Gia Lai: Tan hoang rừng huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có mặt tại khu vực rừng bị tàn phá, PV ngỡ ngàng bởi có đến cả trăm cây gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang như đại công trường. Tiếng cưa máy inh ỏi, các đối tượng "lâm tặc" đang dùng cưa lốc xẻ gỗ ngay tại chỗ.
Cạo trọc, đốt sạch
Ngày 11/3, theo nguồn tin riêng của PV, tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đang nhức nhối thực trạng phá rừng.
Sau khi nhận được thông tin, PV đã có mặt tại đây. Ghi nhận thực tế, PV nhận thấy, khoảng 18h30 cùng ngày, những chiếc xe công nông độ, chế ì ạch chở gỗ từ rừng về, tập kết tại nhà các hộ dân. Sau khi ghi lại hình ảnh, PV ra về vì trời bắt đầu tối.
 
Xe công nông độ chế chở gỗ về làng.
 
Gỗ được xẻ theo quy cách tập kết tại nhà dân.
Sáng sớm 12/3, PV quay lại khu vực xã Kon Chiêng để tiếp cận khu vực rừng bị phá. Từ làng, PV lần theo vệt bánh xe chở gỗ còn in trên đất dẫn đến khu vực trạm quản lý bảo vệ rừng Đê Toăk.
 
Địa điểm rừng bị phá cách trạm bảo vệ rừng khoảng 4km.
Từ đây, băng cắt qua khu vực rừng tràm, đi xe máy khoảng 4km, PV ngỡ ngàng trước cảnh tượng rừng tan hoang. Hàng trăm cây gỗ lớn, nhỏ đủ kích thước nằm chồng chất lên nhau như "đại công trường". Đâu đó, phía các bụi rậm, sau mỗt một đợt tiếng cưa lốc gầm rú là tiếng lao xao, răng rắc của cành lá cây rừng bị cưa hạ va vào nhau.
 
Gỗ bị đốn hạ nằm la liệt.
Đi sâu vào vùng rừng bị tàn phá, PV phát hiện vô số gốc cây khác có đường kính trên 1m vừa bị đốn hạ cành lá còn xanh. Cả một vạt rừng rộng lớn bị cạo trọc, đốt sạch, khói bốc nghi nghút. Phía dưới thung lũng, hai đối tượng "lâm tặc" vẫn miệt mài đốn gỗ, tiếng cưa lốc vang vọng cả khu rừng.
 
Những cây gỗ lớn bị đốn hạ.
 
Gỗ sau khi bị đốn hạ nằm tại hiện trường.
Tiếp đó, đi quanh các khu vực lân cận, PV phát thêm nhiều khúc gỗ được xẻ vuông vức theo quy cách, nhựa còn rỉ tươi rói chuẩn bị được vận chuyển đi.
 
Nhiều cây gỗ đường kính hơn 1m bị đốn hạ.
Theo ghi nhận của PV, cả một vạt rừng có đến vài ha bị "lâm tặc" san phẳng, gỗ nằm chồng chất, ngổn ngang. Việc này chứng tỏ hoạt động khai thác gỗ đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng không một cơ quan chức năng nào của huyện Mang Yang phát hiện, và xử lý.
 
Những hộp gỗ được xẻ ngay tại chỗ chờ vận chuyển đi.
Ngay sau khi rời khỏi hiện trường, PV đã thông tin cho ông Lê Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang để thông báo sự việc. Ông Trọng cho biết: "Tôi chưa nghe anh em báo cáo gì về vụ việc này cả".
"PV thông tin địa điểm, khu vực nào tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng vào kiểm tra ngay", vị này cho biết thêm.
Theo Người Đưa Tin

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

null