Các đồn Biên phòng sôi nổi thi đua chào mừng ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) và Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập đơn vị.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và tiếp tục khẳng định vai trò xung kích nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sôi nổi các phong trào thi đua

3t.jpg
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh giúp dân làm nhà. Ảnh: T.D

Có mặt tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ với những công trình, phần việc thiết thực hướng về ngày truyền thống của đơn vị. Một trong số đó là công trình “Điện năng lượng mặt trời thông minh” do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thiết kế, thi công. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở. Tại xã Ia Dom, Đồn đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội như: “Bếp ăn tình thương” cho học sinh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, phát động phong trào trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật…

Đại úy Hoàng Văn Thủy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng-cho biết: “Các hoạt động thi đua tại địa bàn đã nhận được sự hưởng ứng của người dân và góp phần gắn kết tình cảm quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở”.

1a-8840.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: T.D

Còn Thượng tá Trần Mạnh Hà-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho hay: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rõ niềm vinh dự khi được góp sức vào dấu mốc 50 năm vẻ vang của đơn vị, từ đó phát huy tối đa tinh thần xung kích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tại Đồn Biên phòng Ia O, không khí thi đua cũng diễn ra sôi nổi. Trên tuyến biên giới dài gần 6 km giáp ranh với nước bạn Campuchia và tỉnh Kon Tum, các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, canh gác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. Không chỉ quyết tâm giữ vững biên cương Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực hỗ trợ người dân trong xã phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đại úy Rơ Mah Trung-Đội trưởng Tham mưu-Hành chính (Đồn Biên phòng Ia O) chia sẻ: Chào mừng 50 năm Ngày truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất. Ngoài thực hiện nhiệm vụ cơ quan, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tăng gia sản xuất, chỉnh trang cảnh quan đơn vị xanh-sạch-đẹp.

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O-khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, quản lý chặt địa bàn và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, mô hình đang triển khai hiệu quả”.

Dấu mốc mới trên hành trình bảo vệ biên cương

Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 20-12-1979, Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong 5 năm gần đây, đơn vị liên tục được vinh danh với nhiều phần thưởng. Năm 2025, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng Gia Lai (15/4/1965-15/4/2025).

Còn với Đồn Biên phòng Ia O, 50 năm qua, đơn vị đã được Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được tặng thưởng huân-huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến...

Điển hình như đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích đột xuất trong tham gia chuyên án GL622 về đấu tranh với hành vi môi giới, tổ chức, xuất cảnh trái phép sang Campuchia trên địa bàn biên giới năm 2022.

4t.jpg
Công trình điện mặt trời mới được lắp đặt tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: T.D

Trung tá Đỗ Như Kiên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Ngày 15-6-2025, đơn vị sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết thắng mọi kẻ thù, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm; góp phần giữ vững đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Còn Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O thì nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đạt được trong 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm đoàn kết viết tiếp truyền thống vẻ vang và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của cấp trên trong các nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null