Bộ đội về làng đón Tết cùng người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nay, Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) sẽ hành quân về ăn Tết cùng đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Tung (xã Ia O, huyện Chư Prông). Dù không được nghỉ Tết nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều rất phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Những ngày cận Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 như đang chạy đua với thời gian để củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường, làm công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực chuẩn bị hành quân dã ngoại về ăn Tết cùng với đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Tung. Thiếu úy Trần Minh Ba-Chính trị viên Đại đội 6-cho biết: Đây là lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón Tết Nguyên đán ngoài doanh trại nên không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ. Để khắc phục vấn đề đó, Chi ủy và Ban chỉ huy Đại đội đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị từ việc quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, phổ biến phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, luyện tập văn nghệ và trò chơi dân gian đến bảo đảm vật chất hậu cần các loại.
 Chiến sĩ Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) tranh thủ chăm sóc cảnh quan môi trường đơn vị trước khi về làng đón Tết. Ảnh: N.A.S
Chiến sĩ Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) tranh thủ chăm sóc cảnh quan môi trường đơn vị trước khi về làng đón Tết. Ảnh: N.A.S
Hạ sĩ Tô Thanh Kiên-nhân viên lái xe của Tiểu đội 9 (Trung đội 6, Đại đội 6) háo hức cho hay: “Tết đến thì ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình, người thân hay đi du xuân đây đó. Nhưng anh em chiến sĩ chỉ một lần được ăn Tết trong quân đội mà lại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống văn hóa đặc sắc nên ai cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội tốt để anh em hiểu thêm về phong tục, tập quán của bà con, thưởng thức âm thanh cồng chiêng mà trước đây nhiều người chỉ biết qua sách báo, ti vi, phim ảnh”.
Còn Binh nhất Nguyễn Ngọc Thiệu (Tiểu đội 6, Trung đội 5, Đại đội 6) thì chia sẻ: “Đây không chỉ là một sự trải nghiệm thú vị mà còn là nhiệm vụ cao cả, nhân văn. Được biết, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Với tinh thần để ai cũng có Tết, chúng tôi hy vọng những việc làm của mình sẽ góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ và tổ chức cho đồng bào đón Tết cổ truyền của dân tộc tươi vui, ấm áp, an toàn”.      
Đại đội 6 là một trong 3 đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ hành quân về các làng vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để ăn Tết với người dân. Theo nhiệm vụ được giao, các đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ địa phương tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân như: thi gói bánh chưng giữa nhân dân với bộ đội, hái hoa dân chủ đón Giao thừa, múa hát tập thể, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách... Trung tá Đinh Ngọc Tới-Phó Chính ủy Trung đoàn 48-cho biết: Ngoài các hoạt động đón Tết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 48 còn yêu cầu Đại đội 6 chuẩn bị nội dung để tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”. Hoạt động này giúp đồng bào các dân tộc thiểu số thấy được tác hại của rượu, bia để hạn chế sử dụng hàng ngày và trong các dịp lễ, Tết; chỉ ra những hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, xây dựng ý thức tự giác đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 
NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null