Cụ bà trong căn nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, dân làng Pơ Nang (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) không khỏi xót xa khi chứng kiến bà H’Ngơp (SN 1948) sống nghèo khó, cô quạnh trong căn nhà dột nát được quây tạm bằng mấy tấm ván cũ.
Men theo con đường bê tông của làng Pơ Nang, chúng tôi tìm đến nhà bà H’Ngơp. Trước mắt chúng tôi là căn nhà lụp xụp, dột nát bốc mùi ẩm mốc sau mưa. Tiếp chuyện chúng tôi, bà H’Ngơp kể về đời mình: Năm 18 tuổi, bà bắt chồng và ở với nhau một thời gian thì chồng mắc bệnh rồi qua đời. Sau đó, bà đi bước nữa. Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, có người nương tựa hạnh phúc bên nhau suốt đời. Thế nhưng người chồng thứ hai cũng qua đời cách đây 20 năm. Lúc đó, thương cảnh đứa cháu của người chồng quá cố còn nhỏ không ai chăm sóc nên bà cố gắng làm thuê, làm mướn để lo cho cháu ăn học. Ở với bà một thời gian thì cháu lấy vợ ra riêng. “Thằng Prang có vợ mình cũng mừng cho nó. Tuy nhiên, 2 vợ chồng ở với nhau được một thời gian rồi xảy ra chuyện buồn. Từ khi vợ chết, nó về ở với mình. Nỗi đau vợ mất khiến nó buồn chán, bỏ bê công việc, thường xuyên nhậu nhẹt, phá phách, bán tài sản và đuổi mình ra khỏi nhà”-bà H’Ngơp trải lòng.
Bà H’Ngơp bên căn nhà xiêu vẹo. Ảnh: R’Ô HOK
Bà H’Ngơp bên căn nhà xiêu vẹo. Ảnh: R’Ô HOK
Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà, năm 2016, dân làng dựng căn nhà tạm rộng chưa đầy 6 m2 trong mảnh vườn cà phê của người cháu họ đời chồng trước để bà có chỗ trú mưa nắng. Bên trong căn nhà trống trơn không có vật dụng gì giá trị với vài chiếc rổ, quần áo, chăn chiếu đã cũ. Hàng ngày, bà dậy từ sáng sớm đi mót lúa, cà phê, nhặt phân bò kiếm tiền mua gạo, mắm muối. Vì vậy, bữa ăn của bà chỉ có đọt lá mì, cá khô, bữa đói, bữa no khiến ai trông thấy không khỏi xót xa. Cũng bởi ăn uống thất thường, không có ai ở cạnh chăm sóc nên sức khỏe của bà ngày càng suy giảm. Nhiều khi cơm gạo, thuốc men bà phải nhờ dân làng giúp đỡ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Soạn-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kon Thụp-cho biết: “Hoàn cảnh của bà H’Ngơp rất khó khăn và thường xuyên đau bệnh. Căn nhà của bà cũng dột nát nên ngày mưa bão phải sang nhà người khác ở nhờ. Thỉnh thoảng, dân làng cũng hỗ trợ ít thức ăn, thuốc men nhưng không đáng là bao. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ để bà H’Ngơp bớt phần nào khó khăn”.
Mọi sự giúp đỡ cho bà H’Ngơp, xin gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai (số ĐT: 0943065095) phụ trách.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null