“Gia Lai ơi” tôn vinh di sản văn hóa qua thời trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 28-10, chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm mang chủ đề “Gia Lai ơi” diễn ra trong không gian huyền ảo trước trụ đá Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku)-biểu tượng của tinh thần đoàn kết 54 dân tộc anh em.

“Gia Lai ơi” do UBND tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH Việt Mốt (Vietmode) phối hợp tổ chức là sự kiện chào mừng chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2023 của tỉnh Gia Lai, đồng thời tôn vinh giá trị của thổ cẩm và sự sáng tạo của các nghệ nhân.

Không gian huyền ảo của chương trình "Gia Lai ơi" . Ảnh: Hoàng Ngọc

Không gian huyền ảo của chương trình "Gia Lai ơi" . Ảnh: Hoàng Ngọc

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo người dân Phố núi Pleiku.

Các nghệ nhân tái hiện khung cảnh dệt vải. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các nghệ nhân tái hiện khung cảnh dệt vải. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: “Gia Lai ơi” không chỉ là một chương trình thời trang, mà hơn thế là không gian mang đậm bản sắc văn hóa. Chương trình là sự tôn vinh các nghệ nhân-những chủ nhân của di sản văn hóa. Họ là những người bền bỉ gìn giữ, trao truyền và không ngừng sáng tạo nghề truyền thống. “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu thổ cẩm Gia Lai trở thành hàng hóa có giá trị cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Sắc màu thổ cẩm thăng hoa trên sân khấu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sắc màu thổ cẩm thăng hoa trên sân khấu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chương trình lần lượt giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập áo dài và sưu tập thời trang 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông lấy cảm hứng từ thổ cẩm Tây Nguyên của NTK Minh Hạnh. Ngoài dàn người mẫu, nhóm múa, ca sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn có sự tham gia diễn xuất của gần 200 nghệ nhân, học sinh người dân tộc thiểu số, nhóm nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc người Jrai.

Người mẫu trình diễn trên nền âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Người mẫu trình diễn trên nền âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Người mẫu trình diễn các bộ sưu tập trên nền những bản hòa tấu nhạc cụ tre nứa “Buôn làng ấm no”, đồng dao “Rước nước về làng”, độc tấu sáo “Đêm trăng tròn”; hay trên nhạc các ca khúc nổi tiếng như: Tiếng trống cao nguyên, Sơn nữ ca, Thị trấn mù sương, Xin cứ lấy đi, Đôi mắt Pleiku, Còn chút gì để nhớ qua các giọng ca Y Nhíp, Brice Liêm, Khang Ngọc, Phương Kat, thầy giáo 9X Thái Dương… Cùng với đó là phần diễn xuất của các học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh và nghệ nhân tái hiện khung cảnh dệt vải, đan lát, đẽo tượng nhà mồ…

Tái hiện đời sống văn hóa qua thời trang. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tái hiện đời sống văn hóa qua thời trang. Ảnh: Hoàng Ngọc

“Gia Lai ơi” là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật dân gian Tây Nguyên. Đặc biệt, chương trình còn dành không gian để tôn vinh cống hiến của các nữ nghệ nhân-những người kế thừa và thực hành xuất sắc nghề truyền thống để dệt nên trường ca thổ cẩm. Chương trình được tổ chức quy mô, mang tính nghệ thuật cao, không chỉ mãn nhãn người xem ở phần hình ảnh mà ở phần âm nhạc với sự tham gia của những dàn nhạc cụ cồng chiêng, tre nứa đồ sộ, kỳ vĩ.

Sản phẩm thời trang như túi xách, ví, móc khóa... bằng thổ cẩm được rất nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoàng Ngọc
Sản phẩm thời trang như túi xách, ví, móc khóa... bằng thổ cẩm được rất nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngoài đêm trình diễn nghệ thuật thời trang, “Gia Lai ơi” còn có các hoạt động như không gian trải nghiệm cà phê Gia Lai và không gian thổ cẩm. Đây là nơi mọi người có thể đến xem các nghệ nhân đan lát, dệt vải, mua các sản phẩm thời trang bằng chất liệu thổ cẩm, trò chuyện, tìm hiểu về nghề truyền thống...

Các em học sinh thích thú khi thấy tác phẩm tranh vẽ bằng Al (trí tuệ nhân tạo) của mình được trưng bày trong khuôn khổ chương trình "Gia Lai ơi". Ảnh: Hoàng Ngọc

Các em học sinh thích thú khi thấy tác phẩm tranh vẽ bằng Al (trí tuệ nhân tạo) của mình được trưng bày trong khuôn khổ chương trình "Gia Lai ơi". Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm các bức tranh đặc sắc do các em học sinh dân tộc thiểu số vẽ bằng Al (trí tuệ nhân tạo).

Xem thêm một số hình ảnh trong đêm nghệ thuật thời trang thổ cẩm:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng hoa cảm ơn NTK Minh Hạnh và đội ngũ thực hiện chương trình
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng hoa cảm ơn NTK Minh Hạnh và đội ngũ thực hiện chương trình

Có thể bạn quan tâm

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

(GLO)- Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.