Chợ hoa xuân Pleiku lượng hàng giảm, sức mua không tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh đã tập trung hoa, cây cảnh về các chợ hoa Xuân Nhâm Dần trên địa bàn TP. Pleiku để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân. Theo ghi nhận của P.V, lượng hoa năm nay giảm đáng kể nhưng sức mua không tăng so với năm trước.

Lượng hàng nhập về giảm một nửa

Theo quan sát của P.V, năm nay, chủng loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết không phong phú bằng mọi năm. Chủ yếu vẫn là một số loại được ưa chuộng như hoa cúc được nhập từ các nhà vườn trong tỉnh và Phú Yên, mai bonsai từ Bình Định, hoa đào từ Hải Dương, hoa giấy từ Sa Đéc, hoa lan từ Đà Lạt, cây quất từ Hội An… Do dự báo sức mua giảm mạnh nên các hộ kinh doanh chỉ dám nhập với số lượng hàng cầm chừng.

Chị Lê Thị Thúy Hương-người bán cúc tại chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring) cho biết: “Năm nay, tôi chỉ nhập 300 chậu cúc, giảm hơn một nửa so với năm ngoái. Do lo ngại dịch bệnh nên nhà vườn không dám trồng số lượng lớn. Đến thời điểm này, tất cả các nhà vườn trồng hoa cúc trên địa bàn tỉnh gần như không còn hàng”.

 Người dân tham quan chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Người dân tham quan chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy


Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hiền-người kinh doanh mai bonsai tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn) thì cho hay: “Mặc dù đã ra lô được 3 ngày nhưng hầu hết chỉ thấy người đi xem nhiều chứ chưa ai mua. Tôi cũng đi khảo sát ở những điểm chợ hoa khác thì thấy năm nay đa phần mai được nhập từ Bình Định, nụ nhiều rất đẹp, giá tương đối ổn định. Lượng người bán mai cũng ít nên hy vọng những ngày tới sẽ tiêu thụ được hàng”.

Không chỉ hoa cúc, hoa mai mà một số loại khác như: quất, đào, lan… cũng được người bán giảm đến 50% số lượng nhập về. Mặc dù chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ có 154 lô nhưng đến nay chỉ có gần 80 lô đang bày bán. Tại chợ hoa khu vực suối Hội Phú (phường Hội Thương) thì càng ít hơn khi chỉ có vài chục lô bày bán trong số gần 100 lô dự kiến. Còn chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy được bố trí nhiều nhất với 450 lô nhưng đến nay cũng chỉ hơn một nửa số lô bày bán.

 Người dân tham quan chợ hoa khu vực suối Hội Phú (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: Hồ Anh Tiến
Người dân tham quan chợ hoa khu vực suối Hội Phú (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: Hồ Anh Tiến


Giá bán tăng 10-30%

Năm nay, do lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trong dân nên các nhà vườn không dám trồng nhiều. Vì nguồn cung ít nên giá bán tăng 10-30%. Theo chị Ngô Thị Giang-người kinh doanh hoa cúc tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy, mặt hàng hoa cúc khan hiếm, giá nhập vào tăng khoảng 10-15% so với năm trước. Theo các nhà vườn, do giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu tăng rất mạnh nên đã đẩy giá bán tăng lên. Mặt khác, lượng hoa trong tỉnh năm nay trồng rất ít nên nhiều người không đặt được hàng, trong khi giá cước vận chuyển từ Phú Yên lên Gia Lai tăng mạnh.

Năm nay, do lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trong dân nên các nhà vườn không dám trồng nhiều. Ảnh
Các nhà vườn, hộ kinh doanh hy vọng chợ hoa sẽ nhộn nhịp hơn trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Hồ Anh Tiến


Hiện tại, cúc đại đóa có giá quanh mức 1 triệu đồng/chậu, cúc pha lê nhỏ 350-450 ngàn đồng/chậu, chậu lớn giá 700 ngàn-1,5 triệu đồng. Năm nay cũng ghi nhận mức giá tăng khá cao đối với mặt hàng quất cảnh, hoa đào. Chị Nguyễn Hoa Khả Tú-người kinh doanh hoa tại đường Nguyễn Văn Cừ-chia sẻ: “Tôi thuê 6 lô gần 200 m2 với giá hơn 10 triệu đồng để bán quất cảnh. Do lo ngại ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sức mua sẽ giảm nên tôi chỉ nhập 120 cây quất lớn, giảm một nửa so với năm trước”. Theo chị Tú, hiện tại, nguồn cung quất cảnh tại Hội An đã hết hàng. Chính vì nguồn cung hạn chế nên giá đã tăng đến 30%, dao động 1,2-3,5 triệu đồng/cây. Còn chị Nguyễn Thị Phương Anh thì cho hay: Năm nay, chị nhập 600 cây đào từ Hải Dương về bán phục vụ Tết. Hiện tại, giá bán dao động từ 400 ngàn đồng đến 1,7 triệu đồng/cây tùy kích cỡ.

Bên cạnh việc đôn đốc các hộ kinh doanh nhập hàng về bán, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân đến tham quan, mua sắm thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên; đồng thời, cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với tiểu thương. Ông Phan Phi Hải-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho biết: Ủy ban nhân dân phường tổ chức mặt bằng chợ hoa với 154 lô cho người dân mua bán. Nếu các hộ không mua được hoa hoặc mua không đủ số lượng hoa bày bán thì phường sẽ hoàn lại tiền các lô đã đăng ký trước đó. Hiện tại, dù diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, song nhịp sống bình thường mới đang dần trở lại, các nhà vườn, hộ kinh doanh cũng kỳ vọng chợ hoa sẽ nhộn nhịp hơn trong những ngày giáp Tết.

 

 VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null