Các cấp Hội phụ nữ Gia Lai trao tặng 2.680 bộ áo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tổng kết đợt 1 chương trình “Tặng áo dài-Trao yêu thương”, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã trao tặng 2.680 bộ áo dài cũ, vải may áo dài cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị tặng nhiều nhất trong đợt này là Hội LHPN huyện Ia Grai tặng 700 bộ, đứng thứ 2 là Hội LHPN TP. Pleiku tặng 330 bộ, đứng thứ 3 là Hội LHPN huyện Kbang tặng 290 bộ.

Gian hàng áo dài 0 đồng của phụ nữ phường Yên Thế (TP. PLeiku) để chị em nào cần thì đến lấy. Ảnh: Minh Châu

Gian hàng áo dài 0 đồng của phụ nữ phường Yên Thế (TP. PLeiku) để chị em nào cần thì đến lấy. Ảnh: Minh Châu

Chương trình “Tặng áo dài-Trao yêu thương” do Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động từ tháng 1 đến tháng 10-2024, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp, trao tặng những bộ áo dài cũ còn sử dụng được hoặc vải may áo dài cho các trường hợp khó khăn.

Các cấp Hội sẽ trao tặng miễn phí cho hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên nghèo không có điều kiện may/mua áo dài. Thời gian trao, tặng áo dài tổ chức làm hai đợt: dịp 8-3 (đợt 1) và 20-10 (đợt 2).

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc triển khai Đề án 06

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc triển khai Đề án 06

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của tỉnh.
Nhớ bok Núp

Nhớ bok Núp

(GLO)- Nhiều người và nhiều hãng thông tấn báo chí chụp ảnh Anh hùng Núp. Trong đó, bức ảnh “Bok Núp” của anh Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) được nhận xét là một trong những bức chân dung đẹp nhất.

Nhớ những ngày ở làng cùng bok Núp

Nhớ những ngày ở làng cùng bok Núp

Bok Núp được biết đến nhiều với vai trò là một vị anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể về một bok Núp ở làng-một già làng, một nông dân thực thụ, một người yêu và thấm đẫm chất văn hóa Bahnar.