Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ xe điện ở Tuy Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều du khách tham quan TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tỏ ra vô cùng thích thú và hài lòng khi được trải nghiệm dịch vụ xe điện, được ngắm nhìn cung đường biển của thành phố một cách trọn vẹn, được hòa vào nhịp sống thường ngày của người dân nơi đây.

Dù mới đưa vào hoạt động thí điểm đầu năm 2023 nhưng dịch vụ xe điện đưa đón khách du lịch tham quan TP.Tuy Hòa được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn.

Du khách lên tham quan Tháp Nhạn bằng xe điện. Ảnh: TRẦN NGÂN

Du khách lên tham quan Tháp Nhạn bằng xe điện. Ảnh: TRẦN NGÂN

Ông Nguyễn Quảng (63 tuổi, du khách TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã 4 lần đến Phú Yên nhưng lần này mới trải nghiệm xe điện chạy lên núi Nhạn. "Tôi già nên đi bộ lên Tháp Nhạn khó khăn nhưng bây giờ có xe điện tiện hơn vì vừa đi vừa ngắm được phong cảnh. Trải nghiệm như vậy thích thú hơn nhiều", ông Quảng tâm tình.

Còn chị Hà Thị Minh Thanh, du khách đến từ TP.Đà Nẵng, chia sẻ: ''Xe điện vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí đi lại của khách du lịch. Phí tính theo giờ, có bảng giá sẵn nên không sợ bị chặt chém về giá. Các anh tài xế cũng rất thân thiện và nhiệt tình, còn giúp chúng tôi chụp hình, chỉ chúng tôi những quán ăn ngon''.

Du khách trải nghiệm xe điện dọc tuyến đường ven biển TP.Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN NGÂN
Du khách trải nghiệm xe điện dọc tuyến đường ven biển TP.Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN NGÂN

Do tính thân thiện với môi trường, giảm tiếng ồn và chất thải gây hại đến môi trường, nhiều du khách lựa chọn xe điện khi đến Tuy Hòa.

Anh Thành (29 tuổi, tài xế xe điện tại TP.Tuy Hòa) chia sẻ: ''Đối với dịch vụ mới này, khách du lịch tỏ ra rất vui vẻ và thích thú. Nhiều người còn đề nghị mình chở họ ra các điểm tham quan ngoài thành phố bằng xe điện nhưng do quãng đường khá xa, xe điện này không được chạy trên quốc lộ nên không đáp ứng được mong muốn của du khách''.

Du khách thích thú khi trải nghiệm quanh TP.Tuy Hòa bằng xe điện. Ảnh: TRẦN NGÂN

Du khách thích thú khi trải nghiệm quanh TP.Tuy Hòa bằng xe điện. Ảnh: TRẦN NGÂN

Đa số khách du lịch đến Tuy Hòa đều thích trải nghiệm du lịch bằng xe điện vì vừa có thể ngắm cảnh biển vừa tận hưởng bầu không khí mát mẻ về đêm. Tuy nhiên, do phạm vi hoạt động chỉ trong nội thành nên nhiều du khách bày tỏ mong muốn phạm vi hoạt động của xe điện được mở rộng hơn, thêm nhiều chuyến từ TP.Tuy Hòa đến các địa điểm tham quan để du khách được trải nghiệm.

Bà Hà Thị Minh, du khách đến từ Đắk Lắk bày tỏ: ''Nên có những chuyến từ thành phố đến các địa điểm tham quan. Như tôi muốn đi chùa Thanh Lương nhưng xe khách của đoàn không vào được vì đường quá nhỏ; hay như đi Mũi Điện, đi xe khách không ngắm hết được cung đường biển, không tận hưởng được bầu không khí trong lành nơi đó, nếu được đi xe điện ra đấy thì tuyệt vời quá''.

Xe điện đã tạo cho du khách khi đến TP.Tuy Hòa thả hồn tận hưởng, dạo quanh thành phố với "cái nắng, cái gió Tuy Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.