Quán cà phê giữa cánh đồng thơ mộng như một bức tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bỏ phố về quê khởi nghiệp, chị Trần Thị Gia Hạnh (34 tuổi, ngụ tại An Giang) xây dựng quán cà phê trên đất ruộng rộng 3.500 m2, thu hút đông đảo giới trẻ tìm đến check-in.

Nhiều góc chụp hình sống ảo cực đẹp

Quán cà phê được chị Hạnh đặt tên Nhà Quê, tọa lạc khu vực cầu Số 10, xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn, An Giang. Quán nằm giữa cánh đồng lúa xanh rì hút mắt, xa xa là đồi núi chập chùng…

Quán có nhiều view chụp ảnh rất đẹp. Ảnh: Duy Tân

Quán có nhiều view chụp ảnh rất đẹp. Ảnh: Duy Tân

Chị Hạnh tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH An Giang năm 2011. Sau thời gian làm việc nhiều nơi, chị quyết định về quê khởi nghiệp, góp phần phát triển du lịch địa phương. "Tốt nghiệp đại học, tôi lên TP.HCM làm việc 3 năm, sau đó trở về TP.Long Xuyên (An Giang) làm việc ở một ngân hàng. Đi nhiều nơi, tôi nhận ra cảnh sắc quê hương mình đẹp đâu thua kém. Từ đó, tôi quyết định nghỉ việc, về quê khởi nghiệp từ lợi thế quê nhà", chị Hạnh kể.

Một trong những view đẹp của quán cà phê Nhà Quê. Ảnh: Duy Tân

Một trong những view đẹp của quán cà phê Nhà Quê. Ảnh: Duy Tân

Năm 2021, chị Hạnh bắt tay xây dựng quán. Vợ chồng chị tự lên ý tưởng thiết kế với nhiều góc chụp hình sống ảo rất đẹp.

Chị Hạnh (giữa) bỏ phố về quê dựng quán cà phê đầy thơ mộng trên cánh đồng. Ảnh: Duy Tân

Chị Hạnh (giữa) bỏ phố về quê dựng quán cà phê đầy thơ mộng trên cánh đồng. Ảnh: Duy Tân

Đến năm 2022, quán cà phê mang tên Nhà Quê chính thức đi vào hoạt động. Quán có 2 khu được thiết kế riêng biệt, gồm khu cà phê xưa và khu cà phê hiện đại. "Được tiếp xúc nhiều với những trang thiết bị, vật dụng xưa nên tôi mong muốn tái hiện lại khung cảnh hoài niệm đó. Ngoài ra, tôi kết hợp với thiết kế hiện đại theo phong cách Đà Lạt thơ mộng để khách có nhiều lựa chọn chụp ảnh", chị Hạnh nói.

Nhân viên trồng cây tạo điểm chụp ảnh tại quán. Ảnh: Duy Tân

Nhân viên trồng cây tạo điểm chụp ảnh tại quán. Ảnh: Duy Tân

Đón bình minh và hoàng hôn tại quán

Để tạo điểm nhấn cho quán, trên 3,5 công đất ruộng (3.500 m2) của gia đình, chị Hạnh làm cầu ván dài gần 20 m bắc ra căn nhà chơi vơi giữa ruộng, gọi là "nhà chữa lành". Tại căn nhà này, du khách sẽ đón được bình minh và hoàng hôn.

Du khách check-in một góc của quán. Ảnh: Duy Tân

Du khách check-in một góc của quán. Ảnh: Duy Tân

Quán Nhà Quê có 2 khu được thiết kế riêng biệt, gồm khu cà phê xưa và khu cà phê hiện đại. Ảnh: Duy Tân

Quán Nhà Quê có 2 khu được thiết kế riêng biệt, gồm khu cà phê xưa và khu cà phê hiện đại. Ảnh: Duy Tân

"Cuộc sống căng thẳng, ai cũng mong có một nơi bình yên để thư giãn. Tôi nghĩ vậy nên xây dựng căn nhà chữa lành giữa đồng, xung quanh là đồi núi. Đến đây vào mùa lúa thì xanh rì, lúc lúa chín thì phủ một màu vàng đẹp mắt, đến mùa lũ về thì đường ngập, căn nhà chơi vơi giữa đồng cũng là điểm nhấn thú vị để du khách tìm chút bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng", chị Hạnh cho biết.

Khung cảnh đồng quê đậm chất miền Tây. Ảnh: Duy Tân

Khung cảnh đồng quê đậm chất miền Tây. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh "nhà chữa lành" nằm chơi vơi giữa ruộng lúa. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh "nhà chữa lành" nằm chơi vơi giữa ruộng lúa. Ảnh: Duy Tân

Cầu ván dài gần 20 m bắc ra "nhà chữa lành" giữa ruộng lúa. Ảnh: Duy Tân

Cầu ván dài gần 20 m bắc ra "nhà chữa lành" giữa ruộng lúa. Ảnh: Duy Tân

Thời điểm ban đầu chỉ có học sinh và người dân địa phương tìm đến. Nhưng khi quán nhận được sự quan tâm nhiều trên các trang mạng xã hội, lượt khách đến ngày một đông. Đến nay, những ngày cao điểm như cuối tuần hoặc những ngày lễ, khách đến quán từ 400 - 500 lượt mỗi ngày.

Vào mùa nước nổi, nơi đây đẹp ảo diệu. Ảnh: Duy Tân

Vào mùa nước nổi, nơi đây đẹp ảo diệu. Ảnh: Duy Tân

Một khung cảnh ở quán nhìn giống như Đà Lạt. Ảnh: Duy Tân

Một khung cảnh ở quán nhìn giống như Đà Lạt. Ảnh: Duy Tân

Lê Hải My (26 tuổi, ngụ tại TP.Cần Thơ) cho biết chị vượt hơn 100 km để tìm đến quán bởi không gian quá đỗi thơ mộng. Quán cà phê có view cực xinh khi nằm giữa cánh đồng lúa bao la, thấp thoáng đồi núi… Không những vậy, nơi đây còn khiến du khách ngất ngây bởi nhiều thức uống hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.