Gia Lai: Quan tâm chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các cấp, ngành của tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ về vật chất, tinh thần giúp nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)  vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sẻ chia với nạn nhân CĐDC

Ông Bùi Thanh Hoàng-Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai thông tin: Hiện số nạn nhân CĐDC và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 2.092 người; trong đó 1.232 người hưởng trực tiếp, 860 người hưởng gián tiếp.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội và các cấp Hội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; với tinh thần nắm bắt mọi cơ hội để triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, chăm lo cho các nạn nhân CĐDC. Vì vậy, các mặt công tác như: Tuyên truyền, vận động, phát triển, củng cố tổ chức hội; vận động đóng góp Quỹ; thăm, tặng quà nạn nhân CĐDC/dioxin đều đạt kết quả thiết thực; góp phần đáng kể vào việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã vận động đóng góp vào Quỹ nạn nhân CĐDC/dioxin được 1,568 tỷ đồng.

Đại diện Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai thăm tặng quà các nạn nhân CĐDC trên địa bàn. Ảnh đơn vị cung cấp

Đại diện Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai thăm tặng quà các nạn nhân CĐDC trên địa bàn. Ảnh đơn vị cung cấp

Các cấp Hội nạn nhân CĐDC/dioxin trên toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều giải pháp vận động nguồn quỹ góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC trên địa bàn; điển hình như các huyện: Chư Sê, KBang, Đức Cơ, TP. Pleiku,…

Ông Nguyễn Xuân Hoàn-Hội nạn nhân CĐDC/dioxin TP. Pleiku cho biết: Nạn nhân CĐDC/dioxin là những người yếu thế, hiện chỉ được hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng không có chế độ nào khác. Vì vậy, Thành hội xác định công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân là việc làm thường xuyên, bao quát. Qua đó, chúng tôi đã chỉ đạo các hội cơ sở quan tâm, vận động nguồn lực trên tinh thần xã hội hoá để tham gia đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, tặng hàng ngàn suất quà với tổng trị giá hàng tỷ đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân, từ đó góp phần động viên họ vươn lên ổn định cuộc sống. Trong đó, chúng tôi phấn đấu trong dịp Thảm hoạ da cam và Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC vận động hơn 400 suất quà, trị giá hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân.

Hội nạn nhân CĐDC/dioxin TP. Pleiku là một trong những đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nạn nhân CĐDC. Hàng năm, Hội vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2023 đến nay, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố đã vận động ủng hộ gần 900 suất quà, tặng 2 sổ tiết kiệm, 5 xe lăn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Phối hợp cùng các Phòng khám Đông y, Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tỉnh thực hiện xông hơi, giải độc, chăm sóc, điều trị miễn phí cho gần 50 hội viên…Qua đó tạo điều kiện để hội viên, nạn nhân nhiễm CĐDC có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tập trung chăm sóc, giúp đỡ về vật chất, tinh thần giúp nạn nhân CĐDC vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh đơn vị cung cấp.
Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tập trung chăm sóc, giúp đỡ về vật chất, tinh thần giúp nạn nhân CĐDC vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh đơn vị cung cấp.

Giúp nạn nhân CĐDC vượt khó vươn lên

Ông Nguyễn Đông A-Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) chia sẻ: Nhiều năm qua, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin của phường đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình và nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có nguồn quỹ chăm lo cho nạn nhân CĐDC. Phường hiện có 50 hội viên là nạn nhân, trong đó, hội viên khó khăn vẫn còn nhiều. Chúng tôi tập trung thăm hỏi lúc ốm đau và tặng quà giúp các gia đình nạn nhân vượt qua một phần khó khăn trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Sơn-Hội viên Hội nạn nhân CĐDC /dioxin TP. Pleiku bộc bạch: Tôi từng tham gia thanh niên xung phong tại chiến trường Lào, thực hiện công tác giúp Lào chống chiến tranh, sau khi trở về địa phương thì bị nhiễm CĐDC. Tôi sinh được 3 người con đều bị nhiễm CĐDC và có 1 cháu ngoại (thế hệ thứ ba) nhiễm CĐDC. “Được Hội nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cấp sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng giúp gia đình tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”- bà Sơn nói.

Hội nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê là một trong những địa phương điển hình trong chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê cho hay: Toàn huyện có 1.684 hội viên; trong đó, hội viên là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam là 663 người, hội viên là đại diện gia đình nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 2; thứ 3 là 212 người. Năm 2023, toàn huyện đã vận động trên 1 tỷ đồng động ủng hộ nạn nhân CĐDC. Năm 2024, tính đến ngày 15-6, toàn huyện đã vận động ủng hộ nạn nhân CĐDC được trên 600 triệu đồng.

Đại diện Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Gia Lai, huyện Chư Sê và Báo Dân trí trao Nhà Nhân ái cho gia đình nạn nhân CĐDC huyện Chư Sê. Ảnh đơn vị cung cấp

Đại diện Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Gia Lai, huyện Chư Sê và Báo Dân trí trao Nhà Nhân ái cho gia đình nạn nhân CĐDC huyện Chư Sê. Ảnh đơn vị cung cấp

Theo Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong huyện đã huy động từ nhiều nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện cho công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng trên 800 triệu đồng. Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế,….từ đầu năm 2024 đến nay, Huyện hội đã phối hợp với Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin (Vued) Cộng Hòa Pháp, Nhóm Phật tử TP. Hà Nội và một số tổ chức xã hội, từ thiện; doanh nghiệp và cá nhân cùng Hội các xã, thị trấn khảo sát lập hồ sơ cá nhân 56 nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để vận động hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại gia đình. Qua đó, đã có 14 em được nhận hỗ trợ từ 400.000 đồng/tháng đến 900.000 đồng/tháng (từ 5 triệu đồng đến 11 triệu đồng/ năm.

“Thời gian tới, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện nhận đỡ đầu hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Hỗ trợ vay vốn sản xuất, chăn nuôi để giải quyết việc làm cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐDC tại gia đình và cộng đồng” và nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần chăm lo cho nạn nhân CĐDC/dioxin trên địa bàn”-ông Nguyễn Xuân Thủy- Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Chư Sê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null