Đón xuân ở làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không khí xuân đã tràn ngập khắp làng O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Niềm vui còn được nhân đôi bởi hôm nay làng O Yố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí làng nông thôn mới.
Người dân làng O Yố cùng gói bánh tét để đón Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân làng O Yố cùng gói bánh tét để đón Tết. Ảnh: Nguyễn Diệp

Những ngày này, bà con làng O Yố cùng nhau tập trung dọn dẹp vệ sinh các trục đường chính, đường nội làng tạo không khí vui vẻ, đầm ấm chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024. Niềm vui càng lớn hơn khi làng O Yố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm cùng chung sức xây dựng diện mạo của làng ngày càng khang trang, hiện đại tạo sức sống mới trong mùa xuân này.

Hoa xuân rực rỡ bên những tuyến đường bê tông hóa nội làng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hoa xuân rực rỡ bên những tuyến đường bê tông hóa nội làng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong không khí rộn ràng đón chào xuân Giáp Thìn 2024, ông Ning-Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng làng O Yố phấn khởi-nói: Làng O Yố hiện có 322 hộ chủ yếu đồng bào dân tộc Jrai sinh sống từ bao đời nay, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất cà phê, lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Những năm gần đây, đời sống bà con đã thay đổi rất nhiều nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê và lúa nước. Một số hộ phát triển chăn nuôi dê, heo mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”, nhiều hộ dân sinh sống ở các trục đường giao thông liên thôn, đường nội làng đều hưởng ứng bằng cách hiến đất mở rộng mặt đường, di dời hàng rào thẳng tắp để đơn vị thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nên chính quyền địa phương các cấp rất vui vì không phải đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, năm nay giá cà phê tăng cao, hầu hết các hộ trong làng có nguồn thu nhập khá nên vui xuân đón Tết càng vui vẻ. Không những vậy, hơn 10 hộ còn xây dựng được nhà mới khang trang, có hộ mua thêm xe máy mới, ti vi, tủ lạnh về đón Tết, không quên tích lũy thêm vốn để tái đầu tư chăm sóc trong niên vụ tới.

Đường làng O Yố đã được bê tông thắng tắp bên cạnh ngôi nhà khang trang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đường làng O Yố đã được bê tông thắng tắp bên cạnh ngôi nhà khang trang. Ảnh: Nguyễn Diệp

“Với quyết tâm không để hộ dân trong làng không có Tết, từ nguồn hỗ trợ 7 triệu đồng đón Tết của huyện, làng đã mua quà tặng cho tất cả các hộ trong làng. Nhất là 9 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo và các trường hợp người già neo đơn, người khuyết tật đều được tổ chức cấp gạo của cấp trên. Đêm giao thừa năm nay bà con sẽ tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để cùng nhau dùng bánh mứt, trao đổi thông tin và kế hoạch trong những ngày trong và sau Tết. Chúc nhau đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bàn công việc hỗ trợ nhau tưới cà phê đợt 2 và chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2023-2024”-ông Ning bộc bạch.

Ở cái tuổi 65 và chứng kiến biết bao thăng trầm, ông R’com Hne vui vẻ nói: “Trước đây đời sống bà con làng O Yố rất khó khăn do giao thông đi lại cách trở, còn bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khi đường xá từ làng ra đến trung tâm huyện hay tỉnh đều được bê tông, nhựa hóa thẳng tắp giúp bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện. Đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao, thu nhập ổn định. Riêng gia đình tôi trước đây chăn nuôi heo và trồng cà phê nên cũng có nguồn thu nhập khá. Mấy năm nay, tôi chia dần bớt phần đất cho 5 đứa con, 2 vợ chồng chỉ giữ lại 1 ha cà phê. Mừng nhất là vụ vừa rồi giá cà phê tăng cao, tôi thu được khoảng 20 tấn cà phê tươi bán với giá 14.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lợi nhuận được gần 200 triệu đồng, nên năm nay đón Tết thật vui vẻ. Tôi cũng mới xây xong căn nhà khoảng 960 triệu đồng. Bây giờ đời sống bà con trong làng đã khấm khá rồi, nhiều hộ đón Tết vui vẻ, đầm ấm chứ không phải lo làm việc đồng áng như trước đây nữa”.

Ông R'com Hne (đứng giữa) bên căn nhà của gia đình cùng lãnh đạo UBND xã và Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông R'com Hne (đứng giữa) bên căn nhà của gia đình cùng lãnh đạo UBND xã và Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Trần Minh Đức-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: Những ngày Tết bà con làng O Yố không chỉ rất phấn khởi khi giá cà phê tăng cao mà làng còn hoàn thành mục tiêu 19/19 tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới. Kết quả này là thành quả rất đáng ghi nhận của người dân trong làng khi cùng chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

“Tết này hầu hết người dân trong xã, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đều nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, đơn vị quân đội, Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ những phần quà thiết thực và ý nghĩa. Riêng người dân làng O Yố trong mùa xuân này đã thay đổi rất nhiều khi hoàn thành mục tiêu xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là động lực để các làng khác trong xã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian đến”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

null