giáo dân kính Chúa, yêu nước, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống tốt đẹp”.
Một trong những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo là Giáo xứ Plei Chuét (TP. Pleiku), nơi có hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á, xã An Phú và phường Thắng Lợi cùng một số xã vùng lân cận thuộc huyện Đak Đoa. Ông Ksor Jui-thành viên Ban chức việc của Giáo xứ-cho biết: “Ngoài việc giúp nhau làm hang đá và các tiểu trại đón Giáng sinh tại nhà thờ, bà con giáo dân còn trang hoàng nhà cửa để tổ chức mừng Giáng sinh tại làng và gia đình”.
Người dân tham quan và mua sắm các mặt hàng giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Người dân tham quan và mua sắm các mặt hàng giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật

Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku: “Giáo hạt hiện có khoảng 27 ngàn giáo dân đang sinh hoạt đạo tại 16 nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ. Các cấp chính quyền và ban ngành, MTTQ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ và bà con giáo dân trong các hoạt động tôn giáo. Đến nay, tất cả các giáo xứ trong toàn Giáo hạt đã hoàn thành việc chuẩn bị Giáng sinh. Trong dịp này, Giáo hạt lưu ý các giáo xứ nhắc nhở bà con vui Giáng sinh an lành, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh, người nghèo khó, hướng đến an sinh vì cộng đồng”. 
Riêng khu vực trung tâm TP. Pleiku, quang cảnh Phố núi từ nhiều ngày qua đã rực rỡ hơn bởi sắc màu của các cửa hiệu bán hàng trang trí phục vụ Giáng sinh. Nhiều điểm kinh doanh dịch vụ trên các tuyến phố trang trí rất bắt mắt với điểm nhấn là cây thông và chuỗi đèn màu, những ngôi sao, quả chuông lấp lánh hay ông già Noel vui tươi, thân thiện. Giáo dân Nguyễn Ngọc Hạnh (phường Yên Đổ) cho biết: “Gia đình tôi đi lễ tại Giáo xứ Hiếu Đức. Tôi thấy sinh hoạt đạo ngày càng thuận lợi, đời sống của bà con giáo dân tại địa phương cũng ổn định và đi lên cùng sự phát triển chung của TP. Pleiku”. 
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null