Đêm trên chốt tuần tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, thế nhưng trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai, các chốt bảo vệ, chống người xuất-nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch vẫn được duy trì. Đêm trên chốt tiền tiêu, những người lính mang quân hàm xanh vẫn vượt suối, băng rừng để bảo vệ bình yên nơi biên giới.

1. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng nằm lòng câu tục ngữ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”, nhưng nếu lên biên giới, theo bước chân của những người lính thì đêm tháng năm vẫn dài dằng dặc. Khi mặt trời dần khuất núi, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) dẫn chúng tôi lên chốt phòng-chống dịch và bảo vệ biên giới số 3 của đơn vị. Hành trình lên chốt khá vất vả bởi những khúc cua ngoằn ngoèo, con đường tuần tra chạy dọc theo triền núi. Thượng tá Hùng khái quát: “Đồn có nhiệm vụ quản lý hơn 15 km đường biên giới, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt nên nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nặng nề hơn. Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi đã thành lập 5 chốt, ngoài ra còn có các tổ tuần tra lưu động vừa bảo vệ biên giới, vừa chống dịch. Có những chốt cách xa đơn vị gần 10 km, ô tô không vào được nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm bám biên”.

Trời vừa sáng là các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tuần tra đêm. Ảnh:
Các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tuần tra đêm khi trời vừa sáng. Ảnh: Thiên Thanh


Hơn 2 năm gắn bó với chốt tiền tiêu, Thượng úy Đỗ Ngọc Cường đã thuộc nằm lòng từng con đường, lối đi trên địa bàn khi màn đêm buông xuống. “Trước đây là chốt tạm nên anh em rất vất vả, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng từ khi có nhà bán kiên cố thì đỡ vất vả hơn. Đêm mưa, chúng tôi cũng không phải lo ướt, anh em có chỗ nghỉ ngơi nên đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Thực ra thì anh em trong chốt đều phân tán, đặc biệt là ban đêm phải mắc võng dưới gốc cây trên các đường mòn, lối tắt để làm nhiệm vụ. Ban ngày, mọi thứ có thể nhìn rõ, nhưng ban đêm tầm nhìn hạn chế, kẻ xấu có thể lợi dụng để làm việc phi pháp”-Thượng úy Cường thông tin. Trời tối, các bóng điện trong chốt được bật sáng, nhưng chỉ đủ để soi rõ một góc, còn mọi thứ ngoài kia vẫn âm u. Chốt có 5 người nhưng bữa cơm chỉ có 3 người, còn lại 2 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi ăn cơm trước để ra thay cho các đồng đội trực gác. Đêm trên biên giới mọi thứ đều yên tĩnh, chiếc đèn pin mang theo chỉ đủ soi sáng một diện tích rất nhỏ, còn lại phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong đó, đôi tai phải thính để nghe các âm thanh, những chuyển động lạ”-Thượng úy Cường cho biết.

2. Rời chốt số 3 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh), chúng tôi xuôi đường tuần tra đến chốt Cota (Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông). Trước đây, mọi người vẫn thường gọi đây là chốt “3 không” (không điện, không nước, không sóng điện thoại) nhưng giờ chỉ còn “2 không” bởi đã có điện năng lượng mặt trời chiếu sáng. Vì đã hẹn trước nên mặc dù trời về khuya, nhưng Thiếu tá Lê Minh Hải-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơr vẫn lên chốt để đợi chúng tôi. Trong căn nhà bán kiên cố, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đang đi tuần tra. “Trách nhiệm của những người lính Biên phòng là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Làm nhiệm vụ thì lúc nào cũng phải sẵn sàng, nhưng ban đêm có phần vất vả hơn, bởi địa hình nơi đây rất phức tạp, thi thoảng những cơn mưa rừng đổ xuống khiến anh em ướt hết. Ban ngày có thể tranh thủ chạy về thay đồ, nhưng ban đêm thì điều này không được, phải đợi người khác đến gác thay rồi mới được về. Là người lính, không bao giờ được bỏ vị trí khi đang thực hiện nhiệm vụ”-Thiếu tá Hải bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Anh tiếp lời: “Chúng tôi không chỉ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn mà còn phải thường xuyên xây dựng các phương án cứu hộ, cứu nạn. Địa hình biên giới có nhiều sông suối, người dân địa phương có thói quen ngủ lại rẫy, nếu mưa bất ngờ, nước lên cao họ có thể bị cô lập. Ban ngày, phương án cứu hộ, cứu nạn sẽ triển khai dễ dàng, nhưng trời tối thì vô cùng khó khăn. Những năm trước, chúng tôi cũng đã nhiều lần ứng cứu người dân khi bị cô lập do mưa, lũ”.

3. Đêm về khuya, trời biên giới cứ sâu thăm thẳm, ngoài kia là tiếng côn trùng rả rích càng làm cho không gian trở nên tĩnh mịch. Trên tuyến biên giới của tỉnh hiện có 27 tổ, chốt được thiết lập, mỗi đêm có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thức trắng để đi tuần. Dù khó khăn, gian khổ nhưng ai cũng coi đó là niềm vinh hạnh và trách nhiệm phải làm, vì với họ bảo vệ bình yên cho Nhân dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-khẳng định: “Dù vất vả, khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

 THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

null