Cô sinh viên nghèo hiếu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cha mẹ thường xuyên ốm đau, mọi sinh hoạt trong gia đình đều dựa vào số tiền ít ỏi từ việc phụ bán cà phê của cậu em trai 17 tuổi nên việc học của em Đinh Thị Trà Giang (sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) gặp nhiều trắc trở. Ước mơ trở thành kiểm toán viên tương lai của em có nguy cơ bị dang dở. 
Trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm 87 đường Nguyễn Thiếp (TP. Pleiku), bà Tô Thị Giả cho hay: Cách đây hơn 23 năm, bà rời quê Bình Định lên Gia Lai lập nghiệp. Sau khi lập gia đình, vợ chồng bà làm đủ việc để nuôi gia đình nhỏ nhưng cũng chỉ đủ ăn. Mỗi lần đến thăm, nhìn cảnh 4 người chen chúc trong phòng trọ tồi tàn, chật hẹp, người chú họ thương tình nhường cho mảnh đất mà hiện gia đình bà đang ở.
Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ cuối năm 2018 đã chấm dứt hơn 20 năm ở trọ của gia đình. Kinh phí xây nhà phần lớn đều nhờ vào sự đóng góp của người thân, người quen cho vay không tính lãi. Cảm thương tình cảnh của gia đình bà Giả, hàng xóm người thì cho cái bàn, cái ghế, thậm chí cả máy giặt. Bà chỉ mua được mỗi chiếc đệm trải dưới đất cho chồng và con trai, còn bà cùng con gái nằm trên chiếc giường sắt chật chội, ọp ẹp mà cô giáo của con tặng.
Bà Giả cho hay: Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng bà không còn giữ xe thuê ở chợ mà chuyển sang nhổ cỏ mướn, mỗi ngày được 120.000 đồng. Nhưng rồi căn bệnh thoái hóa cột sống lại khiến bà đứng không được, ngồi không xong. Bác sĩ khuyên phải mổ nhưng chi phí trên 100 triệu đồng, thế là bà lại nén đau đi về. Chồng bà thất nghiệp, nay ở tuổi 64 còn thường xuyên bị bệnh xương khớp hành hạ. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, họ càng không biết xoay xở thế nào. “Ăn uống kham khổ, tiết kiệm đến mấy nhưng không có thu nhập thì lấy đâu trang trải cuộc sống. Để có tiền cho con vào đại học, tôi phải vay mượn 50 triệu đồng của đứa em làm bảo vệ ở tỉnh Đồng Nai, rồi vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội 12 triệu đồng. Thấy con mình ngoan ngoãn, 12 năm liền là học sinh giỏi, tôi cũng không nỡ để con phải dở dang việc học. Nhưng giờ hoàn cảnh quá khó, tôi không kham nổi”-bà Giả nghẹn lời.
Thấy mẹ vất vả chạy vạy, cậu con trai Đinh Quang Hòa đang học lớp 10 Trường THPT Lê Lợi quyết định nghỉ học để phụ bán cà phê kiếm tiền trang trải. Thấy cậu con trai thương chị, biết nghĩ cho gia đình mà chấp nhận thiệt thòi về mình, bà Giả chỉ lén lau nước mắt. Còn Hòa thì tâm sự: “Mỗi đêm, khi trở mình, em thường nghe mẹ khẽ rên vì cơn đau hành hạ. Vì vậy, em quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mỗi giờ phụ việc em được trả công 12.000 đồng, làm đủ thời gian 8 giờ/ngày thì cũng được gần 3 triệu đồng/tháng. Nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, dịch liên tiếp xảy ra nên công việc bị gián đoạn. Làm được bao nhiêu em đều về đưa mẹ lo cái ăn cho gia đình. Số tiền ít ỏi của em đang là nguồn sống của cả nhà. Giờ thì việc cũng không còn, thời gian tới chưa biết thế nào?”.
Chiếc máy tính được hàng xóm cho mượn giúp em Đinh Thị Trà Giang học online tại nhà trong thời gian nghỉ dịch. Ảnh: Minh Nguyễn
Chiếc máy tính được hàng xóm cho mượn giúp em Đinh Thị Trà Giang học online tại nhà trong thời gian nghỉ dịch. Ảnh: Minh Nguyễn
Hiểu cảnh nhà, lại thương em vất vả vì mình nên Giang cũng cố gắng chọn cách sống đơn giản, tiết kiệm và chăm chỉ học tập. Kết quả học tập năm đầu của Giang đáng nể với điểm trung bình xếp loại giỏi. Ngoài giờ học, em phụ bán mũ bảo hiểm với thu nhập mỗi buổi 70.000 đồng. Mới làm được hơn 2 tháng thì dịch Covid-19 ập đến. Ngày 31-5, em về Gia Lai thì phải cách ly tập trung 21 ngày. Chi phí cách ly hơn 1 triệu đồng cũng do em trai hỗ trợ.
“Giờ gia đình em không còn thu nhập gì, trong khi đã đến hạn đóng tiền học phí năm thứ 2. Mẹ em lại vay mượn khắp nơi được 11 triệu đồng để đóng tiền cho em học online, nhưng nhà không có máy tính, hàng xóm thấy thương tình cho mượn. Nghe mẹ nói là giờ mẹ đuối sức rồi, không lo nổi nữa, em đã khóc hết nước mắt. Thậm chí đã từng có lúc em nghĩ quẩn, nhưng bình tâm lại em thấy thương mẹ nhiều hơn. Em năn nỉ mẹ cố gắng vay nợ, sau này ra trường có việc làm con sẽ trả. Em quyết tâm đeo đuổi việc học để thay đổi cuộc sống”-Giang chia sẻ.
Trao đổi về hoàn cảnh của học trò cũ, cô Phạm Thị Hoài Phương (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 Trường THPT Phan Bội Châu) cho biết: “Gia đình Giang khó khăn nhưng em rất nỗ lực, chăm ngoan, học giỏi. Em chỉ biết học, sống tiết kiệm, không đua đòi gì và rất quyết tâm trong học tập. Mong rằng gia đình có sự hỗ trợ, tiếp sức để em tiếp tục theo học, hoàn thành ước mơ của mình”.
Mọi sự giúp đỡ dành cho gia đình xin gửi về bà Tô Thị Giả (địa chỉ: hẻm 87 đường Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), số ĐT: 0348103631. Tài khoản: Đinh Thị Trà Giang, BIDV-Chi nhánh Nam Gia Lai, số tài khoản: 62110001086540.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

(GLO)- Từ ngày 28 - 7 đến 10 - 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tham gia kháng chiến và hộ nghi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách, người có công và nhân dân xã Bờ Ngoong

Khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách, người có công và nhân dân xã Bờ Ngoong

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18-7, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã Bờ Ngoong.

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

(GLO)- Ngày 17-7, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác ái Pleiku đã trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và nhà hảo tâm đến 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

null