Chiều 7-12, trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025, 80 hoa hậu Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia và các vũ đoàn tham gia Tea Carnival - diễu hành nghệ thuật đường phố qua các tuyến đường trung tâm Đà Lạt.
Sau những ngày mưa bão, trời Đà Lạt vào đông se lạnh chỉ với 14-15 độ C, tạo cảm giác thích thú cho người dân và du khách xa gần. Đặc biệt hơn, trong buổi chiều nắng lạnh, hàng ngàn người tập trung ra các ngả đường để theo dõi hành trình Tea Carnival show Đà Lạt.
Đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố với đoàn xe cổ, xe ngựa đặc trưng của phố núi Đà Lạt chở 80 hoa hậu là thí sinh Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia, cùng các vũ đoàn lần lượt đi qua các tuyến đường chính của trung tâm Đà Lạt như: khu Hòa Bình - Lê Đại Hành - Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu - Trần Hưng Đạo - Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Cừ và cuối cùng là khách sạn DaLat Palace.
Tối cùng ngày, 80 hoa hậu quốc tế tham dự chương trình bế mạc Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 tại quảng trường Lâm Viên.
Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt và Bảo Lộc, hơn 10 hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao đã được tổ chức, kết nối văn hóa trà Việt với nghệ thuật, du lịch, thương mại và giáo dục, tạo nhiều dấu ấn mới cho ngành trà Việt Nam.
Theo ban tổ chức, lễ hội thu hút gần 60.000 du khách, người dân trong nước và quốc tế, cùng sự tham dự của hơn 60 đại sứ, tham tán thương mại và lãnh sự các nước. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn “Vũ khúc thanh tâm trà” của 1.111 nghệ nhân ngay trên nương trà Bảo Lộc, cùng triển lãm 1.000 cây trà cổ thụ đầy ấn tượng.
Một số hình ảnh Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật tại Đà Lạt.
Một số hình ảnh Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật tại Bảo Lộc.